recommend xoài, phúc bồn tử, việt quất, chanh leo nhé. đào vs nho đen uống cx ngon. vải uống được n chắc ở đây dùng vải đóng hộp vì sg k có vải nên sẽ phải đợi đến mùa vải miền bắc chở vào mua uống thì ms nhận xét chính xác được. còn cam, dâu, kiwi thì mình vốn k thích vị của chúng nên đã không mua, không nhận xét được :)) ở đây thấy có nhiều vị nhất trong tất cả các shop mình từng xem mà lại hay có khuyến mại nữa nên chắc chắn sẽ ủng hộ dài dài :))
Mình có đặt 5 chai sữa chua uống trái cây mỗi loại 1 chai nhân dịp giảm giá tối hôm 26/4 lúc khoảng 6h30 chiều, nhà mình cách shop cũng 2 con hẻm thôi, hẻm 71, shop hẻm 93.. lúc người giao giao tới, lấy ra uống thì chai dâu thì bị đăng đắng giống như sắp hư, còn nha đam thì uống bình thường, 3 trai còn lại chưa uống nên không biết có bị giống chai dâu không @@ nhận xét chân thành thì uống cũng được, chắc do mẫu mã chai nên giá 25k chứ nếu nói chất lượng thì hơi mắc, còn ko ngon bằng chai 18k nhưng chai nước suối mình mua ở shop khác -!
Nhìn trên hình xong nhìn cái chai đặt về nhà tụt mod thật sự. Chai gì đâu nhìn bần dễ sợ. Lần đầu tiên thấy sữa chua mà để trong chai nước suối như vậy luôn.
Mình đặt hai vị, việt quất vs đậu biếc, một chữ thôi “dở”. Vừa nhạt, vừa hơi chua quá đà, kiểu pha chế không tới. Ống hút thì khó uống.
+Lắc thì việt quật nó không lên mấy. Thành ra trên nhạt nhách, dưới ngọt ngây. Mà mùi việt quất nó có vẻ không thật lắm.
+Đậu biếc thì có đậu thật, cơ mà chắc không phải gu của mình. Nói chung, uống đc 1/4 thì mình để tủ lạnh. Mai thì nó lên men chua ngắt, như kiểu bị hư rồi, nên mình bỏ luôn.
Giá gốc cũng đâu phải rẻ mà sao không đầu tư cho phần nhìn thêm một chút chớ.
Haizz thật sự rất đáng thất vọng cả phần nhìn lẫn vị...
Được một A dễ thương rủ ương món này, mà lười đi nên đặt hàng trên now, công nhận giao nhanh ghê lun ak heheh còn đk gặp anh shipper dễ thương vô cùng
Còn về phần sữa chua, mình đặt sữa chua đậu biếc vị lạ miệng lắm chua chua ngọt ngọt đặc biệt màu rất đẹp, uống một lần là muốn uống nữa