Bánh tráng nướng ngon tuyệt, nóng hổi. Mình ăn vào dịp có hội chợ ẩm thực nên mọi người kéo tới đông lắm. Được cái nhiêu món ngon, nhiều sự lựa chọn, giá như những quán bên ngoài.
Nguyên một con đường ăn vặt ở ngay công viên Gia định luôn nè ,
Ban di doc đường Đặng Văn Sâm sẽ thấy xe kẹo chỏ như vầy, với 3 màu rất bắt mắt. Mỗi cái 10k nha, ăn thích lắm
Ngày nào đi làm về cũng đi ngang con đường tơ lụa này ????????
Tối đi ngang qua là hàng hàng lớp lớp xe đẩy, đủ món từ đầu đường đến cuối đường luôn.
Nhôn nhịp và siu thơm ???? chạy vô đường này là bụng kêu rột rột liền.
Bán full đường nhưng chỉ có vài món chủ đạo thôi nhen, hột gà nướng, khô mực chiên nướng mắm, hồ lô, phá lấu, trái cây... Kể mệt nghỉ luôn ????
Mà ăn ở đây được cái có ko khí chứ giá hơi cao xíu, khô mực chiên nước mắm trong hình là 90k. Ko ngon bằng bên Đại Học Sài Gòn. Trà chanh 20k 1ly.
Cá viên vs chân gà nướng là 2 món ăn mãi chả tìm được chổ cũ, lần đầu ăn ngon lắm, mà ko nhớ mặt người bán nên mấy lần sau ăn xe khác lại ko ngon bằng.
Nên tính ra ăn ở khu này cũng hên xui lắm ????
À. Ghét nhất vụ cho thuê loa kẹo kéo nên ồn lắm luôn. Ai hát hay ko sao, chứ ngồi cạnh nhóm thuê loa mà hát ẹ ẹ là tan nát buổi trà chanh chém gió ????
Lần đầu ăn ở đây được chị dẫn đi ăn bạch tuộc nướng, 60k/con thì phải. Nướng cũng ngon nhưng hơi ít. Còn dạo gần đây, mình thường đi tập ở công viên gia định nên cũng có ăn thêm mấy lần, còn nước thì uống đều đều.
Chè phục linh của một chú tuổi tầm trung hơi xéo sân bóng về phía hoàng văn thụ, cũng khá ngon. Chú bán tốt bụng, nhiệt tình. Giá mình không nhớ rõ, hình như 10k.
Khu vực mình thường ăn là gần công viên Thỏ trắng mới mở. Bắp xào thì hơi thiếu bơ, mặn mặn, hộp cũng được khá ít, 10k. Nước uống là thứ mình dùng thường xuyên nhất. Nha đam 10k/chai, uống tạm ổn. Nước sâm có vẻ ok hơn. Dừa tắc 5k/ly ít dừa, thiếu tắc mà nước ngọt vị đường quá. Các loại nước khác hình như 10k. Trứng nướng mình ăn ở đối diện, gần sân bóng, 6k/cái, không ngon lắm. Khu vực bên này cũng có 1 quán bán chè phục linh trong bát nhưng theo mình là không ngon bằng chú kia.
Đồ ăn ở đây không quá rẻ, tại lượng hơi ít, cũng không ngon mấy. Được cái ngồi lâu thoải mái, nhiều món nữa nên tụ tập bạn bè tám nhảm đến khuya cũng ổn.
Giá cả ở đây không rẻ, nước 10k, bánh tráng nướng 12k, trứng nướng 6k, bạch tuột tuỳ con giá 60k > 80k, được cái không gian công viên trong lành mát mẻ, có khu vui chơi. Lấu lâu đi công viên thì ngồi lề đường tụ tập ăn cho vui
Đã ăn trứng nướng nhiều nơi nhưng thấy ở đây ăn là ngon nhất,ngoài trứng nướng ra thì khu cũng có nhiều món ăn vặt cũng đc lắm bạch tuộc,khoai lang,bắp xào,vvv...tối ra đây xôm lắm lun,ngồi vừa tám vừa hóng gió ngắm đường phố tuyệt,...mà lúc này cạnh công viên có mở thêm cái rạp xiếc thú nữa chưa zô lần nào nhưng lúc nào thấy cũng đông