Quán này khai trương được khoảng tầm hơn nửa tháng. Mình có ghé đến ăn buổi tối ở đây, quán vỉa hè hơi phức tạp vì cảnh quan đô thị. Mình đến kêu bánh takoyaki, 1 ly trà sữa size khổng lồ và 1 trà đào. Đây là lần đầu tiên mình ăn takoyaki và cảm thấy rất ngon, vị đậm đà, nước sốt cũng mặn mà, ăn nóng giòn sẽ ngon hơn là khi nguội. Được chị chủ chia sẻ là nguyên liệu làm bánh chị nhập ở Nhật luôn nên bánh chất lượng lắm. Trà đào và trà sữa ở đây uống cũng ok. Giá rẻ cho học sinh sinh viên. Chị chủ rất vui tính và nhiệt tình với khách.
Quán này gần tháp bà Ponagar, chị này lúc trước hay bán ở hội chợ Seagull ăn cũng khá ngon và đậm đà nay đã có tiệm có thể thích lúc nào qua ăn lúc đó không cần phải chờ đến hội chợ nữa.
Nói là quán nhưng chủ yếu là 1 cái xe bán chủ yếu để mang đi vì hiện giờ đô thị đang dẹp vỉa hè. Món chính của quán là Takoyaki 5 viên 20k vị ngon đậm đà, ngoài ra còn có cơm trộn hàn quốc, mì tương đen và trà sữa trà đào nữa.
Cái xe ở vỉa hè hơi nhỏ nên bạn nào đi qua chú ý tí để mới thấy nhé.