Buổi tối hẹn bạn mà chả biết đi đâu chạy loanh quanh một hồi thì quyết định đến khu ăn vặt đường số 8 hay còn gọi là đường đôi. theo map là ra được á, chứ chỉ đường ở khu vực đường đánh số ở quận 7 là hơi khó hình dung. khu này có 4 5 tiệm nằm kế nhau không biết có chung chủ hay không, bán đồ ăn vặt khá đa dạng, buổi tối thì học sinh sinh viên đông lắm. có menu xài chung nên có thể gọi món rùi nếu quán bên này không có thì sẽ đem từ quán khác qua, giá cả thì cũng không cao. mình gọi mì phá lấu, xíu mại, xíu mại ốp la. xíu mại ăn tạm ổn, nước chấm hơi ngọt, còn ấm ấm, xíu mại trứng ăn cũng được. mì phá lấu thì nguội quá, mình quen ăn nóng hổi nên hơi khó chịu, nhưng với món như phá lấu thì buộc phải nóng sôi luôn ấy chứ, phần là để mì chín, phần là cho không tanh và ngấy, hơi sợ món này nha. đường không đông, ăn ở quán nào thì để xe ở trước cửa quán có người coi. giá cả dễ chịu lại đa dạng món nên chắc có dịp sẽ quay lại.
Nguyên cái khu ăn vặt này là cả tuổi thơ của mình từ hồi cấp 3, tới giờ mình vẫn thường xuyên ra đây ăn.
•Khu này các quán liên kết với nhau, ngồi quán này nhưng có thể gọi đồ ăn ở các quán khác. Ngồi quán flan có thể ăn cả đồ ăn ở quán bán hủ tiếu, hột vịt lộn, trứng cút lộn xào me đồ, bột chiên,...vv đủ cả.
•Quán mà mình thích nhất đó là quán bán bánh flan. Mình đã ăn bánh flan ở rất nhiều nơi nhưng không tìm được chỗ nào bán bánh flan ngon bằng ở đây cả. Bánh flan rất mềm mịn, thơm và bột ngon, chứ không phải kiểu lỏng lẻo như đồ công nghiệp, sốt cà phê rưới lên và phần sữa cực kì ngon. Kỉ lục ăn bánh flan ở đây của mình là tận 9 cái/1 ngày. :)
•Bột chiên, hủ tiếu, trái cây tô , trứng cút lộn xào me và vô vàn các món khác đang chờ bạn đến đây thử nhé.
•Giá cả: rẻ vô cùng tận, cầm 100k là 2 người ăn vô tư.
Mình hay ăn bánh flan 6k/1 cái.
- Vô nhiều lần riết quen mặt luôn giờ mới có dịp review.
- Mấy quán ở đây theo mô hình kinh doanh cộng sinh, bạn ngồi quán nào đều có thể kêu đồ ăn từ quán khác đem qua. Chủ yếu các món ở đây là ăn vặt với giá rẻ cùng với số lượng nhiều nhưng độ ngon thì mình không đảm bảo.
- Điểm trừ là thái độ phục vụ không mấy lịch sự cho lắm.
Lưu ý: Có thể tính tiền khi vừa đem món ra, dễ lộn tiền vì mỗi quán mỗi người thu tiền, xe để dưới lòng đường phạt khách chịu.
Thèm bánh flan, bạn dẫn ra khu này. Có mấy quán thôi, k nhiều. Ở đây các quán liên kết với nhau hay sao á. Ngồi 1 quán mà đc kêu đồ ăn ở các quán khác luôn. Vô kêu 4 cái bánh flan 6k/1c, 1 gỏi khô bò 12k, 1 tô hoành thành 15k, 1 sữa tắc 9k.
-Bánh flan rất rất ngon. Đặc, mịn, thơm, béo. Không pha nước lõng bõng như những chỗ khác. Có cái flan chocolate không đc ngon bằng loại truyền thống. Nó giống pudding hơn. Ở đây còn đặc biệt hơn là nước sốt rưới lên. Thay cafe bằng sốt chocolate và cream. Siêu đã, béo, đắng, ngọt. Đã lắm, 1m quất 3 cái là hiểu ????
-Gỏi khô bò, dở. Ráng ăn. Sốt bò ngọt k chịu được, ăn như chè.
-Hoành thánh quên chụp. Siêu rẻ, 15k mà nhiều, thịt rồi bò viên đủ đầy. Nc trong, thơm, ngọt thịt :))
Ngồi ăn vặt ở đây là một ý kiến khá ổn
Có 4 quán liên kết với nhau nên ngồi 1 quán có thể kêu mó từ 3 quán còn lại
Giá quá ổn, rất hợp với túi tiền của sinh viên
Các món chiên bình thường, riêng bột chiên rất ngon, quán vừa pha nước tương ngon vừa chiên bột giòn rụm nữa. Cút lộn xào me thì khuyên không nên ăn có lớp bột vì sẽ làm mất hương vị đặc trưng của cút lộn. Sinh tố bơ sầu riêng ngon nhưng nên có người ăn chung vì ăn một mình sẽ ngấy, mình có gọi sinh tố đào thì lại đem ra sinh tố cà chua nên đành uống đỡ, hơi ngọt và quá ít đá nên uống lọng bọng ngán lắm. Bánh flan là món đáng thử nhất đặc biệt là lớp sữa béo ăn kèm rất ngon. Trái cây tô cũng ổn, có 15k thôi nhưng trái cây cũng không ít lắm đâu
Phục vụ thì bình thường, do là quán vỉa hè nên không đòi hỏi quá nhiều
Chỗ này tụi bạn gọi là đường đôi vì đường số 8 và 9 buổi tối đều đầy đồ ăn)) Các quán ở đây đều connected)) Tới mà ko bk ăn gì vì quá trời menu, quá trời món. Mình khoái nhất tới h là món yogurt đá và bánh hỏi (chưa ăn hết các món). Ah những món vặt như trứng cút xào me đồ mình thấy ko ngon, ko khuyến khích thử. Mấy món ăn no mì, bún tầm 20k-30k ngon và chất lượng hơn. Cô chủ quán nước dễ thương và nhiệt tình. Khu ăn uống ngon bổ rẻ.
Chỗ này có đầy đủ đồ ăn từ ăn chơi đến ăn no luông á. Mình hay ăn bánh flan phô mai và trái cây sữa chua ở đêy lắm siu ngon và rẻ luông á. Tối nay do mới ăn chè xong nên mình mún ăn xíu đồ mặn nên ghé đây đó.
Bò bía 3k/cuốn còn hột vịt lộn xào me 6k /trứng nha
Mình vẫn thích ăn gỏi cuốn hơn mà ở đây hăm có gỏi cuốn nên ăn bò bía đó. Bò bía ăn cx khá oke. Hột vịt lộn xào me mik chưa thấy thơm lắm thíc nước me chua hơn xíu nữa í.
Chỗ này đồ ăn đa dạng từ ăn vặt, đồ ăn ngọt cho đến mặn. Giá cả phải chăng. Ở đây mình thích nhất là em bánh flan. Bánh béo, thơm. Sữa đi kèm cũng rất là ngon. Các món khác cũng rất là ok. Sẽ ghé lại vì em bánh flan :))))