Mình có ghé qua Ăn Vặt Sài Thành sau vài năm không tới ăn, chất lượng như cũ, vẫn rất là ngon luôn tuy nhiên quán vẫn còn nằm gần cái kênh hôi quá xá :( Quán theo mô hình gia đình nên nhân viên là bà lớn tuổi, vừa chăm cháu vừa đưa giấy ghi đơn nên không nhiệt tình lắm, vẫn okelaa
Món ăn :
Bánh tráng chiên sốt me cay 22k : Món Chủ đạo ở đây luôn ấy sốt ngon đỉn cực kì
Tokbokki Cheese Bò 52k : Mình khong thích ăn Tokbokki lắm nhưng phải nói là Tok ở đây mềm dẻo hơn nhiều chỗ luôn, sốt pha theo khẩu vị Vn nên dễ ăn, rất ngon, ngọt vừa lại có thêm cheese béo béo
Bánh tráng bơ tỏi 10k : 10k mà siêu nhiều, béo béo thơm thơm nhưng hơi ngán do nhiều quá
Gà Chip bơ 17k : món này bị nguội :( mà còn hơi nhiều dầu nữa
Flan 9k : không phải sốt coffee mà là sữa tươi, flan không gì đặc biệt lắm giống như Flan hủ Ánh Hồng thui
Trà tắc 22k : siêu nhiều , uống lòi họng ))
Giá cả rẻ phải chăng
Mình ít khi chê quán ăn nào nhưng đây là lần tệ nhất mà mình gặp phải.
Mình bỏ ra 226k chỉ để ăn phải hai miếng gà thối. Nem nướng thì cháy đen vậy ai dám ăn, gà thì 3 món hết hai món có nhiều miếng cháy đen và một món thì hai miếng gà miếng nào cũng thối(bánh crepe gà lớn). Kimbap bò chiên xù thì cơm siêu nhão ăn chả ra sao. Chỉ chỉ có tok lắc phô mai là ăn ok nhất thôi.
Không hiểu tại sao điểm đánh giá lại cao vậy. Mình đặt về nhà thì siêu tệ còn ăn ở quán thì không biết sao. Không kì vọng nhiều ai ngờ còn thất vọng hơn vậy nữa.
Nói chứ mấy bữa nay ăn thịt kho hột vịt hoài ngán quá trời ngán rồi trưa nắng xách xe chạy qua làm nhẹ dĩa mì ý gà phô mai đẩy nhẹ ly soda, vẫn ngon như ngày nào. Theo mình bạn nên đến và thử cảm nhận như mình đi***món ở đây đều ngon và vừa miệng. Hihi
Trà tắc những chỗ khác chỉ là trà với tắc, chỗ này trà tắc chất lượng, thanh chua thơm tắc vừa phải. Đánh gía 8,5/10 điểm. Đến đây vì trà tắc và menu siêu hợp túi tiền mà ngon <3
sanh nhật mình đc con quỷ bạn giới thiệu quán này đồ ăn đa dạng đủ thứ món nhìn mà chóng mặt kkk Mỳ ý gà ăn lạ miệng miến trộn ngon xĩu Tokbokki ăn sướng lòi bản họng quá trời bánh gạo ăn tới nổi mà ngán luôn á ???? chị chủ quán dễ thương nhiệt tình xin gì cũng cho ???? quán tuy nhỏ nhưng giá rất hợp lý vừa túi tiền trong năm 2019 này đi đâu ăn mấy món này mà giá rẻ v thì kiếm ko ra hết cái sanh thần cũng hết có 600k hơn thôi quá rẻ ???? Còn nhiều món nữa mà bận ăn hết nguyên đám nên ko ai chụp hết hhahahha sẽ quay lại nhiều lần nữa
Thấy cũng Okela thích hợp cho sinh viên học sinh công nhân ít tiền như mình quán bình dân đồ ăn ngon Trà Tắc là món nước mình thích nhất của quán uống vị khác rất nhiều ngoài đường hay bán
Đi lúc mới vừa mở cửa nên chưa có khách nhiều mà thấy grab now vô đặt quá chừng quán hơi nhỏ mà dễ thương
Đồ ăn hợp túi tiền mỳ ý gà lắc bột phô mai ăn cũng lạ miệng lắm tobokki chả cá ngon bá cháy thích nhất nước sốt bánh tráng thì loại nào cũng ngon mình thich nhất là bơ tỏi vs btrang chiên chấm sốt chua ngọt ngon lắm Trà Tắc Trà đào dầm uống lạ ngon miệng lắm
Sẽ quay lại lần nữa ăn thiệt thòi hết 267k kkkk đáng tiền quán bình dân chủ quán vui tánh thân thiện
Chất lượng giảm hơn xưa rất nhiều .
mỳ xào dầu mỡ nhiều, kimbap cơm nhão , dễ bể, dầu lại có cảm giác cũ.
Sữa chua và trà tắc dở kinh dị , y kiểu bỏ bột siro vô pha
Thích nhất món mì ý và bánh rán doremon. Đến đây nên dùng thử bánh triên sốt me, dòn ăn rất lạ và ngon miệng nhé. À quán mới ra món nước trà tắc, ngon nhất mình từng uống luôn, giá cực kì rẻ.
Không gian thoáng, mn nên thử trải nghiệm ăn vặt trong hẻm nha