Lần đầu tiên order mà đồ ăn dở ko thể tin nổi. Bánh thú 2k và bánh tam giác 10-13k giá thì cũng như quán khác thôi. Nhưng bột thì chai cứng, khô khốc. Bánh ko nở nên ăn muốn nghẹn họng. Nhân siêu ít. Nói thiệt quán bán kiểu này dẹp tiệm thôi chứ làm còn thua nhà làm!
Thấy quán gần nhà đặt ăn thử ai ngờ cả nhà dính luôn. Lần đầu ăn bánh tráng cuốn mà có đủ các loại topping phía trong kèm theo cái sốt chấm ăn đã cực.
Còn bánh phơi sương muối nhuyễn nữa mà ăn đã quá hết luôn k kịp chụp hình lại . Nói chung quá chuẩn sẽ còn ủng hộ quán dài dài