Lâu lâu không ăn khoai chiên, tự nhiên thèm nên là phóng xe đi mua khoai ở quán quen hồi cấp 3, ngõ trường tiểu học Bế Văn Đàn. Hàng quen mình hay mua là quán ở trong cùng ngõ, cạnh ngay cổng trường cấp 1 luôn. Mua mà tầm 4 rưỡi thì cực đông luôn ạ. Lúc đó mình mua tầm 6h hơn quán cũng sắp đóng cửa rồi nhưng mà mình khách quen thì chị ý bán luôn, 2 suất khoai chiên to, mỗi suất 20k đầy ú ụ luôn mà ăn được chút chút thôi chứ ăn không nổi mấy thứ này nhiều, dầu mỡ quá cũng ghê.
Học xong là rủ nhau đi ăn vặt xế chiều cho đỡ buồn mồm. Chả nghĩ ra ở đâu, mình rủ bạn đại học đến quán quen đợt còn học cấp 3 để ăn :)) 1 dãy ăn vặt ở ngõ trường tiểu học Bế Văn Đàn thì đây là hàng trong cùng nhé, bên cạnh trường luôn. Bọn mình ăn nem chua rán, bây giờ giá up lên 5k 1 cái rồi, nhưng mình khách quen 3 năm cấp 3, lâu ngày quay lại nên chị ý giữ nguyên giá cũ là 4k 1 xiên )))) đầy đặn và ngon lắm. Xiên gà kia 8k, mình ko ăn nhưng các bạn thì khen khá ngon. Thạch dừa với các vị nho, táo dâu 10k cốc.
Rất lâu rồi mình mới quay trở lại đây trong một ngày mưa gió tầm tã. Hồi trước khách quen thì còn kêu riêng em chị tính 4k/1 cái nem. Rồi bây giờ quay lại chào hỏi nhiệt lắm mà tính 5k như mọi người em nha :))) mình ăn hàng trong cùng cạnh cổng trường nhé mọi người. Nem ngon, nói chung không chê nem, ớt chấm nem hơi nhạt. Thạch dừa 1 cốc ori 1 cốc thêm siro táo như hồi xưa mà sao cảm giác nó hông ngon lắm:)))) về sau còn ăn mấy gói snack nữa. Bà chị treo tùm lum nhiều lắm.
Chế biến bẩn. Bà bán hàng thì vô học. Lần trước đi ăn mình còn thấy chửi nhau với một bà lão mua bim bim cho cháu nhưng vì mua có 1 gói nên bị chửi. Đúng là loại vô văn hoá
Đồ ăn quán tạm ổn,giá và chất lượng bằng nhau, phomai que ăn oki
Khoai tây chiên hơi mềm
Sữa tươi chiên ko có vị sữa lắm
Trà sữa ko ngon lắm
Cacao uống oki
Chế biến khá mất vệ sinh, nồi dầu mỡ trông rất bẩn, nhưng thôi tiền nào của nấy vì giá ở đây khá rẻ.
Bà chủ thì kinh khủng, mình đến tận nơi ăn, lúc đó không đông, chỉ có 2-3 bàn có khách, nhưng thấy mình gọi ít (1 hộp khoai, 1 hộp ngô, 1 đĩa nem) nên khó chịu ra mặt, mãi mới bắt đầu làm cho mình. Lúc tính tiền thì cứ cắm mặt vào điện thoại, mình đứng cạnh hỏi vài lần mới trả lời.
Cô chủ ở đây kì kì sao á. Giọng nói thì khó nghe còn tỏ vẻ khó chịu với khách. Xin thêm 1 cốc ớt mang về mà cũng không cho. Đánh giá 0 sao cho chỗ ăn này là còn quá nhẹ !! Don’t try !
Rất hay ăn ở đây đồ ăn ngon trà sữa ko ngon về cách phục vụ thì tồi tệ đến nỗi mắng vào mặt khách như đúng rồi ko có thiện cảm không gian quán chật và ko đẹp .