Quán này đồ ăn vặt tới ăn no siêu nhìu luôn . Kể cả mấy món hot hot lẫu tok xiên vs mấy cái bánh bao nhím siêu hot ở sg giờ cũng về đây luôn nè . Noi chung là thích ????
Thấy có món mới nên gọi thử , 1 phần có 40k àh , tưởng dĩa nhỏ như quán khác , 3 đứa quất 3 mâm ăn no ná thở ... lần sau sẽ thử món khác , ngon và cay đúng khẩu vị của mình ????
Nay thấy menu có thêm vài món mới ne . Mê cái Chân gà rút xương sốt Thái quá trời, 1 phần như này là 65k, chân gà ướp đủ vị*** cay - mặn ngọt rất thấm. Gọi thêm cái Tokbokki Đặc Biệt có phô mai kéo dài thiệt dài ăn mà đã thèm. À, có món Lưỡi vịt nướng hơi bị đặc sắc à nha, nhớ thử thêm tá lả các món nướng như Ếch Nướng, Lòng Nướng, Hồ Lô vs Nem Nướng cũng ok lắm.
✌️✌️✌️ Ăn sn vs hội bạn của con ???????????? Em còn 1 tiệc chốt hạ nữa nên chưa khoe quà đc nak... Ko biết nói ji hơn chỉ bit yêu thương mn nhìu hơn thôi ????????????
P/s: Lần nào đến quán cũng phải quất dĩa bự lưỡi vịt mới đã xèm dc...
❌❌❌Bnay còn them lẩu tokboki 89k siêu ngon siêu rẻ nữa nak; bt mua set ko đã 80k mà ko có mì tơm k nấu cho ăn ngon toẹt cú mèo ri đâu nha ????????????
Quán ăn vặt đời đầu tại ĐN, cũng tầm 8 - 9 năm rồi ne . Ngày xưa chỉ hot mỗi món nem chua rán vs phomai que Hà Nội . Mình ăn từ lúc còn đi học đến bây giờ đi làm lâu lâu vẫn ghé laii thấy vô vàn món ăn luôn , chủ quán update tất cả các loai thức ăn hot hiện nay , quán mới xây dựng sạch đẹp , lượng khách ổn định , đồ ăn thì chuẩn vị HN ngon khỏi bàn.
Nghe bảo bữa nay có nhìu món mới nên tan học về là đi ăn thử ngay . Chỉ tiếc là đi có 2 con thôi nên cũng ko gọi dc nhìu đồ , lần sau phải rủ nguyên hội mới ăn hết các món mới quá ????????????
Quán này không những ăn vặt mà còn nhậu vặt nữa cơ . Minh đặt ship 1 mớ qua bạch đằng ngồi lai rai nhâm nhi ngó phố xá mà bàn bên ai nhìn cũng thèm thòm hỏi han. Lười ngồi tại quán vì tầm giờ cao điểm lúc nào quán cũng đông thôi rồi.