Mình order Mì Xào Phá Lấu, 29k, quán giao cho mình một hộp toàn phá lấu, chứ không có mì. Mình không kêu anh shipper bên GoFood quay lại vì mới hết Tết tội nghiệp ảnh chạy đi chạy lại tốn cuốc xe, mình đồng thời không viết feedback vì nghĩ mới đầu năm nên thôi điện thoại lên quán phản ánh là được rồi, vì mình còn ăn ở đây lâu dài. Có bạn nữ gọi lại cho mình, ok bạn bảo lần sau order bạn "bù đắp lỗi lầm", nhưng giọng điệu kiểu giỡn giỡn không nghiêm túc, cười cười, rồi "Em cũng hong biết nói sao nữa?" ????????????♀️. Hôm nay mình order lại, quán gửi cho mình một phong bì để "bù đắp lỗi lầm", trong phong bì là 2 tờ tiền, tờ 10k tờ 1k, vị chi 11k ????. Mình cũng không hiểu tại sao là 11k, ngẫm đi ngẫm lại mới biết 11k là bù tiền mì ????. Quăng cái phong bì với tiền qua cho khách KHÔNG MỘT LỜI GIẢI THÍCH, không một mảnh giấy viết tay, cứ quăng phong bì qua như vậy, rồi để khách tự suy ra cái số tiền 11k đấy là gì??? "Bù đắp lỗi lầm" kiểu thái độ gì vậy? Rất bất lịch sự và thô lỗ. Các bạn nghĩ mình cần 11k của các bạn????? Mình cần nhiều hơn những gì các bạn không có, đó là "đạo đức nghề nghiệp". Chưa kể cái phần phá lấu đấy là món ăn mình không có chủ đích để nhận, mình order Mì Xào Phá Lấu, nên nếu bạn bắt người khác phải nhận món hàng mà họ không có chủ đích để nhận, và họ đã trả tiền cho món hàng đấy, thì nếu bạn muốn "bù đắp lỗi lầm" của bạn thì bạn phải bù cho họ 100% giá trị của sản phẩm bạn giao sai, chứ không phải 11k tiền mì, bạn có hiểu chân lý đạo đức này không? Vừa quăng phong bì qua một cách bất lịch sự, vừa tính toán thiệt hơn với khách, trong khi giá thành sản phẩm chỉ có 29k. Suy nghĩ lại xem cách giải quyết của các bạn là tôn trọng khách hàng hay bất tôn trọng khách hàng. 1 sao cho đạo đức nghề nghiệp thấp. Chào!
Chỗ này bữa lúc khai trương đồng giá phá lấu 9k em có review 1 lần nè. Giờ rủ cả đám tới ăn lại để thử được nhiều món tại bữa thấy ăn phá lấu cũng ngon ????
.
Tụi em kêu: combo 4 phá lấu bất kì (phá lấu xào me, phá lấu ngũ sắc, mì phá lấu, phá lấu sapo) + 1 trà chanh + 1 đá me (144k), chả giò (14k), sủi cảo sơn***(14k), phô mai que (7k), đậu bắp (6k), hải sản sốt mayonnaise (12k), khoai tây sốt phô mai (25k), xúc xích (12k), chả giò hải sản mayo (14k), ốc nhồi (12k), cá viên (4k)
.
Chỗ này nhiều kiểu phá lấu ghê, phá lấu xào me chua chua ngọt ngọt, phá lấu ngũ sắc là em mê nhất, xào đậm đà ăn vừa vị, lòng các kiểu phần nào cũng nhiều ăn bao phê. Phá lấu sapo được đựng trong nồi gốm nhỏ, mùi thuốc bắc đặc trưng và vị cũng cay hơn các loại khác, em thích món này thứ 2. Cái nào chấm với bánh mì cũng ngon nhưng em thích ăn không hơn. Món nào cũng có hương vị riêng, đậm đà ăn rất ngon, em bị mê phá lấu ở đây rồi đó. Nhưng phần mì phá lấu hơi mỡ, điều chỉnh lại sẽ ổn hơn. Các món chiên đều ráo dầu, sủi cảo sơn***& chả giò hải sản mayo là 2 món lạ mà em thấy thích và ngon nhất, cả 2 đều có sốt mayo béo béo ăn cuốn lắm nhe. Ăn mấy này gọi 2 ly nước như em là chuẩn bài, uống giải khát cực, đã lắm như tăng thêm độ ngon.
.
Ở đây có quầy tự phục vụ để mọi người lấy tương: tương cà, tương ớt, tương đen, mayonaise, tương xí muội, tỏi phi,...có nước lọc & nước ngọt, khăn lạnh, đũa, muỗng các kiểu nữa nè. Quầy tự phục vụ cũng là một điểm cộng lớn của quán nhưng mọi người nhớ lấy vừa đủ ăn nha, dư hình như có phụ thu.
__________
Follow instagram @eatwithcheesie để xem thêm nhiều bài review của mình nha ❤
????PHÁ LẤU: 29k
Nước phá lấu béo nhưng hơi bị nhạt so với khẩu vị của em. Lòng các kiểu được làm sạch, ăn mềm ngon lắm. Phá lấu ở đây được để trong 1 thố gốm nhỏ nên giữ được độ nóng, mà nó cũng truyền nhiệt nên lúc lấy nắp thố ra mọi người cẩn thận phỏng tay nha ^^ Một phần phá lấu vầy sẽ đi kèm 1 hũ mắm tắc để chấm ăn cũng ngon.
????PHÁ LẤU SAPO: 29k
Đem ra mùi thuốc bắc nồng nặc nên ai không thích hơi tiếc vì nó ngon lắm. Nước có vị cay, ngọt chấm với bánh mì ăn bao đỉnh. Món này rất ngon, ai ăn ếch sapo hay lưỡi vịt sapo sẽ hình dung dễ hơn. Nước dùng đậm đà ngon, lòng phèo cho nhiều, được làm sạch và mềm ăn thích lắm #musttry
????????ĐỒ CHIÊN: phô mai que 7k, tàu hủ cá 8k, ốc nhồi 12k
Phô mai que nhỏ, ăn không đã không kéo sợi. Ngon nhất là tàu hủ cá rồi tới ốc nhồi. Ở đây chiên xong không có giấy thấm dầu nên ăn bị ngán. Đi kèm có dĩa dưa leo ướp đá nên giảm phần nào. Em thích ở đây 1 chỗ là có nhiều loại tương. Trên bàn có sẵn tương ớt, tương đen & sate, ai muốn ăn thêm tương cà, mayonnaise, tương xí muội, muối tiêu chanh thì ra quầy riêng lấy thoải mái nha (nhưng lấy vừa đủ ăn để khỏi phí nha mn). Ở đây nước lọc, trà đá & khăn lạnh cũng free cứ lên quầy rót, lấy thoải mái nè. Đây là một điểm cộng to bự luôn vì em đi ăn đồ chiên chỉ thích uống trà đá nước lọc ^^
.
Không gian quán cũng khá rộng, các anh chị nhân viên rất niềm nở, nhiệt tình. Nhưng quán hơi lạm dụng đồ nhựa quá nên nếu giảm được thì quán nên cải thiện sẽ tốt hơn ^^
__________
????XEM THÊM REVIEW TẠI INSTAGRAM THEO DÕI @EATWITHCHEESIE
????????LẤY ẢNH VUI LÒNG CMT CHO MÌNH VÀ GHI NGUỒN. XIN CẢM ƠN!
_Mình nghe rv Sơn***trên fb nên đến ăn thử, chịu dầm mưa để tới, lúc đến quán thì hai đứa ướt nhem, được cho một xấp giấy thì lúc đầu thấy rất hài lòng luôn. Nhưng mà sự hài lòng chưa tới được bao lâu thì tới lúc thất vọng rồi, bọn mình ord há cảo-phô mai que-hải sản sốt mayonnaise-mì phá lấu, chạo tôm-cá viên, nhưng khi đem ra không hề có phô mai que!!! Mình có hỏi nv thì kêu quên bấm, ok kh sao, nhưng nhìn lại trong đĩa thì thấy mấy cục bự bự, là chả cá trứng cút mình k hề đặt?? Lúc mình hỏi tiếp, anh nv nói với giọng điệu giỡn giỡn, như biết sẵn rồi kêu bấm lộn! Thiếu tính chuyên nghiệp hết sức. Cũng nói là anh sẽ k tính tiền(mình với bồ có nhầm hai cục đó mới biết), đang ăn thì thấy quầy mấy nv túm lại nói nói gì đấy, xíu có nhân viên nào ra nch với tụi mình, kêu em ăn dùm c 1 viên để thành 1p r tính tiền 1p của tụi mình?? Lúc đó hai đứa đơ luôn, đã làm sai r còn kêu vậy. Mình lúc đầu định trả luôn vì dù sao cũng ăn rồi, nhưng mà khổ nỗi hai đứa chỉ mang đủ số tiền phần đã gọi, nên trả thêm không được, có nói thì nv quán kêu mời mình luôn 1p đấy.
_Thiệt ra là mình nghĩ quán nên CHỈNH LẠI CÁCH PHỤC VỤ NHÂN VIÊN CHO CHUYÊN NGHIỆP HƠN. Chứ lần đầu đã có ấn tượng KHÔNG HỀ TỐT xíu nào hết.
_Việc thứ hai là KHÔNG HỀ CÓ NGƯỜI TRÔNG XE, mình đến thì trời mưa to, chả ai hướng dẫn để xe ở đâu, nên mình để ở chỗ có vạt che để tránh, nvien tự tiện dời xe mình ra chỗ mưa mà chẳng hề nói hay báo tiếng nào, lúc ra ăn xong mới biết. Và chẳng hề có ai đứng ngoài trông xe giúp luôn!!!
Dù đồ ăn quán rất ổn áp nhưng se snghi rất kĩ có nên quay lại không.
Ghé qua đường link bên dưới để xem được nhiều review xịn xò của mình hơn ở app Riviu nhé ????
https://app.riviu***Yx8X2nhC
TÂM HỒN "ĂN VẶT" THÌ NÊN GHÉ QUA ĐÂYYYYYYYY VÀ ĐỌC HẾT POST NÀY ????
Ăn Vặt Sơn***????493***Quận Tân Bình
Chiều hôm đó mình chở Mama tới quán vì muốn dùng thử mấy món phá lấu hấp dẫn ở đây. Ăn Vặt Sơn***chắc đã quá quen thuộc với mình ở chi nhánh VTS, còn đây là lần đầu mình ghé qua chi nhánh to bự này trên đg***nà ???? Không ưng bụng vì cn bên VTS khá là đông, hơi chật chọi nếu tối ghé h cao điểm :((( Mà hả ghé qua cn TC thấy hợp lý hơn nhiều vì khgian trong nhà, khá mát mẻ. Chứ hả tối có đông cũng k sợ hết bàn vì trên lầu cũng có cả out/inside luônnn ????
Nhân viên ở quán thì đó h nhiệt tình dù có đông nên qua chi nhánh này thì thái độ nv cũng ổn áp, dễ thương, nhiệt tình y vậy. Chắc hẳn đây là điểm cộng kphai riêng mình cảm nhận đc, quán đầu tư chỉnh chu cả quầy "tự phục vụ" cho khách. Nào là tương đen, tương ớt, tương cà, mayonaise, tương xí muội,.. có cả tỏi phi vàng ươm, nước lọc, trà đá hay cả muỗng đũa nửa. Tuy vậy nhưng mấy bạn nhớ có fill tương thì "hợp lý" xíu tránh lãng phí à nhen k thì sẽ bị "phụ thu" ý ????
Thôi bàn quài dô cái gọi món liền, mình gọi 2 loại phá lấu khá đặc trưng ở đây, là Phá Lấu Xào Me & Phá Lấu Ngũ Sắc. Vì mình cực kỳ mê món phá lấu xào me nên là điểm tuyệt đối cho món này ở quán và nc chấm chua chua ngọt ngọt đỉnh lắm. À quán có cả khgian bếp mở nên bạn cũng có thể tận mắt chứng kiến đầu bếp chế biến món ăn cho mình. Nên nhìn công đoạn các nguyên liệu đc xào trên chảo nóng với lửa đỏ rực, cực kỳ hút mắt. Còn món Phá Lấu Ngũ Sắc thì nhận xét chung thấy khá dầu mỡ, còn phá lấu thì ngon và k hề tanh à nhen ????
Gỏi Cuốn to và chắc với rau tươi, bún, thịt luộc cộng mấy bé tôm xắc mỏng. Chấm với mắm nêm thì hết bài nhưng mà cuộn to quá ăn 1 cuộn thôi dành bụng ăn món khác :))) Tổng hợp đồ chiên thì mình thấy giá cả phải chăng đó h, phù hợp cho hssv lứm nghen. Mình thấy khách đa phần cũng có nhiều ace dân văn phòng nửa ???? Giá cả mấy loại đồ chiên tính theo xiên 3-5 cái cũng hợp lý, quan trọng là đồ chua bào và dưa leo ngâm ngon lại vừa cái miệng mình và xin thêm nv cũng vui vẻ cho hâhha ???? Hợp lý k nên bỏ qua là Sủi Cảo Sơn***à nhen, bên trong là sốt rau củ beo béo. Hay Hải Sản Sốt Mayo nửa cũng chất lượng k kém ???? Tuy mọi thứ khá nhiều dầu mỡ nhưng mà đồ ăn chất lượng, giá cả ổn áp là ghé quài nhaaaa ????
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ????
???? ĂN VẶT SƠN***???? 4-29k
⏰ 11:00-22:30
Hôm bửa chạy xe trên đường đập vô mắt là 1 quán ăn vặt màu đỏ nhìn khá sạch sẽ và lịch sự nên tụi mình ghé vô liền. Hơi bất ngờ khi quán đc đầu tư khá chỉnh chu nhưng giá cả vẫn rất hạt dẻ luôn. Menu quán chủ yếu là phá lấu đc chế biến nhiều kiểu với xiên que mấy món chiên nè. Quán có quầy tự phục vụ để tụi mình lấy tương với nước uống miễn phí đó, mà tương thì lấy vừa đủ dùng thôi nha, ăn xong còn dư nhiều là bị phụ thu đó )) Tụi mình gọi 1 phần phá lấu ngũ sắc, 1 sủi cảo sơn*** 1 tàu hủ cá với 1 ốc nhồi. Phá lấu khá ngon, nêm nếm đậm đà, ăn vị giống như sườn xào chua ngọt á, tại vì phá lấu đc xào chung với nhiều loại rau củ, healthy ha )) Những món chiên thì theo mình thấy cũng bình thường thôi, ko đặc biệt lắm, có món sủi cảo vỏ giòn với rau củ trộn sốt nhồi bên trong ăn khá ổn. Nếu có cơ hội mình sẽ quay lại để thử những món phá lấu khác!
???? Follow tụi mình trên instagram nha @ongbagiahaman
Quán bán chủ yếu mấy món ăn vặt lum la mà giá chỉ từ siêu hạt dẽ.
Đồ chiên đặc biệt nghe nói mấy món này quán tự tay làm luôn nên an tâm thêm đôi phần, ăn kèm dưa leo với đu đủ ngâm chua đỡ ngấy mà tăng thêm độ ngon. Mng phải thử [ Chả giò hải sản với Sủi cảo sơn***] nha, hai món này ăn béo béo đã lắm, nhân đầy ụ mà béo vậy thì bạn nào team mê béo như mình là thích mê luôn á nha
Không gian sạch sẽ, khá rộng luôn nè,
Review sơ sơ mấy món ghé đi ghé lại, ăn quài quài không ngán luôn ????
????mỳ phá lấu với nước lẩu béo béo thơm thơm, đồ ăn trong tô ăn quài không hết và nếu tuyệt vời hơn nếu ăn cùng nước chấm kèm theo nè
???? gỏi cuốn béo với chén tương thơm thơm ngậy ngậy, tuy giá có hơi chát nhưng ăn vào thèm quài là có thiệt nhaaa
???????? Và nhân vật chính là ti tỉ các món chiên làm tui béo quài không giảm được, giá rẻ và có kèm theo dưa leo giòn giòn mát mát làm tui thèm quài
_ Ở đây nhân viên nhiệt tình, dễ thương, các loại tương, đá, nước có thể lấy miễn phí, rất hợp túi tiền của học sinh, sinh viên nhaa
Vô tình biết quán khi đi chơi với bạn ngang đường*** vô ăn thử thì đồ chiên ăn cũng được , ngon lạ . Đá me thì uống ngon , lâu rồi chưa tìm được quán nào bán đá me uống ngon như vậy
Lần đầu ăn ở đây đã thích rồi , nên mình cũng ăn rất nhiều lần mà giờ mới có dịp review trên foody.
Đồ chiên ăn ở quán cũng ngon, phá lấu hấp dẫn . Nhất là mì xào phá lấu ăn rất ngon . mì giòn , rau muống giòn và phá lấu rất mềm & dai .
10đ cho chất lượng