Giả nhỉnh hơn chút mấy quán lân cận nhưng mà lẩu chất lượng hơn, nhân viêc nhiệt tình
Ăn cũng khá ổn
Làng là ăn rẻ nhất rồi, lấu rồi mới gé ăn lại làng
1 hộp bánh tráng cuốn 10k của quán trước trà sữa SKY, đường vào KTX. Bánh cũng tuỳ lúc, khi thì vừa ăn, khi rất cứng và khi mềm yểu ăn hông được luôn ????????
Cty mình cứ đầu tháng lãnh lương thì hay kéo xuống đây ăn uống
Vị trí: Nằm cách xa trung tâm, khá khó tìm
Chất lượng: Đồ ăn phong phú đa dang, các món ăn chế biến cũng khá ngon miêng, nhưng mà tiền nào của đó, giá rẻ nên dĩ nhiên là ko thể đòi hỏi sạch sẽ đc.
Không gian: Các hàng quán bố trí san sát nhau
Giá cả: Giá cực rẻ, ốc đồng giá 20k/1 dĩa, mấy món ăn chơi rất rẻ, trung bình chỉ cần 80-100k là ăn no nê lăn về
Sáng sớm đi học sớm và mua 1 vài món để ăn. Các hàng quán ban ngày thì không thua kém gì ban đêm đâu nhé. Đa số các quán này phục vụ cho ăn uống của nhu cầu của sinh viên nè và người dân ngoài cũng có nửa.
Mính ăn 1 ly súp cua với giá 10k nè ngoài ra còn 1 hộp bánh ướt 10k và 1 vài chai nước vào buổi sáng và trưa nữa. Các hàng quán nơi đây san sát nhau chính vì thế có nhiều sự lựa chọn nữa nè. Mình thấy rất thú vị khi ăn ở đây
Tết ai cũng nhộn nhịp và rộn rã đi mua đồ tết hết á mình thì lủi thủi đi với bạn tới 1 khu vực hẽo lánh của thánh phố hồ chí minh đó là chợ đêm làng đại học này vừa tới quán ăn vừa tới mua sắm luôn nè. Món ăn rất ngon rất hấp dẩn nhưng hơi ngờ ngợ với giá đồ thì tương đối tốt và rẻ lắm ý nha. Giá cả đều rẽ và đều rất sinh viên nữa. Mình thấy rất thích mấy nơi này nè. Mính muốn mua đồ tết ở đây
Đối diện trường đại học KHTN có 1 quán hủ tiếu sinh viên, các bạn khu vực xung quanh đến ăn cũng ổn á. Giá 10-15-20k cho 1 tô tuỳ chọn, từ hủ tiếu hoành thánh, nui, bánh canh, ăn kèm với thịt, hoành thánh, xương, mix đủ loại. Bữa đó nhóm tụi mình 7 đứa đến kêu tán lạn loạn xạ mà cô bán vẫn nhớ: hủ tiếu không hành, nui không giá, hủ tiếu thịt, hủ tiếu hoành thánh... giá 10-15k là quá xá rẻ rồi mà lại có bàn ngồi phía trong nhà chứ không phải lề đường nha. Cô chủ cũng dễ thương, làm siêu nhanh tính tiền cũng lẹ.
Nhóm mình 4 người ghé quán tầm 9:30 sáng. Hình như mở hàng luôn hay sao í ????
Vô ồn ào chọn món nhưng chị nhân viên vẫn kiên nhẫn vui cười niềm nở. Chị khá hiền.
Không gian rộng vô cùng, chứa được đến cả trăm người.
Menu đa dạng các món đủ thể loại.
Tụi mình không gọi nước. Gọi 1 lẩu thái lớn , một dia mì xào thập cẩm. Dĩa mì 50k lớn có tôm mực cật tim heo đồ này kia ăn cũng ổn. Lẩu ăn cũng được không quá ngon nhưng không dở. Nước dùng ổn vị, có cà chua rau thơm đồ, nêm nếm vừa. Mì xào hơi quá tay nên hơi mềm, đồ ăn nhạt thì có nước mắm nước tương chấm. Không có vị chua cay đặc trưng của lẩu thái lắm, tôm thịt rau hơi ít. Tụi mình gọi thêm 1 dĩa bún (5k).
Tổng thiệt hại 155k chia ra 4 đứa mỗi đứa tầm 38k thôi hà ????no nê mà rẻ quá trời luôn í.
Sẽ quay lại!
Ở làng đại học có rất nhiều quán bún đậu mắm tôm .Nhưng mì thích ăn nhất ở quán nam hải quán giá cũng không quá đắt , mắm tôm vừa ăn .Chả cuốn dẻo mình khá thích .Tóm lại các bạn đến thử sẽ biết . Hồi xưa lúc mới lên mình cũng không biết nên ăn ở đâu lướt xem hoài chẳng thấy .
Bây có cái website review tất tần tật mọi thứ về làng đại học .
Địa chỉ website :https://langvnu.com/