Quán nằm ngay bờ kè. Dạng ăn vặt tuổi teen :)) có nhiều món ăn vặt từ đồ chiên đến bánh plan trà sữa.
Đồ chiên ăn cũng bình thường như các quán khác nhưng mình thích nhất là bánh plan phô mai. Siêu ngonnnn.
Không gian cũng rộng rãi thoáng mát.
Thấy mỗi bánh plan phô mai và bánh panta cotta là ngon thôi. Còn mấy loại rau câu và nước uống thì thấy bình thường. Sát bờ kè tưởng quán sẽ rất mát ai ngờ rất nóng luôn. K có quạt và cũng k có***????
Quán dễ tìm
Đồ ăn ngon rẻ
Chè khúc bạch ăn ngon cực
Nhưng trà sữa có điều là ngọt quá làm thấy dễ ngán
Há cảo nhân cực nhiều ăn ngon
Đồ chiên k bị khét
Quán này mình kết nhất ba món là bánh flan, gỏi, khô bò và chả cá mayonnaise.
Kem flan phomai ăn ngon. Bánh mềm, béo, ít ngọt.
Gỏi khô bò chỗ này cũng ngon, làm không ngọt như những chỗ khác nhưng hơi cay.
Chè khúc bạch và tàu hủ cũng đáng thử, có nhiều mùi chọn, ăn lạ miệng.
Mấy món ăn vặt thì thích chả cá mayonnaise nhất. Xúc xích Đức cũng được, còn chả cá thường thì hơi chua, bò viên cũng tạm chứ không ngon lắm.
Ảnh mình chụp lúc gọi ship mang đến tận nhà.
Đồ ăn ngon nhưng phục vụ hết sức tệ.
Mình đến lúc quán sắp đóng cửa. Nhân viên báo không nhận khách nữa nên mình mua mang về và thái độ nhân viên thì...
Như muốn đuổi mình đi vậy á. Mặt chằm dằm, hỏi không thèm trả lời và thái độ kì cục hết sức.
Tiêu chí đánh giá 1 quán ăn của mình là phục vụ trước rồi mới đến chất lượng món ăn. Dù món ăn không quá xuất sắc mà phục vụ tốt thì mình sẽ quay lại. Còn như vầy thì...
Món ăn ngon nên mình sẽ quay lại lúc thèm.
Ah bạn nhân viên mình gặp là bạn nữ mặc áo đen tối 7/6
Mong quán khắc phục.
Mình vào gọi món thì mình ghi mỗi thứ là 1 cái, xong nhân viên ra bảo mình là cá viên đồ bọn em chỉ chiên 2 cái chứ 1 cái em ko làm. Mình oke, ko sao cả. Xong tới lúc ra quầy tính tiền có 1 chị thu tiền ngồi bên phải. Chị đó vừa ngồi vừa coi điện thoại, mình hỏi tính tiền giúp em, c đó kêu 52k. xong mình rút tiền ra đặt lên bàn cho c đó, thì thái độ khó chịu. hỏi what? tiền em để đâu. xong vừa thối tiền vừa lườm. tại sao lúc khách đưa tiền ko nhìn mà ngồi coi live xong khách đặt tiền lên bàn cho thì thái độ lồi lõm. đi ăn mà giống ăn xin á. :) 1 lần cạch mãi mãi.hôm đó bên tí đô đông quá mà trời mưa ko có chỗ ngồi nên qua đây ăn thử. ai dè ôm thêm cục tức.
Nói luôn là sẽ bao giờ đến quán này lần nào nữa, mọi người nên tránh để khỏi rước bực tức vào người.
Chưa bao giờ đi ăn chỗ nào mà thái độ phục vụ cực kì tệ từ người bán, nv phục vụ và thu tiền. Mình bỏ tiền ra để mua chứ đâu phải đến để xin hay ko trả tiền mà thái độ như kiểu ban ơn. Bán buôn kiểu này thì dẹp tiệm nghỉ bán chứ mắc công khách lại khẩu nghiệp. Goodbye forever cái quán này.
Quán ăn vặt, đồ chiên giao tới không thể nào mở từng hộp kiểm tra coi đúng món không.
Vì vậy quán phải kiểm tra kỹ đơn hàng của khách.
Thiếu món một phát là khó chịu ngay.
Khách hàng thì thấy mình bị gạt. (Với điều kiện phát hiện món thiếu)
Shipper thì phải quay lại quán nhânn lại tiền thiếu món các thứ.
Hi vọng quán cải thiện việc thiếu sót này, đừng lấy cớ là quán động, bận quá nên quên, thế nó thiếu trách nhiệm lắm, nếu quán đông quá không cam được việc nhận oder hành online, thì thiết nghĩ nên dẹp luôn thôi cho tiện, bán offline thôi ạ.
Giá rẻ. Đồ ăn không ngon lắm. Khoai tây chiên hơi sống. Không gian tạm. Nói chung là tạm chấp nhận được thui. Nhưng lần sau chắc hạn chế quay lại vì dùng đồ nhựa nhiều.
Hoàn toàn không hài lòng. Mình đặt trên Foody 4 loại panna cotta và 2 loại flan khác nhau nhưng để mỗi 2 bánh vô 1 ly chứ không để riêng. Không bao giờ đặt lần 2