Mình ăn ở đây vài lần rồi. Người bán thì mình thấy bình thường, vui vẻ. Chứ chú giữ xe thì ko hề ? nói thẳng ra là khó chịu. Có hôm đi 4 đứa mà đi 4 xe vì vừa đi công việc về sẵn ghé ăn á thì bị la vì đi nhiều xe quá. Buồn ghê đâu phải muốn dị đâu. Mà gửi xe cũng tốn 5k/1 chiếc. Chú cũng ko buồn dắt xe cho. Toàn tự thân vận động. Nhưng vẫn lấy tiền xe và bị la đều đều )))
Không gian: nhỏ lắm có vài cái bàn thôi, đi đông từ 5,6 người trở lên chắc ko nên đi đâu. Do ko có chỗ ngồi rồi còn bị rầy vụ xe cộ nữa.
Về món ăn thì mình thấy cuộn cơm cuộn gà mật ong quá dở quá ngán, cái sốt ,cũng ko ngon. Chỉ có mì đút lò phô mai với súp chả cả tạm ổn thôi. Nói chung mình thấy bình thường ko có gì đặc sắc nhưng lúc nào cũng đông. ? Chắc mình ko quay lại đâu ko hợp khẩu vị của mình với đi ăn mà bị rầy vô duyên cũng hết hứng ghé lại.
1. Chú bảo vệ giọng thách thức và hơi ngạo mạn, đi mua đồ ăn mà cảm thấy như bao cấp đang ngồi đăng kí xin cấp lương thực thực phẩm.
2. Không gian sập sệ
3. Đồ ăn không thực sự ok, về cơ bản có thể do khẩu vị mình ko hợp.
4. Bonus rất thương mấy anh Grabfood, Now đi lấy đơn ở quán này. Vừa mệt vì order từng booking của khách, lại còn như ngồi chờ cấp lương thực với thái độ ko tốt là mấy. lúc đó mới cảm thấy thương mấy bạn shipper ghê luôn ý!!!! hài gu!
Lần đầu tiên mình phải viết reviews chứ mình ko có thói quen này!
Quán c Như Quỳnh thì khỏi phải nói nhiều rùi, menu đa dạng, vị thì khỏi chê luôn nên quán chiều tối cực đắt khách luôn. ???
? Đầu tiên là nui đút lò phô mai: mẹ ơi vị sốt của món này ngon, ngọt mà lại cay, còn có phô mai nữa. Xúc xích cho hơi bị nhiều. Tuy cay nhưng ngon hihi.
? Món tokk: Tokk nước thì cay là đúng nhưng chắc do mình không thích tokk có nước nên không để ý lắm.
? Kimbap chiên: Món này ăn chắc no luôn quá, cục nào cục nấy đều bự tổ chảng )) bỏ hết vô miệng 1 cục là 1 thử thách rất lớn nhé.
? Tokk gà mật ong: đúng vị mình thích )) gà nhiều hơn tokk luôn, tokk cứng bên ngoài mềm bên trong.
? Bánh tráng trộn: lại nhiều nữa mọi người ạ )) ở đây món nào cũng nhiều hết nha, ăn xong phần này là nghỉ ăn vặt nguyên buổi nhé, đầy đủ món luôn.
?MÌ CAY SAMYANG BÒ XÀO: 68k
Mì trộn vừa ăn, nói cay chứ em thấy ăn vừa miệng, bò nhiều, ướp vừa vị.
.
?TOK THẬP CẨM: 70k
Siêu nhiều topping: thanh cua, bò viên, tôm viên, chả cá, trứng cút, chả tôm, sò điệp, đậu hủ non, thịt bò. Nước tok đậm đà, hơi cay nhưng ngon nha. Phần này nhiều, ăn ngon đáng tiền.
.
??KIMBAP THẬP CẨM: 55k
Kimbap ở đây nó to gần nửa cái chén, ăn nhét vào miệng không vừa luôn á ? Chà bông đúng nhiều, ăn siêu chất lượng. Có tương chấm riêng ăn chung cũng ngon.
.
Em đặt trên @now về ăn sinh nhật chung với quán post review trước do bạn e nói bên này 1 phần nhiều lắm mà nhiều thiệt nha! Mùa dịch này ở nhà mn order về ăn khỏi đi đâu dính bệnh nè ❤️
__________
?XEM THÊM REVIEW TẠI INSTAGRAM THEO DÕI @EATWITHCHEESIE
??LẤY ẢNH VUI LÒNG CMT CHO MÌNH VÀ GHI NGUỒN. XIN CẢM ƠN!
Quán nằm trong hẻm cụt. Đi vào cuối hẻm là thấy quán. Thấy mấy bạn nói bảo vệ không đàng hoàng nhưng khi mình đến thì gặp chú bảo vệ rất ok. Chú rất dễ thương bảo mình để xe đó chú canh và ra thì phải trả 5k giữ xe nha ( chắc do lấy 5k nên dễ thương chăng ). Theo mình thì đồ ăn ổn thôi chứ không gọi là xuất sắc. Giá thành thì tạm ổn. Mình chỉ hơi khó chịu với cách phục vụ của nhân viên. Lúc mình đến quán vắng hoe nhưng không nhân viên nào chịu ra hỏi mình muốn gọi món gì hay hỏi han gì (kiểu không quan tâm khách ) mình gọi món thì đồ ăn ra khá chậm. Chờ gần 30p mới có đồ ăn.
Trước hết là quán nằm trong ngõ, quẹo đi hết hẻm là thấy nên vị trí k đến nổi là khó tìm ạ.
Không gian : quán nhỏ và khá hầm nhưng cũng k tới mức nhễ nhại mồ hôi
Giá cả : Theo mình thì với khẩu phần ăn và mùi vị thì giá này khá rẻ vì phần nào cũng đầy và chất lượng
Mùi vị : Ngon, mình thích nhất là tokboki truyền thống ở đây. Kimbap cũng đầy đặn và nhiều.
Phục vụ : Mình thấy trên foody có khá nhiều người chê cách phục vụ. Bản thân mình thì mình cũng cảm thấy cách phục vụ chưa tốt lắm. Mình chưa đến nỗi k chấp nhận đc như các bạn complain nhưng cá nhân mình cũng thấy bác gửi xe và các anh chị hay thể hiện thái độ k vui vẻ và có phần hơi bất lịch sự. Có lẽ là do đông và hầm hay sao đó.
_Vị trí: quán trong hẻm cũng lớn nên dễ tìm, vào hẻm thấy chỗ nào đông xe là tấp vào thôi.
_Không gian: quán nhỏ, cũng ít bàn ghế, mà thấy vintage lắm )) đi vào cứ hoài cổ, chắc decor một cách không cần cố gắng )).
_Menu + giá cả: menu nhiều món lắm nè, giá từ thì 35k tới 50 60 gì đó. Kimbap với sushi mình thấy giống nhau nên không hiểu tại sao lại phân ra 2 loại...
_Chất lượng: trời ơi cái cục kimbap nó siêu bựuu, nhân cũng đầy đặn, sushi chiên pate thì có trứng với thanh cua, trét thêm miếng pate ăn cũng lạ lắm, mỗi phần 45k mà 8 cuốn, ăn hết chắc bằng tô cơm lớn.
_Phục vụ: chú giữ xe cũng tận tình, bạn phục vụ nhanh.
Có đọc review của các bạn khi ăn ở quán nên đa số mình toàn mua mang về hoặc đặt giao hàng. Đồ ăn thật sự rất ngon, nhiều và no. Giá cả lại hợp lí. Soup chả cá khá cay nhé. Phần này 2 người ăn là vừa đủ oke rồi nhe.
Mình thấy quán khá nhỏ khá tối nên thích ở nhà ăn hơn
Nếu nhà bạn ở quận 10, nằm gần tầm công Viên Lê Thị Riêng thì đây sẽ là địa điểm quán ăn vặt đa dang nhất (ăn hoài ko hết cái menu),rất ngon mà giá còn rẻ (trung bình 1 món có 50k hà)
Quen ăn ở nhà hàng giá đắt tiền mà đồ ăn có chút éc, nên ăn ở đây mỗi món có 50k tưởng đồ ăn còn ít nữa nên kiu 4 món:surimi chiên, mì kim chi thập cẩm, sushi chiên phô mai, cơm cà ri ca Viên, xong Anh nhân Viên bưng ra là thấy ngập mặt fai gói về rồi kkk ngon quá nên bữa nào ghé thử các món khác mới đc.
**Ko hỉu sao quán trong nhà đông khách nhưng mọi ng nói chuyện rất nhỏ nhẹ, ko xô bồ ồn ào
**Bàn ghế thì dang bàn ghế của quán ăn vặt bình thường thôi
**nhân Viên cũng rất thân thiện, nói chuyện, xếp bàn ân cần nhỏ nhẹ ♡♡
Mình đến vào buổi chiều cỡ 5h ngày chủ nhật.
- Đầu tiên là bác bảo vệ không vui vẻ thì đọc bình luận của mấy bạn đến trước là biết.
- Thứ 2, là quán cực kì nhỏ, nóng và ngộp, có muỗi nữa, dù chỗ mình ngồi có quạt nữa nhưng vẫn nóng điên người.
- Thứ 3, mình Order 4 món và 1 nước và sau đây là cảm nhận của mình:
+ Kimbap trứng thanh cua 30k: cơm nhiều, dẻo như xôi, cuốn lớn và ngán, nguội ngắc, trứng rất giống trứng hấp và mình thì không thích trứng hấp.
+ Sushi chiên pate 48k: cũng là Kimbap thanh cua trứng nhưng thêm Pate và chiên lên thôi, không có gì đặc biệt.
+ Tok gà phô mai mật ong 35k: gà cứng cực kì, tok thì bị bở, sốt mặn chát, nói chung là kinh khủng.
+ Tok thanh cua thêm phô mai là 40k hay 45 gì ấy: Toàn tàu hủ, tok vẫn bở, nói chung chấp nhận được
+ Trà chanh 1l 30k: mình Order trà chanh mà làm nhầm trà đào, mà trà đào uống rất ok nha.
- Thứ 4 vì mình gói tok thanh cua về nhưng lại gói đồ nước vào trong bao trong, điều này mình rất không hài lòng vì thường thường món nước phải được gói trong hộp chứ không phải bao như thế.
Tổng thiệt hại của mình là 188k nhưng không hề hài lòng một chút nào cả. Cho nên bạn nào đang muốn đi ăn cho biết như mình thì nên xem xét lại, vì món ăn quá tệ nên mình không chụp hình lại luôn ạ.
Như quỳnh là địa điểm ăn vặt mình hay lui tới nhất vì một là gần nhà mình, hai là do đồ ăn ở đây luôn cho rất nhiều và giá tiền thì quá ư là rẻ. Vị thì thực sự ko quá xuất sắc đâu, nhưng vẫn ngon. Mỗi lần ko biết nên ăn gì, đi đâu, như quỳnh luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mình. Quán hơi nhỏ và đông vào chiều tối. Nên mình thường đi rất sớm tầm trưa chiều (1-3h) để có không gian hơn. Đa số mình thấy các bạn hay chê thái độ của cô chủ quán với chú giữ xe :)) mình cũng thấy cô đó hơi bất cần một tí nhưng ko tới nỗi thô lỗ :)) còn chú giữ xe thì nghe đồn thái độ lắm, tuy nhiên mình ăn ở đây nhiều lần mình thấy chú cư xử cũng ổn mà ta. Dắt xe cho mình xong còn nói cảm ơn nhé nữa. Chắc tuỳ người cảm nhận nhỉ ^^ dù vậy mình thấy phí gửi xe 5k/ lần thì có mắc thiệt ))
Quán nằm trong hẻm, không gian quán nhỏ nên không thích lắm
Quán cũng khá đông, khách đến chủ yếu là học sinh, sinh viên vì giá khá ổn
Trung bình đến quán 2 người ăn hết khoảng 100k à mà no căng bụng, nhiều khi không ăn hết thì xin mang về ?
Các món ăn rất đa dạng, nhiều lắm
Đồ uống mặc dù menu khá nhiều nhưng gọi thì hầu như hết trà sữa socola vs flan, trà sữa truyền thống cũng hay hết
Ăn ở đây no nhưng ngon thì chưa, không biết phải kén ăn không nhưng nước sốt trong các món không được ngon lắm
Ăn xong mỗi lần lấy xe mất phí thêm 3k
Quán nằm trong hẻm cụt, ở cuối hẻm luôn. Nhà nhìn vào nhớ tuổi thơ lắm tại lát gạch hồi xưa á :)) vô trong ăn là phải cởi giày ra nha. Trước khi đi mình có đọc review thấy nhiều người phàn nàn về thái độ phục vụ của nhân viên. Đến nơi thì thấy phàn nàn là đúng. Khách mới không biết mà nhân viên ngồi phòng trong ăn uống cười với nhau hô hố ầm ầm không ai ra chào khách. May là đọc trước rồi nên biết TỰ LẤY MENU COI VÀ LẤY GIẤY VIẾT GHI MÓN. Ghi xong thì kêu 2,3 tiếng nhân viên mới ra lấy giấy vào làm. Tương tự như vậy với lúc tính tiền.
Bù lại đồ ăn rất ngon. Bạn gái mình là fan cuồng phô mai nên bả thích lắm )) 2 đứa mình sức ăn mạnh lắm mà tại nghĩ ăn cho biết nên gọi 2 phần thôi là mì đút lò với pizza tok add thêm phô mai, 1 ly trà sữa thạch phô mai là hết tổng cộng 95k á. Tưởng ít mà no cực kì luôn. Ăn qua phần thứ 2 là ngồi nhơi từ từ vì quá no ))))))
Ưu điểm: Theo em thì quán làm đồ ăn rất ngon và chất lượng ạ. Mua chưa tới 150.000 mà ăn bể bụng luôn, đồ ăn đồ uống đều sạch sẽ
Khuyết điểm: Khuyết điểm của quán có vẻ khá nhiều
- Trang trí không đẹp mắt lắm, chỗ tụi em ngồi chỉ có cái bàn và ghế, tường lại bị vẽ tùm lum và không thuận lợi cho việc nói chuyện phiếm nữa do quán khá im ắng
- Thời gian làm đồ ăn quá lâu, tụi em tới lúc 10g40 và thêm khoảng thời gian chọn món và ngồi chờ mất gần 1 tiếng. Đợi tới 11g30 tụi em mới bắt đầu ăn mà cái bàn kế bên vô trước chục phút cũng về rồi.
- Bác bảo vệ quá hung dữ và kì quặc. Lần đầu em đi ăn nên không biết để xe ở đâu. Bác lại la to: "ĐI ĂN HAY SAO MÀ ĐỨNG ĐÓ. GIỮ XE Ở ĐÂY KHÔNG MẤT ĐƯỢC ĐÂU". Em bị la cũng hết hồn. Tại vì em đã từng bị mất xe 1 lần rồi nên với việc giữ xe em khá sợ. Em đang loay hoay tính khóa cổ xe thì bác lại la: "KHÓA GÌ MÀ KHÓA. MỚI ĂN LẦN ĐẦU PHẢI KO?"
Dạ em chỉ muốn nói nhiêu đó. Nhưng sau tất cả thì đồ ăn của quán cũng rất được ạ. Mong quán sau này rút kinh nghiệm nhé ❤❤❤
Mình ko ăn ở quán mà ship về thì theo mình thấy thì ship nhanh , shushi thì ngon còn tokbokki thì hơi lạt , bánh gạo thì hơi ăn hơi ngán xíu , thanh cua cá viên thì cho rất nhiều , nói chung là cũng ok
Mình ăn ở đây lần đầu cũng như lần cuối . Đồ ăn thì cũng bình thường chả gì đặc sắc . Điều đáng nói là thái độ của chú bảo vệ rất khó chịu . Nhóm mình hỏi là có món ngoài menu mà quán tự chế biến dc kh thì chú lại nói “ Trong menu có món gì là làm món đó còn mày ăn món khác thì tự đi mà làm “ ? Đây là thái độ của cách phục vs khác sao ? Quán thì xập xệ . Gửi xe trước cửa nhà mà lấy 5k ? 1/10 cho quán này.
Hôm nay mình có order bắp phô mai đút lò qua grabfood thực sự chỉ có phần lớp trên là phô mai còn ở dứoi là sốt mayonnaise trộn chung với tương ớt làm ăn quá gian dối và vị cũng khá ngán sẽ không order lần thứ 2
Đồ ăn quá đắt so với chất lượng, nêm nếm không ngon miệng
Mình od trà sữa caramel, ly 1l 50k. Trà rất rất ngọt, mình phải đợi tan đá ra mới có thể uống được một tí.
Còn món Mì udon đặc biệt thấy trên hình rất ngon, nhưng lúc ăn thì mặn lắm, sốt cũng ít, nhiều dầu mỡ nữa. Topping thì nhiều thật nhưng không thấy đặc sắc. Giá 65k.
Tok thập cẩm cũng nhiều topping đa số là chả cá, có phomai, món đó cũng 50k nhưng sốt vừa miệng hơn. Nhưng góp ý là quán có thể làm sốt đặc sẽ ngon hơn rất nhiều.
Quán nằm trong hẻm, hơi khó tìm, không gian nhỏ, ngồi bàn ghế thấp.
Đồ ăn ngon, nhiều, đặc biệt là mì trộn, cơm trộn với tokbokki nhưng có mấy món có phô mai thì cho hơi ít ăn hông đã lắm ? tokbokki thì quá trời nhiều nhưng tok ko thấm nước, kimbap thì cuốn bự quá trời nên mau ngán, ăn vặt mà no quá trời no ?
Mình đi 3ng , trưa cỡ 11h30 hình như quán mới bắt đầu bán nên thấy nhiều bàn đag đợi đồ ăn trước mình.
Order
- 1 nui phô mai thập cẩm trong hình 62k : nhiều, ăn ít thì ngon nhưng hơi ngán về sau ?
- 1 chả giò hải sản 30k : món này thật sự tệ với mình, tận 3 cục bột to tổ chảng với tí xíu sốt mayo bên trong, lúc nvien đem món ra còn tưởng cục gà bó xôi hix ? và ăn nó cũg chả có vị gì ngoài bột dày quá dày cả -.-
- 1 sữa tươi trân châu caramel 50k : ly này là ly lớn 1L, ngon thật sự luôn :)) mình ko hạp món sữa tươi tchau đường đen đang hot đâu nhưng món này ở đây ngọt kiểu vừa phải, cũng ko có mùi đg đen nên rất là ok luôn ?
GIỮ XE 5 NGHÌN !
5k ko có gì to hết nhưng nếu ví dụ quán free giữ xe khách vẫn sẽ tip cho chú giữ xe ấy, còn kiểu vừa ra khỏi quán chú giữ xe với cái mặt hằm hằm “mỗi xe 5 nghìn” thì khó chịu thiệt sự ?
Quán đông nhưng đồ ăn lên nhanh, chất lượng đồ ăn 8/10, nhân viên nhanh nhưng ko cười dù chỉ 1 lần 3/10,không gian nhỏ hơi ngộp 5/10, chú giữ xe 3/10 vì thái độ hằm hằm vs khách huhu ?
Đồ ăn ngon, tương đối hợp túi tiền, quán chủ yếu là học sinh sinh viên, menu đa dạng, món cơm trộn khá ngon. Tuy nhiên đợi hơi lâu và lâu lâu thì phải nhắc nhở chị nhân viên không lại tưởng quên làm món của bàn mình nữa
Khuyên các bạn có ý định đến đây ăn thì 100% không nên nha. Quán ăn như kiểu mình đi ăn xin của quán, thái độ cục súc từ chủ quán đến nhân viên. Ăn vặt thôi mà chứ đâu phải đặc sản gì mà chảnh mà không cần khách vậy?
Đã vậy đối xử với mấy anh grabfood đến mua hàng không khác gì kẻ ăn xin. Người ta đại diện cho khách, đé mua dùm đồ ăn cho khách cũng trả tiền đầy đủ chứ đâu có xin khất hay thiếu hay gì đâu mà khinh rẻ người ta quá vậy. Không thể chấp nhận được. Thái độ như vậy thì khỏi bàn đến chất lượng đồ ăn hay bất cứ gì khác nha. Quá tệ!
_Quán nằm gần cuối trong hẻm cụt,đầu hẻm là quán cà phê Thảo Nguyên,gần ngã 3 Trường Sơn với Hồ Bá Kiện
_Giữ xe:3k,chú giữ xe hơi khó chịu
_Nhân viên:bình thường,không nhiệt tình
_Menu đa dạng,giá cả vừa phải phù hợp với học sinh,sinh viên
_Đồ ăn nhiều,mình kêu 4 món ăn 2 người no căng bụng:
+ Sushi chiên:cơm nhiều,đồ ăn ít, sốt chấm ăn được
+Tokboki gà ăn được:nóng hổi , gà nhiều, đậm đà
+Canh rong biển: tô to, nhiều đậu hủ non
+Phô mai que:không ngon lắm
_Quán hơi chật hẹp,nóng nực
Tính đi ăn chỗ này mà đọc review thấy sợ luôn, gì mà hết 32 người vote tệ là cái quán cần phải xem lại thật sự. Đi ăn mà còn có vụ giữ xe chửi, đi ăn mà còn thua đi xin, thời buổi cạnh tranh mà làm vậy chắc dẹp tiệm sớm quá. Ai có ý định đi ăn thì trước khi tới thủ sẵn máy để quay phim đi rồi up lên cho ngta né. Chứ làm giàu cho cái thứ gì đâu làm như có mình mình bán đồ ăn dẹ?? Thiệt sự mình đi ăn ngon rẻ nhiều lắm rồi ngta còn thân thiện lịch sự chứ có đâu mà zạy??? Thoi đừng làm giàu cho quán và cho ông giữ xe nữa mọi người à, sài gòn đâu có thiếu chỗ chơi đâu nà!!
Ghé quán sau một thời gian khá lâu ko đến, tính ra hồi trước cũng khá hay ghé vì gần nhà, đi học về mà đói là cứ tạt qua thôi.
Ở bên đây thì đề cử nhất là tokkboki với các món ăn với sốt cà, sốt khá ngon. Còn tok bên đây có nước dùng ổn, tok dẻo, ngon. Cơm cuộn bên đây rất bự, nhiều cơm với cuộn chắc tay, cơm cuộn kèm gà sốt mật ong được tụi bạn khen ngon. Nói chung bên đây tính ra giá cả ko rẻ mà bth thôi, nhưng xét cả phần ăm tổ chảng thì giá khá ok. Giữ xe mất thêm 3k mỗi chiếc, quán có cả wifi nữa nhé.
Món ăn ngon và khá nhiều. Giá thì có cao hơn so với mặt bằng chung. Nhưng vì món ăn ngon và nhiều nên giá hơi cao chút cũng ko sao. Mình đã ăn được gần 3 năm từ hồi bàn ghế còn là bàn nhựa nhỏ.So với trước đó, món ăn đã làm nhanh hơn. Tuy nhiên mình vẫn thấy nhân viên có phần ko thân thiện. Có nhiều bạn phàn nàn về chú giữ xe, mình thì thấy chú ko có vấn đề gì cả, có khi chú còn nói giỡn vs mình. Chắc do chú là người bắc lớn tuổi nên giọng có hơi gằn khiến các bạn khó chịu. Trừ việc phụ thu 5k giữ xe thì mình thấy vô lí quá, vì nội xin thêm sốt chấm đã tính thêm tiền rồi. Nếu tới ăn thì mình khuyên các bạn nên tới sớm, tới trễ 1 là hết bàn, 2 là hết món.
Nói về đồ ăn giới teen không ai là không biết địa điểm Hót này !!!! Không biết mấy bạn khác sao chứ lần nào mình tới chú giữ xe cũng dễ thương, còn về oder đồ ăn thì từ xưa giờ vẫn là tự mình lấy giấy viết, viết xong kiu nhân viên ra lấy và ngồi đợi thôi !!! Nói chung ở đây rất hợp khẩu vị với mình, kể cả những người khó ăn còn nói là ngon nữa !!! Giá thì giao động từ 20-60k !!! Giá vậy quá ok với chất lượng !!! Các bạn đừng so sánh với chổ khác vì mỗi quán có 1 khẩu vị riêng thôi !!! Đây là những món ruột của mình khi tới Ăn vặt Như Quỳnh ?
Mình thấy review ăn tại chỗ ko tốt nên order mang về.
Mình mua 1 tok phô mai và 1 udon xào bò viên sate.
Tok thì quá lỏng,tok ko dai,hơi sượng,ăn tạm được, nhiều so với mức giá 35k
Udon thì dở thôi rồi vừa nở vừa chưa,ko hiểu sao lại có vị chua loét???? 50k mà ăn ko đc gì hết,hichic
Nói chung ko dám order lần 2 huhu
Có lần đặt grab oder . Chú grab tới giao xong phán 1 câu. " Đồ ăn có ngon cách mấy con cũng đừng ăn ở đây vì thái độ coi thường shipper " . Đồ ăn thì càng ngày càng không ngon. Nói trắng ra là kiểu như nấu cho có. Giống như có sẵn khách bán được rồi đâu cần khách. Bye bye vì có nhiều nơi bán đồ hàn ngon mà chất lượng hơn đây nhiều :))
Trước giờ vẫn rất thích đến đây cũng như thích đồ ăn ở Như Quỳnh. Nhưng gần đây quán nâng giá lên khá chát so với món ăn, nước pha không còn ngon nữa. Trước mình hay đến đây ăn với ny hay tụ tập bạn bè bởi vì ở đây bình dân mà món ăn ngon, nhiều. Nhưng giờ lên giá món nào cũng tận 50k 65k/món mà chất lượng hay số lượng món ăn vẫn như cũ. Chắc sẽ không quay lại nữa.***giữ xe rất dễ thương và nhiệt tình. Nhưng đã vào ăn rồi còn mất 5k gửi xe??
Ăn rất nhiều lần tại đây.
Mình đến quán này từ hồi quán còn chưa có mặt trên foody. Giờ nó đông đến nỗi nhiều lần tới phải đứng ngoài đợi. Hôm nào đói quá thì đành đi chỗ khác ăn. Mà đa phần là vì ghét bảo vệ chỗ này nên đi. Mình đến ăn, không phải đến ăn xin mà ổng cư xử rất hách dịch. Trong khi gửi xe là tốn tiền nữa chứ có phải miễn phí đâu.
Vì ăn quen rồi nên tới mà mình tự lấy giấy bút ra order. Ngồi ở quán thì món lên từ từ. Ăn hết cái này thì cái khác lên. Order đem về thì xác định chờ đợi là hạnh phúc TT
Cái món ăn hầu hết đều khá ngon. Nhất là các món đút lò. Mình rất thích chà bông gà ở đây. Hồi trước cớm cuộn to chà bá luôn, mà giờ bé hơn vài phần. Tokkboki vừa miệng. Các món bánh tráng không ngon.
Nước uống thì không có gì đặc sắc.
Không gian không được décor gì hết, chỉ là mảng tường cũ mà thôi. Bàn ghế nhựa thấp.
Em nghe nhiều người khen đồ ăn ở quán ngon, bạn em chỉ mới đặt về ăn, chưa ăn tại chỗ bao giờ nên hôm ấy cả bọn kéo nhau đến ăn thử. Bọn em đi 7 người. Không gian quá nóng, quá hầm và quá bé, quá ít bàn. Bọn em vào quán, thấy không đủ chỗ nên đứng chờ nhân viên sắp xếp chỗ ngồi. Đầu tiên, 1 chị nhân viên chen qua chen lại bọn em với thái độ cọc cằn và nói chuyện không chủ ngữ “Tránh ra”. Tiếp đến 1 anh viên khác ra nói tụi em tách 2 bàn, 1 bàn 3 người, 1 bàn 4 người. Bạn em đã chuẩn bị vào bàn ngồi rồi. Anh nhân viên nói “Bọn em là học sinh ngồi để cặp tràn ra ngoài sao mà đi” với thái độ khinh thường và còn có hành động xua đuổi,” Mấy em tính gì đi ra sân mà tính”. Okay bọn em cũng đi ra sân đứng tính xem sao. Vừa ra sân, chú gửi xe lại đòi thẻ xe, bạn em nói chú đó chờ xí, tụi em còn tính. Lại tiếp tục là thái độ cọc cằn, chú ấy đẩy em rồi nói “Tính gì mà tính, ngồi 1 bàn 3 ng, 1 bàn 4 ng kh chịu thì đi về” r đẩy xe bọn em ra ngoài. Bọn em tuy là học sinh nhưng cũng là khách hàng của quán, đến quán ăn! Chứ không phải đến ăn xin, mà thái độ và hành vi của nhân viên quá thái độ. Cho dù đồ ăn có ngon đi nữa, em cũng chả bao giờ mò đến quán này!
Mình đi 2 người gọi 1 mì cay, 1 cơm gà sốt tỏi
- Mì cay: giống y gói mì Hàn Quốc trong siêu thị, vài lát xúc xích mỏng, ngoài ra ko còn gì thêm. GIÁ 65.000Đ
- Cơm gà sốt tỏi: mang ra dĩa cơm trắng và 1 dĩa nhỏ để ịn lên dĩa cơm, nhìn vào thua mình đi ăn cơm phần bình dân 25k. Thịt gà xắt thành cục nhỏ 5-6 cục. Sốt quá ngọt, mình là người miền Tây thích ăn ngọt nhưng ko thể chấp nhận được. GIÁ 55.000Đ
- Phần nước: mình gọi nước đóng chai nên ko nhận xét. Giá nhìn chung cao.
- Gửi xe: 5k/ chiếc
Không gian quán xập xệ, tăm tối, đồ ăn dở tệ mà giá món ăn cao như này thì KO THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC !!!
Trước đây khoảng 3 năm mình có ăn và nhớ là có món cơm trộn khá ổn. Nay đi gần đây tiện đường ghé vào, trong menu ko có cơm trộn nữa, đồ ăn thì siêu dở, giá siêu cao, tạm biệt ko bao giờ quay lại !!
Hôm đó mình với chị bạn đến tầm 7h hơn gần 8h, quán rất đông, hết chỗ ngồi luôn. Chú bảo vệ mới bảo gửi xe đi chú mang menu ra cho chọn rồi chờ xíu có chỗ rồi vào. Menu đa dạng, giá vừa phải. Đồ ăn khá ngon và nhiều. Mình gọi 4 món là bánh gạo phô mai thêm mì gói, mì tương đen, kimbab chiên và canh chả cá cùng với 1 trà chanh 1 lít, tổng cộng là 175k. Tưởng ít nên gọi nhiều vậy ai dè đâu đồ ăn quá trời ăn ko hết luôn phải gói lại mang về ))) Điểm trừ của quán là đợi khá lâu, phải hỏi nhân viên để biết mình ko bị lãng quên với lại phục vụ chưa được friendly lắm
Đồ ăn ngon lắm nha mình đi 3 ng mà chia ra mỗi đứa chưa tới 50k nha quán trong hẻm nhưng dễ tìm cô chủ quán dth lắm luôn đồ ăn thì tầm 10’ là có quán phù hợp cho sv vs hs nha chú bảo vệ rất là nhiệt tình luôn dễ tiếp tục ủng hộ quán lâu dài!!!!
Lúc trước mình là mối quán này, ăn hoài luôn do giá cả hợp lí. Ko ngờ nay quay lại ăn nhìn vô menu hết hồn, ko dám gọi món luôn. Giá cả tăng quá nhiều, tăng từ 10-30k/ 1 món luôn, ko ngờ quán tăng giá quá đáng như thế, nhìn vô menu quá mắc
Ko biết sao thiên hạ ăn còn ăn ở đây! Đồ ăn vừa măc vừa dở , thêm con chủ quán ai góp ý là nó lên facebook nó chửi. Món nào món nấy làm ăn chả ra gì mà lấy mắc bà cố ! Không bao giờ ăn lại !
mới vô bị kêu ăn lẹ đi 9h đóng cửa ?
kimbap chỉ toàn cơm ko thấy nhân thịt thà gì đâu 65k ?
mì samyang xào bò 65k wtf ?
chén sốt chấm với kimbap thôi mà tính tiền 8k ? khùng hã
nước suối 12k .... ??
trà vải hạt chia 45k ? cắt cổ hả ??? may là quán sụp xệ chứ sang trọng chắc còn mắc hơn nữa
Phí giữ xe 5k ? nói chung không xứng đáng với số tiền bỏ ra. Không nên thử dù chỉ 1 lần ???
bill của tụi mình là 175k gồm phần tok 50k, canh kim chi 50k, sương sáo sữa trân châu 37k và trà đào 38k à còn 5k tiền phí gửi xe. mấy món kia thì còn tạm chấp nhận được nhưng mình thật sự không hài lòng về món trà đào vì quá đắt. 38k cho một ly trà đào CHỈ CÓ TRÀ VÀ KHÔNG CÓ MIẾNG ĐÀO nào cả ( ly như trên hình). mình sẽ không quay lại lần nào nữa.
Đồ ăn quá bình thường. Giá quá đắt. Chỉ cần nhìn 1 chai nước ngọt 22k là hiểu được giá các món khác đắt cỡ nào
Còn lấy thêm tiền gửi xe5k/1 chiếc. Trong khi thái độ phục vụ quá tệ
Bỏi quá bức xúc quán này nên phải viết review để mn né xa ra
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Đồ ăn thức uống bình thường, đa phần là chế biến từ đồ có sẵn hoặc đồ đông lạnh, nếu so với giá và mặt bằng hẻm thì giá rất cao.
Phục vụ thì bất lịch sự, thái độ hách dịch như bố thí cho khách chứ không phải bán
Đồ ăn bình thường - Không gian xập xệ, nóng - Giữ xe hống hách - Thái độ bất lịch sự từ trong ra ngoài
Đồ ăn hầu như là dở, đặc biệt là các món cơm - khô và không có vị. Duy chỉ có 1 món súp là ổn, nấu lạ, nhiều topping.
Quán ở trong hẻm cụt, dễ đi, không gian xấu và không có máy lạnh.
Phí giữ xe 5k đổi lại 1 ông giữ xe bất lịch sự từ thái độ, cách nói, ngôn ngữ nói đến cả cử chỉ. Mình đã gặp rất nhiều người cư xử tệ nhưng ông này là người tệ nhất mình từng gặp, sự bất lịch sự dưới mức cơ bản của con người như thể hình thành nên ổng, bất lịch sự không vì lí do gì hết, gặp ai cũng bất lịch sự được, luôn bất lịch sự. Rất tệ, dù lớn tuổi nhưng vô cùng tệ.
Giá cả ngang với các quán có máy lạnh và phục vụ tốt.
Không bao giờ quay lại.
-Hôm nay mình có đặt grab đến quán mua kimbap. Lát sau anh grab gọi nói là món kimbap hết rồi và nhờ chủ quán nói cho mình nghe những món còn. Thì chị chủ nói:" Còn cơm cuộn bò, gà em ăn không?" với giọng bất cần. Vì thương anh grab lúc liên hệ với mình cũng dễ thương nên vẫn đặt đồ vì anh grab đã bỏ công đến quán.
-Còn về chủ quán, chị nên học thêm về chăm sóc khách hàng đi. Chị có thể thay câu đó bằng câu :" Hiện quán hết kimbap rồi em có thể chuyển qua cơm cuộn giúp chị được không?" Cùng nội dung mà cả đôi bên đều thuận mua vừa bán. Phục vụ tệ từ chủ quán đến giữ xe (mình từng trực tiếp đến ăn rồi)
-Mình cũng làm dịch vụ nên hiểu rõ nhiều lúc quán đông nên nhiều áp lực. NHƯNG thái độ bất cần như đuổi khách như vậy không chấp nhận được. Chỉ biết lợi nhuận trước mắt mà không biết tạo lợi nhuận lâu dài. Chúc mừng quán đã mất đi một người khách là mình.Tạm biệt quán
Cô chủ quán phục vụ với thái độ không cần khách, mình khá bực về chuyện và khuyên mn có ăn ở đây thì nên mua mang về vì quán cực nóng và chật và phải trả 5k cho chú bảo vệ ko dễ thương. Đợi đồ ăn thì rất lâu hơn 30p. Bù lại , đồ nhiều thỏa mãn cái bụng với một mức phải chăng phù hợp cho học sinh, sinh viên.
Mình định review về độ tệ của quán thì đã có RẤT NHIỀU khách review hộ rồi :))) Ai muốn đến đây ăn thì xem các bình luận bên dưới trước nhen, mình cũng ko ngoại lệ. :)) ăn tại nhà bị trả 5K giữ xe để đổi lấy một thái độ xem thường khách!
? Mình đến hôm mưa quán hết bàn mình vẫn cố đứng đợi, đến khi có bàn mình không biết bước vào ngồi thì CHÚ BẢO VỆ đuổi ra để cho người đã chờ trước vào ngồi mà với thái độ rất KHÔNG COI KHÁCH RA GÌ ?
?mình đã nghe bạn nói trước là không thích chú đó nhưng thật sự hôm nay chứng kiến cách ứng xử thì thấy ĐỪNG MONG MÌNH SẼ ĐẾN LẦN THỨ 2
?Tại bạn mình thích ăn ở đây nên đi theo thôi chứ lúc đã đặt đích vô ngồi mà còn bị đuổi đi anh nhân viên cũng ú ớ mặt đơ ra không biết nói khách thông cảm thì thật sự quán nên coi lại- Mình bỏ tiền ra mua dịch vụ luôn mà...
?Chưa hết lúc khi vô ngồi ngon lành, chú BẢO VỆ lại 1 lần nữa đ hiểu nghĩ gì trong đầu lôi bàn mình ra 1 cách thô bạo (chắc tại nghĩ mình đi 3 người ngồi 1 bàn không đủ chỗ sợ kéo thêm bàn nên đẩy ra trước).
Chú giữ xe có cái cách nói chuyện rất là cục súc, tôi bỏ tiền đến để ăn chứ không phải là để nghe chửi chú cứ có cái thái độ như thế thì đừng hỏi tại sao quán lại mất khách
Mình đi ăn ở đây cũng mấy lần rồi.
Thì cũng như mọi người, mình rất không chịu đựng nổi thái độ của chú gửi xe lẫn cô lớn tuổi.
Thái độ chưa bao giờ niềm nở ngược lại rất bất cần.
Xin lỗi chủ quán, nếu bạn em không đòi nằng nặc quay lại đây thì em cũng dí lờ mà quay lại.
Chả ai bỏ tiền ra mà xem thái độ của 2 vị đâu. Cái quán có nhiêu đó đã bất cần rồi thì lên quán trung cỡ Hanuri chắc thành quán Ăn Vặt Thái Độ Lòi Lõm SG quá :)))))))
Chả thể nào vui vẻ nổi khi ăn ở quán :)
Nay mình có ghé quán ăn,đã có bạn mình ở đó ngồi trước,bên quán vừa thấy tụi mình tới hỏi bạn hả ? Tụi mình kêu "dạ",xong quán kêu lần sau có tới bao nhiêu người thì báo trước,chứ đông ko có chõi ngồi ráng chịu ( cách nc rất khó ưa,ko hề niềm nở tí nào ),trong khi quán rất vắng cà còn nhiều bàn trống.
Trong lúc mình ghi đồ ăn thì hối ghi gì mà lâu thế,xong tính tiền,bạn mình có nói bên quán tính tổng bill lại vì bạn mình có kêu thêm 1 phần cơm ko,ko thấy bên quán ghi trong bill sợ quán tính thiếu,chủ quán nghe sao lại giở giọng khó chịu nói quán này ko tính dư tiền cho khách bao giờ ( kiểu như nói bạn mình kêu quán tính thêm tiền trong khi ý bạn mình ko pk như v,có thể là nghe lộn,nhưng bực ở đây là cách nc của chủ quán rất cộc lốc và khó ưa )
Thêm nữa bảo vệ quán,nhóm mình đang ngồi tính tiền trả thì đứng ngoài hét vào đám này ăn xong sao còn chưa ra lẹ đi ?
Nói chung,ko cần biết quán làm đồ ăn ngon ntn,rẻ ra sao,nhưng cách phục vụ pk nói là SIÊU TỆ,thì ko có thiện cảm đk,và chắc sẽ ko đến lần nào nữa ?
Mình đi 6 ng vào ngày 14/9, trời thì mưa, tới nơi chú bảo vệ hỏi đi nhiêu người, bạn mình bảo 6 người xong chú đó bảo không nhận khách trên 4 người vì ngồi kéo bàn lung tung? Quán lúc đó cũng k có đông. Những lần trc mình đều đi 5-6 người nhưng vẫn ăn bình thường. Quán ăn rất ngon, giá sinh viên nhưng bảo vệ thì nói chuyện như bất cần khách. Buôn bán thì cũng phải có khách mới bán được chứ nhỉ?
Thứ nhất về món ăn oke, rẻ, nóng! Cái đó chưa thoả mãn bao nhiêu thì thái độ nó lấp hết rồi! Chú giữ xe với cô lớn tuổi trong nhà là 2 người khiến mình bực bội nhất! Lấy xe á, tiền đưa đầy đủ, mình và bạn mình đứng mặc áo khoác, đội nón thì bị la là đứng choáng chỗ, thái độ rất cọc cằn, trong khi đó, khách đứng chờ chú còn chả cho vô :)) không biết chừa làm cái gì. Còn cô lớn tuổi bên trong, mình biết là quán đông, gấp gáp bưng ra bưng vô mệt, nhưng cũng không tới nỗi đối xử với khách như vậy :))) Lúc cô tính tiền cô nói là 147k thì mình vừa móc bóp vừa hỏi lại là 147k hả cô, thì cô nạt mình là “ừ trời ơi đã nói rồi hỏi lằng nhằng vậy?” Dạ thưa cô, con hỏi rất đàng quàng, nhằm xác định lại số tiền lại chứ không phải con ăn dựt. Làm thấy ghê, đắt quá cái chảnh hay sao mà thui con xin kiếu nha mấy cô mấy chú, ăn mà cũng bị đối xử vậy ở nhà ăn cơm chiên trứng cho lành ạ!
- Theo mình thấy đồ ăn cũng tương đối ổn về chất lượng nhưng thật sự rất mất cảm tình với quán vì gửi xe :
+ quán ở tại nhà nhưng gửi xe vẫn tính phí và càng ngày càng tăng .
+ chuyện tốn tiền gửi xe có lẽ cũng tạm chấp nhận được. Nhưng chú gữi xe có thái độ rất kì , như muốn đuổi khách í ? Lấy xe xong chưa kịp đội mũ bảo hiểm là bị đuổi như giặc . Trong khi cũng vừa ăn tại quán và trả tiền gửi xe? trong khi phần mình đậu cũng không phải thuộc về quá.
+ chưa kể đến lúc vào thì rất không ổn , mình thấy bàn trống nhiều nên ngồi ngoài cửa cho thoáng nhưng chú đó lại chửi vì không ngồi vào trong ?
Thật sự không ổn tí nào , chú là người nhà của quán luôn mà kì quá kì. Đến để ăn có trả tiền mà cứ như bị coi như ăn free không bằng ?
Như Quỳnh luôn là quán ruột :)))
- Đồ ăn ở đây khá hợp khẩu vị mình, và rất rất nhiều với 1 đứa như mình, đi 2 người củng ko dám kêu thêm món thứ 3, và mình thấy nếu mng đi nên kêu mấy món cơ bản thôi, vd như mì kimchi thì kêu mì kimchi thôi chứ đừng kêu thập cẩm hay thêm topping gì, vì mì kimchi thường có 30k, còn thêm topping vào mình thấy ko khác là bao nhưng cao hơn 15k-20k lận, cả tokbokki hay kimbab hay gì cvay, gà sốt cay thì có 22k thui mà cục bự bự nhiều nữa, mà lớp bột dày nên chắc sẽ có nhiều người không thích, mấy món nước thì đậm đà với nóng mình mua mang về đến nhà vẫn còn nóng :)), kimbab, kimbab chiên thì 1 cục to tổ mẹ, cắn 2 lần vẫn ko hết :))), nước thì ko bàn tới vì kbh mình kêu nước ( chính sách tiết kiệm ) menu quán củng nhiều quá nên vẫn chưa thể thử bao nhiêu
- Về chú bảo vệ mình xem review thấy hơi tệ, mà chắc do mình may mắn nên chưa bao giờ gặp trường hợp của mng, còn về nhân viên thì mình cảm thấy ko để ý khách lắm, không thân thiện, cười nói thì mình củng thông cảm vì bản thân củng ít nói ít cười )))), nhưng order thì do hay ăn nên vào củng tự lấy giấy ghi order thui, và thêm 1 cái may mắn nữa là đồ ăn mình luôn lên nhanh và nóng. cơ mà quán mở hơi trể, nhiều lần định ghé mà nhớ lại 12h mới bán :(( mà quán nhỏ và ko tiện nghi lắm nên mua mang về vẫn là lựa chọn đúng đắn ? sẽ ghé quài quài vì rất là rẻeee :)))
Chủ quán nói chuyện hách dịch, vô lý, order 18 ly trà sữa mà cho được 1 cái ống hút mà còn bị gãy nữa chứ, hút lên trân châu như trái banh bowling thì hỏi người nông dân phải làm thao? gọi điện hỏi chủ quán thì kêu "cũng may tụi mày order nhiều tao mới giao, thôi lấy muỗng múc đỡ đi, nhiều chuyện", vậy khách cần chị hay chị cần khách
Hôm trước tụi mình đi 4 người qua trước để hỏi chỗ cho 8 người, trời mưa to tầm tã. Chú giữ xe nói vào trong nhà với thái độ rất mắc cười “ Còn chỗ không, không thì đuổi”. Ủa tụi mình đi ăn trả tiền chứ có phải đi ăn xin đâu, giư xe cũng giữ xe trả tiền nữa trước có 3k thôi giờ lên 5k rồi, chưa kể trời đang mưa to mà chú làm khó dễ tụi con nít như tụi mình. Nhìn vào trong còn hẳn 2 bàn đủ 8 người, không biết có dịch vụ nhận giữ chỗ gì không mà chú hỏi xong không nhận còn nặng lời đuổi tụi mình.
Chất lượng dịch vụ, thái độ của nhân viên như thế này chắc chắn mình sẽ không quay lại đây nữa dù mình mà qua q10 rất hay đi quán này.
Hôm qua mình đi mua 2 hộp gà rán phô mai mang về, mình vô trong quán không thấy nhân viên đâu hết nên mới ra hỏi chú giữ xe. Thái độ của chú giống như KHÔNG CẦN KHÁCH VẬY !! Mình chỉ hỏi là sao không thấy nhân viên trong quán rồi mình muốn mua về thì làm sao ? Xong chú đó nói cái kiểu như nạt vào mặt khách vậy "thì vô trong mà ghi rồi đưa đó" Thật sự không hiểu tại sao nói chuyện với khách mà kiểu vậy nữa. Với cả mình thấy cũng nhiều người bị vậy rồi.
Nói chung cảm giác đi ăn trả tiền mà như đi ăn chùa. Đã mở quán bán thì phải lường trước là làm ăn đc thì nhiều người tới ăn và sẽ bận sml. Đằng này đi ăn lúc nào cũng cảm giác “tao bận lắm, ăn đc ăn ko thì biến” ;))
Còn chú giữ xe, giữ xe tính tiền làm như miễn phí. Chú lớn chú thích tỏ thái độ và chú vênh vào đó để tỏ ra khách tới nhỏ hơn, nói gì hay ý kiến là hỗn :))
Hôm qua đi tới trời mưa. Hết bàn, đứng đợi đuổi ra TRƯỚC MỘT NHÀ KHÁC đứng, con ko chịu vì “ủa, đứng trước nhà ng khác bị chửi rồi sao” xong chú lại nói này nọ như kiểu hẻm này của tao :))
Gởi đc xe rồi thì hỏi nhẹ chú để xe đâu chứ ai đâu dựng giữa đường thì lại bị khích nhẹ “để đó đi, cứ lo mất xe” như kiểu xe mày ai thèm lấy :))
Bực quá tặng chú câu “con dân ở đây ko phải dưới quê lên, đừng tưởng ko biết gì”. Và có vẻ như lúc mình đi vào có nghe loáng thoáng chú lớn tuổi chửi khách sau lưng :))
Món ăn ngon rẻ.tạm được chỉ có mỗi ông giữ xe là cà chớn nhât toi từng thay.nghĩ cũng ngộ tui đến ăn là khách hàng mà tui tưởng là tui đi xin ổng vậy á quán đông khách tui cung thông cảm đứng đợi đen khi bàn trống để vô mà ổng đuổi như đuổi tà vạy.lần nào đen ăn cũng phải rang nhịn ổng nghĩ ổng già không muốn cự với ổng.có ai ăn mà phải rán nhịn như tui hôn.thiêt nghĩ quán muốn khách ghé lại ủng hộ thì nen dẹp cái ông giữ xe này đi nhé.thật lòng chẳn muốn quay lại ăn lân nào nữa.
Ăn cũng tạm được thôi không gọi là xuất sắc. Nhưng thái độ nhân viên thì cực kém. NHẤT LÀ VẤN ĐỀ GIỮ XE. ÁM ẢNH VÀ SỢ BÁC GIỮ XE NÊN KHÔNG DÁM ĐẾN ĂN NỮA. Ai đã từng ăn thì biết bác ấy nhỉ?!
Quán này ăn cũng lâu rồi, ăn mấy lần đầu thì ngon, nhưng giờ thấy cũng bình thường. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến hôm qua cả đám 6 đứa cũng đến ăn như mọi khi, vậy mà lần này chú giữ xe tỏ ý không muốn nhận khách. Đến 4 người hay 6 người cũng là khách, vậy mà chú không nhận khách, còn nói là 2-4 người thì nhận, 6 người phải ghép 2 bàn nên không nhận là "chắc" rồi. Chú cứ lặp đi lặp lại câu nói đó như muốn đuổi tụi mình đi cho lẹ vậy đó. Đâu phải có mình quán chú bán đâu chú?! Quán này lúc trước cũng xích mích từ vụ giữ xe rồi, vậy mà nay cũng gặp lại chú giữ xe đó nữa. Nếu quán muốn buôn bán thì làm ơn dẹp chú giữ xe đó dùm. Mình biết chú đó cũng người nhà, nhưng thái độ khinh thường khách vậy là cùng. Quán ăn mà không mến khách thì làm sao có khách đây ạ?! Lúc trước còn đến thường, từ sau vụ hôm qua mình nghĩ mình không còn hứng thú đến quán nữa!
Đồ ăn dở, nhân viên phục vụ chả ra gì (không nở nổi một nụ cười). Bảo vệ thì ăn nói cọc lóc thô lỗ với khách. Có lần qua quán mua đồ ăn về, mình dựng xe xuống, hỏi chú có thẻ giữ xe không? Chú nói rằng "Thẻ giữ xe làm gì? Mất xe TAO đền cho" Thật sự là quá mất lịch sự với khách. Không quý khách thì thôi chả ai quay lại đâu. Cho 1.0 là quá xứng đáng mọi người ạ.
Mình đi ăn 6 người hết 195k bao gồm
Như trong ảnh là kimbab chiên pa tê , trứng cuộn phô mai , cơm trộn
Và có kêu thêm kimbab chiên phô mai : cả 2 đều 48k 1 phần và rất ngon rất nhiều rất chất lượng. Mình ăn 6 đứa nhưng rất no và còn dư 1 2 cục vì ăn k nổi nữa.
Trứng cuộn phô mai tạm ổn nhưng rất ngán, ko ngon lắm chỉ vừa ăn
Cơm trộn rất tệ , rất nhạt nhẽo.
Có kêu thêm khoai tây lắc cũng rất ngon món này bthg nên ko ý kiến
Nói chung cũng tạm được, giá cả hơi cao một tý xíu thôi nhưng với 6 đứa mà ăn no nê 195k thế thì rất là ok.
Quán nhỏ chật chội nóng nực, ăn mà chỉ muốn rời lẹ vì quá nóng ?
Mình ăn ở đây là 2 lần. Lần đầu đến quán ăn, mình kêu cỡ 4-5 món và thêm 2 loại nước. Thức ăn thì không có gì ấn tượng với mình vì mình nghĩ chắc do mình kì vọng quá mức nên khi ăn thấy bình thường thì hơi tụt mood hihi :)) lần 2 thì mình đặt giao qua facebook. Lúc đó mình không để ý là có thể đặt qua Foody :)) mình order giao tới (mình biết là không free ship) ship đến mình nhìn bill thì ship là 30k )) mà bạn biết rồi đó từ Hồ Bá Kiện qua Sư Vạn Hạnh p12 q10 nó đâu có nhiêu đâu ship 20k mình ok chấp nhận luôn và mình nghĩ 20k là maximum rồi :)) nhưng hỏi lại thì bảo 30k là ship đồng giá quận GẦN :)) qua vụ này mình thấy chắc chuyển sang làm shipper cho quán quá. Mình nói vậy thoii chỉ mong quán xem lại cách làm việc để có thể quay lại ủng hộ tiếp ạ. Còn nếu quán nghĩ quán đã quá đông khách rồi không cần thêm khách nữa thì thoi vậy :))
Quán nằm trong hẻm cụt
Gửi xe ngay trước quán, giá 3k
Menu ở đây thì cực kì đa dạng phong phú thoả mãn nhu cầu mấy bạn hssv, giá cũng siêu siêu mềm luôn
Mình tới ăn 2 ng gọi 1 tokbokki sò điệp, 1 gà rán sốt cay, 1 mì tương đen
- tok dẻo dẻo dai dai ngập trong sốt thơm mùi kim chi + mấy miếng tàu hũ non mềm mịn + sò điệp
- gà rán bth ko đặc sắc, gà hơi bở, bột chiên khá cứng, nhưng đc cái 1 phần rất nhiều, sốt tương ớt hàn ngon
- mì tương đen làm tương đen theo khẩu vị vn nên đậm đà dễ ăn hơn vị chuẩn hàn quốc
Kimbap chà bông -sữa tươi chân trâu caramel ?
Siêu ngon,nhìn thôi đã thèm rồi. Mua về ăn nên k ngon bằng ăn tại chỗ ?? chú bve thân thiện. Nhiều ng k biết tính nên cho là chú khó tính ?
Chị chủ dth, vui tính khi order inb ??
Sẽ ủng hộ dài dài ?
Đồ ăn ngon và rẻ. Nhưng cần coi lại thái độ nhân viên gửi xe.
Mình tới ngồi ăn và kế bên có bạn kia vô tình làm rớt muỗng. Thế là chú bảo vệ nạt vô mặt bạn đó:” Bị mất vị giác hay sao mà có cái muỗng cũng làm rớt quài”
Một tí có anh chị kia vô hỏi còn chỗ hay không. Chú bảo vệ cũng nạt lại: “còn hay không thì vô mà hỏi chạy ra đây sao mà người ta biết được”
Anh kia hỏi còn chỗ hay không. Thế là nói còn và anh đó k biết để xe ở đâu. Thế là cũng bị nạt:” đậu xe ở đó làm sao mà ai ra được”
Đến phiên mình vì tưởng nhằm là đưa thẻ xe cho chú. Nên nói là con đưa rồi chú ơi. Xong vô tình mới thấy đươnc là làm rớt ngay chân. Vậy là bị chửi:” lần sau bớt cái tật đó đi”. Tự hỏi vì lúc đầu đưa chú k chịu lấy đợi 1 lúc sau tùm lum hết nên mới hiểu lầm như vậy. Và đã cbi xin lỗi chú. Thì bị nạt vô mặt mấy lần. Đã định im nhưng càng ngày càng nói tới
Thực sự dù đồ ăn có ngon và rẻ ntn mà cách hành xử như vậy thì mình cũng sẽ kbh tới nữa
Đồ ăn thì khá là ổn và giá cũng ổn. Nhưng mình k hài lòng về cách phục vụ của 2 bạn nhân viên, mình tới thì đưa menu cho mình mà như kiểu đang bực bội vụ gì rồi đổ hết vào khách, đem đồ ăn ra để như kiểu dằn mặt, bực nhất là xin pass wifi và bạn nữa đọc cho mình, mình vào k đc rồi mình mới hỏi bạn nam thì kiểu tỏ vẻ khó chịu nên thôi mình cũng k muốn hỏi lại. Mình tới ăn trả tiền chứ k phải tới xin ăn rồi đem cái bực bội về nhà!
Hôm nay cái một trải nghiênm cực tệ và không bao giờ quay lại.
Lời khuyên cho các bạn đi trên 5 người là đừng bao giờ lại quán. Chắc chắn sẽ bị đuổi như mình hôm nay. Đuổi thẳng mặt.
Mình vào hỏi chú giữ xe: chú ơi mình có bàn 7 người k chú. Hỏi 2 lần chú mới nói k có, 2 chữ k có nhé. Mình lỡ bảo thằng bạn đi đón 5 đứa còn lại ngoài cv thỏ trắng vào rồi. Nên cũng đi hỏi thử coi mấy ac phục vụ có sắp đc k? Mình nói với c đó e chỉ cần 2 bàn 7 ghế thôi. Chị nói dạ được mà chị đợi e nha. Trong lúc đó có 5 bạn đến sau mình, chú giữ xe chạy thẳng vô nhà la lên lấy 2 bàn cho 5 người r chú bỏ đi ra, coi như là chú k cho tụi mình 2 bàn đó luôn.
Xong mình mới ra ngoài đứng. Chị phục vụ mới mang 1 bàn ra hỏi 7 người tới đủ chưa. mình có nói là ở cv thỏ trắng, sắp vào tới rồi chị. Chú đó mới nạt chị phục vụ là 7 người làm gì có chổ mà sắp.
Đúng lúc đó thì 6 người kia lại. Chú đuổi thẳng mặt: ra đi, quán hết chổ. Bạn mình nói: dạ tụi con vô đợi được mà chú. Chú mới kêu: đợi thì ra ngoài kia mà đâu, đậu ở đây chổ khách ngta đậu, có biết có bàn k mà đòi đậu. Ủa, thắc mắc lắm luôn, tụi con k phải khách hả chú, bộ ăn k trả tiền hả chú.
Thì chị nhân viên kia mới chạy ra xin lỗi, nói chuyện lịch sự, là đợi lâu lắm sợ tụi mình đứng đợi lâu. Chị đó là nghe chú đó nạt nên đi vô trong hồi lâu, chắc là hỏi lại người ở trong r mới ra xin lỗi tụi mình. Mình đã lịch sự lắm r, k nói nặng nhẹ gì với chú mà đuổi như vậy. Mình cũng xin ý kiến nhân viên rồi là 7 người nhưng xin kê 2 bàn thôi. Nếu chú mở quán mà chú k cho khách vào ăn thì dẹp đi, mở làm gì?
Quán ăn ngon mà rẻ nữa, mình biết những bạn chưa từng gặp TH giống mình vẫn sẽ ghé quán thường xuyên. Nhưng mình k thể. Nếu k cho vào thì từ đâu nói năng lịch sự. Nói 2 chữ k có r bỏ mặc khách đứng đó như vậy? Đã hỏi ý nhân viên, nhân viên đồng ý rồi vẫn ra nạt vào mặt nhân viên để nhân viên từ chối nhóm bạn mình. Xin lỗi, k bao giờ quay lại.
Đợt mình và bạn mình đi lúc ấy quán khá đông, không có chỗ ngồi luôn :(( chú bảo vệ mới kêu mình ra ngoài ngồi chờ rồi đưa menu với giấy cho mình ghi món luôn, đợi tầm 15 phút thì được vô trong ngồi, xong rồi phải đợi thêm 30 phút làm đồ ăn nữa, mà còn thiếu của mình một phần tok lắc, đợi lúc mình kêu tính tiền đi về rồi mới mang ra. Hơi thất vọng nhưng mà quán bán đồ ăn khá ngon, giá cũng rẻ, tuy nhiên chỗ ngồi khá nhỏ với chật
Hôm qua, Sinh nhật nhỏ bạn cùng lớp nó dẫn cho đi ăn. Lúc mới vô quán nhìn đã cảm thấy khá là sai sai, quán gì bèo thế, thế bán được gì nhờ?
Nhưng không cầm tờ menu lên muốn hết cả hồn. Một nùi món nhìn hoa cả mắt hết biết kiu gì luôn. Thế là kiu mấy món cơ bản.
Công nhận là ngon, kimbap cuộn to như cái khoanh giò heo, há mồm thiệt to mới nuốt được trọn chấm cùng sốt béo béo có mào hường. Tok dai, sựt sựt ăn rất thích, nước dùng vừa ăn, không gắt như mấy quán khác có phô mai chảy chảy, trứng cút, chả cá.
Canh kim chi thì cay nè mà không hôi giấm như nhiều quán khác có nấm chắc cỡ hai ba loại bên dưới còn có thịt bằm. Gà viên cục nhỏ nhỏ chiên giòn ăn rất thích. Cơm trộn nhìn hơi không đẹp mắt xíu nhưng bao ngon. Nước uống cũng khá ngon và chất, ấn tượng là tô sương sáo sữa với ly trái vải cho sương sáo với trái vải ăn muốn ứ hự. Ok cho 9đ. Trừ một điểm vì bảo vệ trông xe hơi dữ. Hihi
Ủa ko lí lễ lộc mà đi lật bàn trước mặt con nhân viên, địu mớ, ngồi chờ chục phút ko 1 ai ra ghi món,ko đưa menu, hỏi lần thứ 2 mới chỉ chỗ menu, xong ko có giấy phải tự lấy giấy ghi. Ghi xong đưa cho nó, cái chờ nửa tiếng sau ko thấy đồ ăn đâu, gọi lại hỏi thì đc trả lời là tưởng mua về, trong khi 2 con ngồi trong quán nửa tiếng, con nhân viên đi qua đi lại 800 vòng, mà nó kêu tưởng mua về, xong nói sao ko hỏi??!!!ủa đm 2 con ngồi lù lù đó mà nó ko hỏi han gì hết,xong còn trách mình nữa. Mà tưởng mình mua về thì sao nó ko làm món đi,ngta mua về 80 lượt rồi mà ko làm cho tụi mình,để ngồi đực ra nhìn nhau câm nín.Thôi đông quá nó ko để ý đi, mà tới hồi hỏi thì ko 1 lời xin lỗi mà mặt nhìn thái độ như kiểu t đết cần, hỏi nó là bh muốn ăn ở đây,thì nó kêu là quán đóng sớm, 2 bạn ngồi ăn ko kịp, 2 bạn mua về đi. Ủa ko lí 2 đứa xớt đôi ra tự mang về ăn, trong khi ngta ra đg vô quán để ăn xong đi chơi nữa mà...nói thật, ăn thử 1 lần cho biết, kêu món kimbap truyền thống, thấy cũng bình thường, chỉ đc cái to thôi chứ ko ngon gì mấy, xong ra lấy mỗi đứa 3k gửi xe... Ok fine, KO BAO GIỜ QUAY LẠI NỮA NHÉ, MẮC CÔNG ĂN CỤC TỨC NO QUÁ ĂN ĐỒ ĂN KO NỔI.
Lần đầu đi ăn và ưng cực kì ? Mấy bạn nên thử nhak ?
- Nghe tên quán cũng đax lâu mà hôm nay mới có dịp ghé ?
- Ban đầu mới tới có hơi bỡ ngỡ vì quán nằm trong ngõ và nhìn có hơi cũ kĩ nên mình cũng bị bất ngờ chút ?
- Không gian bên trong thì hơi tối nên mình chọn bàn ngoài sân ??
- Ngoại trừ các yếu tố khác thì đồ ăn ở đây phải nói là siêu ngon mà siêu rẻ luôn í ?? nhìn trên menu thì giá có hơi cao nhưng kêu ra thì rất đáng đồng tiền nhé. 1 phần sushi or chả giò như trên hình thì khá là to ? cắn một phát đồ ăn ngập mồm quả là rất phù hợp cho mb yêu đoof ăn giống mình hí hí ?
- Nên thử nhé các bạn ? còn bạn nào còn đang lăn tăn vì không gian của quán thì minh nghỉ các bạn nên ủng hộ quán nhiều nhiều để chủ quán có vốn đầu tư sẽ thành một chỗ ăn chơi no say cho chúng mình áhihi ??
Mình có thử qua 1 vài món và rất thích tok lắc phô mai. Ngon cực kì! Ngoài ra kimbap và sushi cuốn rất to, 3 người ăn không hết. Bánh tráng trộn thịt trứng cũng ngon nhưng bánh tráng hơi mặn tí. Quán cũng rất ok nha! Tuy nhiên giá cả có hơi cao, trung bình trên 20k 1 món.
Mình đi ăn chung với tụi bạn buổi trưa, cả lũ cũng đang viêm màng túi mà vào đây ăn no kinh khủng :))
Đi 4 người mà bàn hơi chật, khá nóng do tụi mình ngồi ở chỗ không có quạt, đồ ăn lên cũng nhanh, trà sữa ổn.
Nói chung ok, vừa tiền mà được no căng chỉ có điểm trừ là quán có nhiều muỗi quá.
P.s : thích chú gửi xe, nhiệt tình vậy tốn 3k cũng đc :))
Mấy bạn đừng đi chỗ này mình thật sự khuyên luôn á! Không gian nhỏ, nhiều muỗi, bật 1 cây quạt trong khi nhóm mình ngồi xa quạt, kêu chủ quán bật thêm 1 cây thì mặt nhăn kêu cây này được mât vù vù rồi. Đồ ăn thấy giá cũng tầm 50k thì mình nghĩ nên ra mấy quán có tiếng ăn thì hay hơn! Thái độ phục vụ kém, khách tới ăn trả tiền mà đối xử như đi ăn free ))))))) khách order món ăn mà đưa menu giấy ghi bút viết mà quăng cho khách , đã vậy đi đông người mà cho có 3 cái bàn! Tóm lại mấy bạn nên lựa chọn quán khác nếu định đi quán này
Tới đây cùng với bạn mình ăn đồ ăn thấy khá là ngon, không gian hơi nhỏ kh trang trí gì, nhìn bề ngoài có vẻ lụp xụp tồi tàn nhưng dc cái đồ ăn ngon )))) nếu mà muốn ăn nhiều thì đừng dại ăn tok và sushi cuộn nhe, ăn 1 phát là kh ăn nổi luôn cục nào cũng bự chà bá lửa ))) tok ăn khá ngon mà nhiều nữa nên dễ no lắm. Gì chứ đến đây ghiền nhất ăn mấy món đút lò như nui phô mai đút lò các kiểu, ăn ngon dữ thần luôn ))). Ở đây có nhiều loại nước như trà sữa trà chanh hồng trà giá cũng mềm mà ngon nữa, khúc bạch cục nào cũng bự chảng mà béo ngon lắm luôn, ở đây hầu như món nào từ đồ ăn nước uống đều mang tiêu chí bự và ngon ))). Ở đây cũng có wifi như bao quán nhưnh chắc vì nhiều ng dùng nên mỗi lần đăng nhập khó lắm. phô mai que rẻ cực rẻ 20 mấy ngàn mà 3 cây ăn lòi họng )))) chủ yếu đây bán toàn những món hay có bên HÀn quốc ấy, ai fan cuồng những món đó thì ở đây là best )))) tới quán tự thân biết order r ghi vô giấy nha, ghi tổng bill luôn cho tiện tránh thối tiền sót! Giá cả rất ư là mềm luôn, nếu đi chung vs bạn bè ăn tầm 3-4 món vẫn dưới 100k nên rất tiết kiệm ăn lại ngon nữa. Đồ ăn thì thấy ngon lắm luôn mà thái độ nhân viên hơi tệ :v? Bảo vệ hay lớn tiếng la tùm lum nên hơi khó chịu :v Quán nhìn hơi tồi tàn, quán mà trang trí cho bắt mắt tí thì bảo đảm đủ tiêu chuẩn vừa ăn ngon lại có view đẹp. Mong quán cải thiện
- Mình tới đây 3 lần rồi nhưng không hiểu sao chỉ thích ăn mỗi sushi thôi , vì sushi cục nào cục đó to chà bá nên mình rất thích ???
- Còn tok thì cũng bth à kh ngon mấy ?
- Với lại order món khá lâu quán nên khắc phục ạ ??
- Còn việc mình không thích là quán gửi xe lại phải trả tiền xe nữa ạ ???
Ghé hok bik lần thứ mấy rồi, dù quán đông nhưng thèm quá nên cứ đi thoi, cơ mà lần này đến thì quán hok đông lắm nên đồ ăn ra nhanh, ngồi vừa nhâm nhi vừa tám với bạn....:)) hẹn quán một ngày hok xa nhé!!
Mình tới đây theo lời dụ khị của con bạn
Quán khá nhỏ hay nói đúng hơn là kinh doanh tại nhà. Vẫn còn rất sơ sài như bàn ghế mũ. Không gian vẫn là nhà ở bình thường
Điểm cộng là đồ ăn rẻ mà lại nhiều. Mình và 2 đứa bạn đi ăn hết khoảng 274 nghìn mà no cực no lại còn phải gói đem về. Nước uống vị bình thường như bao chỗ khác
Điểm trừ là lên món chậm. Thái độ phục vụ không tốt lắm,có lẽ do ít người phục vụ nên mặt của các bạn phục vụ cũng hơi khó chịu. Theo mình thấy thì chỗ này chủ yếu bán nhưng món đông lạnh trong siêu thị như chả cá,chả tôm,sò điệp surimi,.... nên hương vị cũng khá bình thường như ăn ở nhà. Món sushi cuộn thì do dồn quá nhiều cơm nên ăn mau no và có lẽ nhờ vậy nên cuộn sushi được to hơn. Món mì udon ăn ngon nhưng sợi mình hơi lạ,tròn tròn chứ không vuông như sợi udon bình thường
Mình có một số lưu ý cho mấy bạn đến ăn như sau đó là khi cởi già ra thì nên xách vào để kế mình tránh trường hợp giày bạn bị người này người kia đạp dơ. Thứ 2 là khi ghi món nên ghi cả giá tiền lên trên món ăn mà bạn gọi và tính tổng bill rồi ghi vào tờ giấy đó luôn để tránh tình trạng thối thiếu tiền. Bạn mình đã bị 1 lần và mình cứ nghĩ là do quán nhầm lẫn nhưng đến khi mình đến ăn thì cũng gặp bàn kế bên bị y chang nên mình nghĩ không có nhầm lẫn được rồi. Tuy không có bao nhiêu nhưng điều này làm cho mình mất đi thiện cảm với quán. Một điều nữa là giữ xe ở đây 3k cho xe số và 4k cho xe tay ga. Đây là quán ăn gia đình nên tất nhiên cũng là người trong gia đình giữ xe nên mình thấy việc thu phí giữ xe như vậy khá là không hay. Nhất là quán cũng không quá đông và cũng không đủ không gian để đậu nhiều xe