Mình ăn ở đây mới là lần thứ hai thôi nhưng lần này mới có dịp thưởng thức kỹ càng. Nhìn chung giá cả ở đây không đắt lắm, một phần cũng được kha khá. Nhưng mình thấy vì các món đa dạng nên cái nào vị nó cũng nhàn nhạt.
Mình ăn mì phá lấu mà nước khá nhạt nhoà, có mặn nhưng là vị mặn của mì tôm, nước chấm thì ngon nên cho vào ăn chung thì đỡ nhạt hơn, phá lấu chỉ được vài miếng.
Cút lộn xào me cũng nhạt nhạt
Há cảo hấp, sò dương ngon
Chú giữ xe nhẹ nhàng thân thiện nhanh nhẹn
Hôm bữa đi học về trễ đói bụng nên ghé đây ăn thử nè. Quán bán nhiều món lắm nha, menu đa dạng ốc rồi phá lấu, bánh flan chè các kiểu luôn. Mình ăn 2 món là mì gói phá lấu 25k với cút lộn xào me 20k. Phá lấu béo, lòng mềm và làm khá sạch, cho cũng nhiều nữa, ăn khá ngon nhưng chắc nhiều bạn sẽ thấy nhạt. Nước chấm me cũng ngon nha, ăn thấy nhạt thì chấm thêm. Phần cút lộn không có gì đặc sắc, ăn cũng được thôi à mà bán 20k mình thấy hơi mắc xíu.
Buổi tối quán đông khách lắm mà phục vụ nhanh nha, giá vừa phải nên sẽ quay lại thử thêm món khác nữa.
???? Vị trí : Quán nằm trong khu chung cư PXL, trong hẻm nhưng có bàn ghế nhựa sạch sẽ, có đèn chiếu sáng nhìn không bị tối như những chỗ ăn vặt khác.
???? Quán ăn vặt Ba Tròn dường như tập hợp hết các món ăn vặt ở đây. Nào là ốc các kiểu, bánh flan, coctaik, yaua dầm, phá lấu, há cảo, mì xào các loại, cá viên chiên, hột vịt / cút lộn, bánh đúc, súp cua... Menu rất nhiều món cho bạn chọn lựa.
???? Món yaua dầm việt quất ăn rất ngon, nên lần nào cũng ghé ăn 1 ly trong khi chờ đợi các món ăn lên. Giá các món thức uống hay các món chè, bánh flan tầm 10-25k. Các món ốc 40-70k tùy loại. Nói chung giá không quá đắt. Các món ăn chế biến không quá mặn hay dầu mỡ. Ăn ở đây khá ok cho những buổi tụ tập bạn bè ăn vặt đồ nha các bạn hihi
Có bữa lang thang qua gần khu này nên mình và nhỏ bạn ghé vào ăn xế. Quán nhỏ nằm trong hẻm, ngay khu chung cư, trong cũng gọn gàng và thoáng. Quán ăn vặt nên giá cả thấy cũng tương đối ổn. Menu khá đa dạng từ phá lấu, súp cua, hột vịt lộn tới nghêu sò ốc đủ cả. Các món chè cũng có nhiều lựa chọn. Mình gọi 1 phần phá lấu và 1 phần cút lột xào me. Mình thấy chất lượng món ăn bình thường, phá lấu hơi dai, cút lộn xào me thì bị ngọt nhiều.
Mình thích nước nhãn nhục chỗ này, khá ngon. Flan cũng ngon.
Cút lộn xào me khá ngọt ????
Phá lấu cũng ko có gì xuất sắc.
Nghêu hấp sả các bạn nhớ bảo quán đừng cho nhiều ớt nha, họ auto cho nhiều ớt lắm ăn muốn xỉu
Sò lông nướng mỡ hành cũng ngon nhưng 1 đĩa 6 con nhỏ/ 50K thì đắt quá
????Chung Cư A03 Phan Xích Long, PN
⏰ Tầm 15h đến tối thì phải
???? 10-50k
‼️ Khá ổn: 3.5/5
Biết quán này lâu rồi, một phần vì gần nhà và mình cực kì ghiền bánh đúc ở đây nên cũng lâu lâu tới là phải ăn bánh đúc. Quán có đa dạng món từ bánh flan, chè, trái cây dầm(mứt dầm đó????), phá lấu, ốc, bánh đúc,... Tùm lum luôn, đúng kiểu quán ăn vặt cho người người nhà nhà. Bán lâu rồi và chất lượng thì càng ngày đi xuống thật, nhất là bánh flan và phá lâu không còn ngon như trước nữa. Ốc ăn vui vui thì cũng được đi. Món đáng thử và must try nhất ở đây là BÁNH ĐÚC nha, muốn ăn bánh đúc ngon thì đi tầm lúc mới mở tại vì tới 18h là hầu như hay hết bánh đúc lắm. Ít bạn để ý chứ bánh đúc ở đây ngon muốn xỉu luôn đó, béo béo, lớp nhân trên ăn hợp vị cực kì hoà quyện với bột bánh ta nói phê chữ ê kéo dài luôn ))))) Ngoài ra hột vịt lộn xào me, mắm cũng nên thử, há cảo chiên cũng ngon nè, chè ở đây mình thấy bình thường (khá dỡ trừ bánh flan tạm được xíu), phá lấu thì tuỳ hôm (nên ăn phá lâu mì hoặc phá lâu xào mì), súp cua bình thường, hồi trước có flan rau câu ngon lắm mà làm cực quá quán giờ chỉ bán flan thôi ăn tạm được,...Nói chung nhiều món lắm cơ nhưng mà must try nhất vẫn là bánh đúc thần thánh???? tới nơi là mình gọi ngay bánh đúc chưa cần biết sau đó ăn gì luôn :)) Tầm chiều tối quán đông lắm, chạy vào có người hướng dẫn để xe ngay, ngồi xuống là có menu và bình trà đá free sẵn luôn, lâu lâu có quên order mình cũng thông cảm vì đông và vì quán vỉa hè mà.
➡️ Cần tìm quán ăn vặt tụ tập bạn bè thì đây cũng là 1 nơi đáng thử nha, nhớ là tới phải ăn bánh đúc đó :))) thề là má ơi nó ngon bá cháy.
Hôm nay đến thì quán cũng hơi đông thôi chứ không đông lắm order như hình bên dưới mà làm rất lâu ăn hết 2 dĩa bánh đúc thì dĩa há cảo mới ra cứ ăn hết món này thì phải ngồi chờ khoảng 5 10 phút thì mới có món mới trong khi quán cũng không phải là đông kh có chổ ngồi hay gì :) kêu nhân viên lấy dùm 2 tẩy đá mà kêu 5 6 lần mới mang ra thêm ông nội giữ xe , đã kh dắt xe dùm thì thôi mình tự dắt ra ổng thì nói lẹ lên em ơi tốc độ lên :)) hên là t không tốc độ chưs t mà tốc độ là t tông thằng đó luôn
Đồ ăn thì nguội , lâu , công bằng mà nói thì món há cảo cũng được mà thái độ nhân viên vậy thì thôi vài năm nữa quán cũng dẹp à :)
Quán bán rất mắc. Đĩa ốc hương 60k được 4 con, kèm thêm vài cọng rau. Thật thất vọng quá, bán tính ra còn mắc hơn Ngọc sương nữa, mà lại ngồi ngoài công viên nhá. Các bạn cân nhắc trước khi ghé nha.
Quán nằm cạnh công viên nhỏ nên thoáng và mát. Đồ ăn tạm được. Nhiều món và ra nhanh. Chỗ giữ xe trên lề đường hơi chật. Giá cả ko quá rẻ cho một quán lề đường. Nói chung là ổn cho họp mặt bạn bè ăn vặt.
BUÔN BÁN CÓ THỜI VẬN CỨ KIỂU KHÔNG CẦN KHÁCH THÌ CÓ NGÀY KHÔNG CÓ ĐẤT MÀ CẠP
hôm nay mình đến order món,là khách ruột của quán hơn 10 năm nay,bình thường thì sẽ là bé trai phục vụ rất vui vẻ ok,hôm nay thì được cậu chủ quý tử con ông bà chủ ra order,m gọi món xong xuôi,ngồi đợi 30p,xong ra hỏi lại mình ăn gì,mình nói ủa nãy em gọi rồi mà,xong cậu chủ kêu không nhớ,gọi lại đi,mình hỏi anh không nhớ sao anh không ghi lại,được đáp lại là:”ở đây đâu có số bàn đâu mà ghi,đâu phải nhà hàng đâu,nhà hàng thì ko có giá này đâu à nhen,muốn ăn rẻ thì phải chịu thôi”,xong đi vô vọng ra nói hết đồ ăn rồi e,xong mình hỏi còn món gì a,xong kêu ko biết nữa,chờ được chờ ko chờ được thôi.ok 5,vắng mợ chợ vẫn đông như buôn bán thì có thời vận,trong khi nhân viên cố gắng nhiệt tình giữ khách báo nhiêu thì quý tử của nhà phá hoại bấy nhiêu,chúc quán “trường tồn mãi mãi”.