Quán nhỏ xinh, anh chị chủ rất dễ thương và nhiệt tình, đồ ăn và nước uống đa dạng, lạ miệng, ăn no ăn vặt gì cũng có luôn.
Mình order phá lấu bánh mì, trà chanh và milo đá bào. Phá lấu ngon lắm luôn đó mọi người, đây là quán đầu tiền mình ăn mà phá lấu không còn chút mùi hôi nào luôn, mềm dễ ăn, cộng thêm nước rất đặc biệt, chua ngọt cay hòa quyện, ăn kèm bánh mì là mê mẩn hết sảy. Bạn nào muốn ăn no thì có thể order mì phá lấu cũng ngon không kém nè.
Trà chanh ở quán Thor là trà chanh Thái chứ không phải trà chanh thường nha. Vị rất lạ nhưng mà ngon lắm, màu xanh lá nhìn rất mát mắt, nhìn thôi là đã thấy giải tỏa cơn nóng mùa hè rồi. Milo đá bào thì thôi miễn bàn, số dách luôn, hút ngụm milo thơm béo kèm miếng bánh flan và trân châu siêu mềm mà thật phải cam kết đây là món highly recommend cho mọi người luôn.
Decor quán rất đơn giản mà dễ thương với tone vàng chủ đạo, đúng chuẩn quán ăn vặt đường phố. Điều đặc biệt là quán sử dụng ống hút giấy thay vì ống hút nhựa, đây là một điều mình rất thích ở quán.
Tóm lại quán ăn rất ngon mà giá bình dân, mọi người rất rất nên thử một lần. Nghe lời tui, thử đi nha, không thì hối hận đó.