Siêu đồ ăn vặt, mình hay ăn quán này ở các hội chợ, gần như món gì cũng có ấy, sữa tưoi chân châu đường đen ngon, mình thích nhất toboki
Quán 3 tầng đẹp
Nhân viên nhanh nhẹn
Sẽ quay lại
Hôm đi hội chợ Foody gặp hàng ăn vặt nhà Cốm, thấy hàng xiên hấp dẫn quá nên gọi thử xiên gà nướng, chả cá, sandwich cá ngừ với cái bánh trông ngộ ngộ đó, tầm khoảng 60k/4 xiên này.
Chất lượng thì k ngon, 3 xiên là đồ làm sẵn thì không nói làm gì nhưng kể cả cái xiên gà nướng kia cũng chả ngon ý :<.
đồ ăn ngon, nhất là món bánh mỳ nướng muối ớt, bánh tráng nướng, sữa chua uống ^^
hôm mình nhón mình tới ăn chè khúc bạch, caramen thập cẩm, bánh tráng nướng, phô mai que, set gà khoai chiên.
tổng thể đồ ăn ngon, ổn, giá hợp lý, tuy nhiên chè vẫn có chút hơi ngọt. cửa hàng bớt ít đường là okie
Hôm nay đặt đồ ăn lại nhìn đến đơn hàng này. Thấy bực cả mình. Mình chưa ăn ở đâu đồ tệ hại như thế này. Các món mình gọi ăn chả món nào đc nổi 5/10 tức là đồ ăn dưới trung bình luôn. Đồ chiên xiên ỉu xìu xìu, tok nhạt độn toàn hành tây, màu sốt cũng ko hiểu sao hồng hồng chứ ko phải màu sốt ớt đỏ cam nhìn thôi đã ko ngon. Cơm cuộn chiên siêu chán, có hiện tượng thiu vì để lâu, nhân ko có gì ngoài tý dưa chuột, tý củ cải và xúc xích thì ko thể bé hơn. Gà rán siêu chán. Nói chung mất tiền
Ăn tối xong thèm vị trân châu đường đen nên mới search ra quán này. Qua ngồi thì cũng dễ chịu. Trân châu đường đen mềm dai chuẩn vị nhưng tổng thể cả cốc sữa tươi hơi ngọt so với mình , giá mà bớt ngọt đi tẹo. Sữa chua uống cũng ngon.