Thèm tok lắc pm là order bên đây liền. Ăn mấy chỗ rồi chỉ thích tok bên đây. Đọc review thấy bảo bắp trùm mền ngon nên mình cũng thử luôn, nhưng chắc mình hợp bắp xào truyền thống hơn, vì bắp trùm này nhạt quá. Ăn ko kích thích vị gíac lắm. Đc cái phô mai ngập ngụa. Mình còn gỏi khô bò nữa mà cho đứa em ăn rồi. Chưa kịp chụp. Nhưng nhìn cũng ngon
Hôm nay, mình đặt 3 món: “Tóp mỡ me, sụn gà mắm, da gà mắm”. Thật thật thật sự rất rất rất thất vọng luôn.
1. Tóp mỡ me nhìn như cục thịt khôn rồi đem đi xào lên. Đã vậy nó còn có mùi rất hôi nữa.
2. Không biết là sụn gà hay da gà mà cứng như cục đá. Nhai muốn mẽ răng luôn vậy.
Chỉ có đúng 1 món ăn đc. Còn lại bỏ hết nguyên 1 hộp.
Mình ord 1 sụn gà chiên nước mắm và 1 bánh trứng nướng.
Lúc đầu cứ tưởng sụn lăn bột cục giống quán khác mình hay ăn, ai dè ko phải, hương vị thì ngon nhưng với cái giá 25k cho mình phần tí tẹo này thì hơi đắt.
Bánh trứng, tệ thật sự, tưởng to lắm mà thật ra nó chưa bằng bàn tay mình nữa, còn bỏ cả pate vào ăn kì quá, mặn.
Ko rẻ.
Mình order vài món ăn vặt của quán như sữa tươi chiên, và cá viên chiên tổng hợp. Cảm giác những món chiên có rau cải ăn kèm nên rất ổn. Vị sữa tươi chiên vừa phải, không quá bèo nên ăn vào rất ổn. Cá viên chiên phô mai thì ăn rõ vị cá, không quá bột này nọ nên mình đánh giá rất nhiều từ món này của quán. Mình mong là quán sẽ có bao bì đẹp hơn nhưng dù sao vẫn ổn. Mong order thêm nhiều lần từ quán.
Đặt bắp xào trứng muối. Cả thế giới lại đây mà xem có 1 giọt trứng muối nào không?Hoàn toàn là trứng gà bình thường :) cảm thấy như mình bị lừa vậy. Quá tệ,sẽ không bao giờ quay lại đây nữa
Mới ăn xong, vì quá ưng nên quyết định viết review cho quán liền. Quán làm món rất nhanh nhưng món nào cũng chất lượng, mình gọi cả thảy 4 món: trứng cút xào me, tóp mỡ xào me, gỏi xoài và da heo lắc sốt bơ thì đều tương đối hài lòng. Ngon nhất là trứng cút và tóp mỡ, nước sốt me nhiều, đậm đà, thấm, rau muống ăn kèm cũng kha khá và xào ngon, ăn giòn ngọt đã miệng dù mình vốn không thích rau muống. Gỏi xoài ok, xoài ngon thấm gia vị, topping nhiều. Hơi thất vọng món da heo, mình còn tưởng thế nào hoá ra là da heo chiên bình thường và cho rất ít sốt, mà là sốt mayonaise nhé chứ không phải sốt bơ :’( Nhưng cũng tạm, da heo giòn không hôi dầu, khô bò và xoài ăn kèm nhiều bù đắp lại. Hy vọng quán tiếp tục có nhiều khuyến mãi để mình ủng hộ.
Note: cực kỳ đề cử tóp mỡ nhé, ngon lắm luônnnnn
Mình đã ăn nhiều lần rồi. Nhưng lần này lại có ong trong ly trà sữa. Dù các món khác ngon. Tất cả đều ổn cho tới khi phát hiện ra ong trong trà sữa. Không biết có nên ủng hộ quán nữa không. Giờ mà tìm quán gần nhà, ngon, giá cả hợp lý thì chắc hơi khó. Giống như là idol của quán bấy lâu nhưng giờ hơi thất vọng. Nhưng không hẳn là bye quán luôn, chắc sẽ không uống trà sữa của quán. Mình đã gọi cho quán nhưng không có sdt nên phải lên đây góp ý.
Mình thích ăn vặt nên hay xem các quán ăn vặt thì thấy ở đây bị chê về phục vụ nhiều nhưg do tiện đường vs mưa nên ghé ăn thử luôn
Về đồ ăn thì mình mua bánh tráng cuốn, tokbokki cay, bánh trứng vs sữa tươi chiên
Bánh tráng vs bánh trứng ngon nhưg do 2 loại hơi giốg nhau nên mình ăn hơi ngán
Tok cũg ngon nhưg nước sốt mình ăn thì nghe mùi nước tương chứ k như những quán khác nhưg cũg k tới nỗi tệ. Nhưg có điều bảng giá mình thấy để 40 là font chữ in như những món khác sau đó bị sửa bằng viết lôg xanh là 30k nhưng mình tính tiền thì vẫn tính là 40k nên hơi khó hiểu
Có bánh sữa tươi thì ăn k ngon. Nó k phải suqax tươi như mình hay ăn mà mình nghĩ này do quán tự làm. Ăn chỉ nghe mùi trứng vs lại nó khô bột quá nên mình ăn đc vài miếng thôi
Lúc đầu cũg tính gọi nước nhưng do k thích ngồi tại quán lắm do cách phục vụ hơi tệ nên mình chỉ gọi đồ ăn ăn lẹ r qua quán khác uống nc luôn.
Quán ăn dạng vỉa hè lề đường nhưg có chỗ ngồi ở trong nên mình cũg k mong maya về cách phục vụ. Cô chú lớn thì mình thấy ok bt k có j cả. Nhưng do quán dạng gia đình nên lúc cô kiu 1 bé kia cũg nhỏ nhỏ tầm 9 10 tuổi j đó đưa mình giấy bút để viết thì bé đó do bị sai nên quăng cuốn tập vs cây viết xuống bàn mình luôn. Nhưg do bé còn nhỏ nên thôi cũng k s nhưg do mình k thích mấy bé k đc lễ phép lắm nên hơi khó chịu tí.
Sau thì có đồ ăn ra cũg khá lẹ do 1 chị gái mặc đồ thuờng bưng vào thì đặt 1 cái cạch xuốg k nói năng gì. Sau nữa c bưg ra tiếp 2 món lại tiếp tục đatqj xuốg nhưg kiểu gần tới bàn thì thảy xuốg như kiểu bố thí ấy. Thật sự thì tới đây thì hơi bị khó chịu luôn nên mình nghĩ nếu có muốn ăn thì nên mua mang về hoặc đặt ship sẽ tốt hơn