quán nước này gần chợ châu long, nhìn khá đơn sơ nhưng phong phú với nhiều món chè, nước mía, nước sấu các loại
nói chung nước sấu cũng bình thường, không quá đặc sắc, thích hợp để mang đi hơn là ngồi uống
❤ Địa chỉ quán nằm ở số 47 CHÂU LONG, cạnh cửa hàng bán giầy dép. Mình rất nhớ vì mình vẫn luôn mua giày dép ở đây ????????♀️
❤ Quán chỉ mở cửa ban sáng thôi, vì bán cháo sườn với mấy loại chè, bánh trôi tàu.
❤ Bưa đó mình cùng ông anh chạy ra mua. Mua 1 suất bánh trôi, nhg bà chủ quán CỐ TÌNH lấy 2 suất đổ vào túi và mồm thì liến thoắng "Thôi thì lấy hộ chị đi có 1 tí thế này. Hay lấy thêm 2 bát nữa nhé cho đủ 4 người".
BÀ BỊ ĐIÊN AH HAY NÊN NÓI LÀ TÔI HIỀN QUÁ ĐC THỂ LÀM CÀN VẬY?
Ntn thì có khác gì ÉP KHÁCH ĂN k hả??! ???? Thực sự lúc đó cáu điên nhưng lười mở mồm ra cãi nhau nên thôi khó chịu 1 tí rồi đi thôi. Nhg thái đô kiểu này là QUÁ KÉM í..
❤ Đồ ăn; Bánh cũng khá ngon, tròn dẻo và mềm mịn, nhg mà k thấy viên đường đâu (có thể đường bé quá ????). Nhg mình thíc kiểu nhạt nhạt tnay chứ k thíc kiểu ngọt sắc quá ????
Chắc hẳn ai sống trên phố Châu Long cũng đã quá quen với bà Bích khi đi ăn sáng, bà bán đủ lắm các loại cháo theo kiểu truyền thống và cả tào phớ... cốc tào phớ có giá 10k thơm phức