thấy hàng trứng vịt lộn của bà cụ ngay trước cổng chợ nên ghé vô ăn thử vì dễ đậu xe ngay vỉa hè :)
trứng bà làm ăn khá ngon, tuy nhiên mình thấy chất lương ko được đồng đều lắm, như bát của mình thấy trứng ko được tươi như bát của chị đến sau gọi :(
giá cả cũng chấp nhận được, 7k/ quả thôi, thêm lá ngải thì chút xíu nữa ăn cũng đỡ ngán và tốt cho sức khoẻ.
chỗ ngồi hơi bé, đông khách ko biết sẽ ngồi kiều gì đây, bà còn bán cả chè xôi nữa nhé.
- Vị trí: Sân H2 chợ Nguyễn Công Trứ (Đi hết Ngô Thì Nhậm rồi cứ đâm thẳng là chợ, sân H2 ở bên phải)
- Giá cả: Bánh bột lọc 4k/c, nem cuốn 6k/c
Từ ngày biết khu này là suốt ngày qua thôi vì rõ nhiều đồ ăn lại còn siêu rẻ, mỗi tội hơi bẩn, nhưng thôi mặc kệ. Hôm nay mình ăn bánh bột lọc cả nem cuốn. Bánh bột lọc béo, nhân tròn ủng, nhiều thịt, nạc, thơm nhẹ. Cuốn thì có 2 loại là cuốn nem thính nem chua và cuốn tôm thịt. Đồ cuốn nhẹ nhàng, mát mẻ, dễ ăn. Nước chấm bình thường, không phải ngon nhưng cũng vừa miệng