Đây là quán ăn vặt mà mình thấy khá nổi tiếng ở HP với các món ăn rất đa dạng
???? Quán nằm ngay đầu đường Cát Cụt gần ngã 3 nên rất dễ tìm. Mặt quán trong hơi hẹp xíu, nhưng ánh sáng tốt, sạch sẽ
???? Mình có gọi tok lắc phomai cái này mình thích nhất vì phomai ngon. Bánh mỳ nướng muối ớt nóng mà có nhiều xúc xích với ruốc ghê ý. Đó là 2 món ưng nhất, ngoài ra gọi thêm nước với mấy món lặt vặt nữa
???? Giá ở đây thì cũng tầm như những quán khác, tổng thiệt hại hết khoảng hơn 100k
???? Các anh chị nhâm viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo
Mình sẽ quay lại nếu có dịp
[Góc review] Bánh mì nướng muối ớt là 1 trong những món mình nghiện luôn ấy. Lúc trước ăn trên HN thấy ngon rồi, về HP thèm quá chọn bừa 1 quán ăn thử mà thấy còn ngon hơn cả trên HN.
Hành phi giòn chuẩn, không bị sũng dầu, ruốc thơm mà không bị mặn. Bánh mì ship đến nơi còn nóng giòn luôn. Mỗi tội mình thích ăn nướng kĩ thêm 1 chút xíu nữa. Quán này đặc biệt mình thấy k có dùng sốt mayonnaise với tương ớt mà lại dùng sốt mỡ bơ như ở trên bánh ruốc. Ăn thấy hợp hơn dùng mayonnaise vì không bị quá ngấy mà cũng không ngấm sũng vào bánh làm bánh bị ỉu. ????????????????????????
Cá nhân mình chấm 9/10.
Thuỷ Béo thường là lựa chọn của mình mỗi khi thèm ăn vặt. Vị trí quán dễ tìm, ở ngay đầu đường Cát Cụt. Mình thấy bánh mì nướng muối ớt ở đây rất ngon. Bánh không bị khét, có thêm sốt bơ ăn ngậy ngậy. Gà lắc phô mai tạm, có điều món gà này cùng với khoai tây lắc phô mai hơi nhạt, phải chấm thêm gia vị mới vừa miệng và giá hơi đắt so với ở chỗ khác. Một điểm cộng nữa là bảo vệ khá niềm nở, mình đến thì các bác chỉ chỗ đỗ xe không vướng các xe khác. Các anh chị nhân viên cũng lịch sự, tận tâm với khách. Quán làm đồ ăn khá nhanh.
Anh shipper giao nhanh lém.
Đồ ăn ngon, bánh mì không bị khô mà ăn giòn giòn. Sốt bơ là điểm nhấn. Mặc dù xúc xích nướng nhưng ăn có cảm giác mềm cực
Bánh gạo nướng ngon, giòn phết. Thêm phô mai lại càng thêm có gia vị.
Dứa cũng tuyệt lắm :3
Nói chung là ok hết, có dịp đặt lại nhaaaaa <3
Đi qua tiện ghé vào gọi món mì bò sốt vang và thực thất vọng. Bát mì được duy một miếng nhỏ là thịt nạc, còn lại toàn gân và mỡ không thể nuốt nổi. Nước dùng thì ok. Ko biết có phải do quán bán bánh mì chảo nên dùng thịt thừa cho mì hay không nữa. Nói chung ko đáng số tiền mình bỏ ra. Mình chưa thử món khác nên sẽ giữ rating này cho đến lần sau.
M nghe đến quán ăn vặt thủy béo nhiều òi. Lần đầu ghé quán nhưng không có gì đặc biệt. Chán là khác. Các món cũng chả rẻ. M mua đồ mang về, tokboky m gọi loại thường 25k có tí chả cá , cà rốt sợi, ăn chỉ thấy cay cay chứ chả ngon????. Trà sữa nhạt toẹt cốc bé tí, trà sữa đào thì chua loét. Thạch gọi là có chứ mút mãi mới thấy.
Khoai tây rán và khoai lắc thì cũng như bao cái xe bán khoai lắc khác ở HP. K có gì đặc sắc
Nói chung là đắt và ko ngon
Chắc sẽ ko có lần sau
Mình cũng hay gọi ship đồ ăn. Nhưng hôm nay gọi bên thuỷ béo thì mình thấy chất lượng tệ rất nhiều, không chấp nhận được. Mới ngày hôm qua thôi mình có dùng deli để đặt suất mỳ ý và tok, nhưng khi ship mang đến, thì thật thất vọng. Mỳ ý sốt thì loãng, thịt thì là thịt lợn băm, không phải thịt bò. Tok thì có 2 MẨU chả cá tí xíu. Nếu quán hết đồ thì ít ra cũng phải note để Khách còn thông cảm, nhưng đây chất lượng rất tệ không lời giải thích.
Nếu quán có đọc được thì mong quán làm việc có lương tâm hơn
Và cũng Xin Chào quán từ đấy
-Món gà sốt phô mai thì thấy chả khác gì gà rán rưới thêm sốt và cho phô mai vào. Mà phô mai cũng còn chưa chảy hết nữa. Chưa nói đến phục vụ ở quán nữa. Chả hiểu sao lần nào gọi món cũng toàn phải gọi lại và được rep là "quên" ????????????.
-Ăn mì ý và mì cay một lần ở đấy. Từ đó đến giờ chưa quay lại lần nào.
-Đồ ăn cái gì cũng bé lèo tèo mà đắt chứ ko rẻ????
mì trộn ))))) cay lòi mắt ra ngập sốt như kiểu chan . bỏ cả đĩa
-Thủy Béo ngày càng đắt mà chất lượng đi xuống, ăn quá chán và đắt. Cạch.
1 lần và mãi mãi ko quay lại ????
Bingsu làm mình thực sự thất vọng so với trong hình, phần kem bên trên là kem tươi như ở bánh gato nên ăn rất ngấy và không hợp với phần đá bào bên dưới chút nào
Gà sốt cay vỏ bị ỉu quá nên ăn cũng mất ngon
Một phần nữa làm mình không hài lòng là thái độ nhân viên. Bạn ý bê đồ đến và vất tệch một phát cái thìa xuống bàn rồi đi thẳng, vừa mất vệ sinh vừa làm khách rất khó chịu