Lâu lâu đi ăn bên thủ đức thì quyết định ghé quám cá viên ăn thử vì thấy khá đông. Có 2 quán đối diện nhau nhưng mình chọn quán cá viên số 3 lam sơn không có bán nước(bạn vẫn kêu nước bên kia được) vào xem menu khá bất ngờ vì giá thành không rẻ lắm. Thôi thì ăn thử vì nhiều món lạ. Kêu 1 dĩa lúc đem ra, má ơi 1 dĩa khủng lồ cùng dĩa đu đủ ăn kèm. Ăn thử cá và bò, mình đảm bảo chất lượng khác hẵn những quán khác. Cá dai, bò cảm thấy không có tí bột nào luôn. Hoành thánh dồn cá nhà làm, chủ quán giới thiệu nhiều món do chính quán làm nên độc quyền, mà ăn không nổi.
Ăn no căng bụng, thấy giá phù hợp với chất lượng. Tình tiền thì chỉ có hơn 100k (bill tính dư 1 món nên còn khoảng 110 mấy). Thấy tính ra cũng rẻ. Sẽ ủng hộ dài dài.
Điểm trừ mưa thì không có chỗ ngồi
Vừa đặt hàng tại quán, món mực cuộn khoanh 2 xâu 3 cuộn bề dày bằng ngón tay à? Sandwich cá hồi 3 miếng hình tam giác bằng 1 đốt ngón tay, rõ ràng là 1.5 miếng cắt ra đó.
Đây là toàn bộ.
Mình đã ăn rất nhiều quán cá viên, nhưng cá viên Lam Sơn là quán mình thích nhất. Vì quán có đa dạng món ăn ngon, sạch, bổ rẻ, phục vụ rất rất tốt.. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán nhiều hơn nữa❤️❤️