Đi hội chợ thấy quán có gian hàng, đc giới thiệu là quán nhà ở đây. Món ăn khá đa dạng và hấp dẫn, mình muốn ăn ốc nhồi thịt, xúc xích Đức & bánh bao nhưng bạn mình kêu gọi món chính thôi. Bạn mình ăn gà bó xôi, thấy cũng đc, ngta cắt cho trước, xôi giòn, đùi gà mềm ngon. Mình ăn xôi lá sen bát bưởu, nhìn khá hấp dẫn nhưng ăn hơi nhạt. Xôi gói lá sen đẹp & lịch sự nhưng mình xé bằng tay nên hơi xấu :)) xôi mềm, nếp ngon, nhân giống bánh bao. 2 phần hết 50k, xôi này ngta kêu xôi nhỏ thấy cũng khá rẻ. Nhân viên rất nhiệt tình, dễ thương. Anh chủ bán đứng giới thiệu hết món luôn mà cuối cùng mình ko đc ăn T_T Mình ăn chuyên gia sợ dơ mỡ, hỏi anh chủ mang ra cho nguyên hũ giấy lấy luôn, nhiệt tình muốn xỉu :))
Quay lại ăn ở quán cũ. Không hề nhớ địa chỉ cũng như đi như thế nào luôn, mà chỉ đưa cái tên cho nhỏ bạn ở khu gần đó là nó biết chở tới, địa chỉ 3 4 xuyệt như thế mà tự nhiên đi từ đường lớn vào quẹo có cái là vô tới, đúng là chỉ có dân ở đây là rành nhất thoy.
quán vẫn như cũ hồi mình tới lần đầu. Trời chiều mát mẻ thì ngồi bàn ghế tre ngoài vỉa hè dưới tán cây là đúng bài, tha hồ 8 mà không sợ quá ồn. Tầm giờ chiều đông lắm, toàn mấy bé trẻ trẻ. menu không thay đổi, vẫn rẻ và bình dân như xưa. Mình gọi 3 ly trà sữa gồm truyền thống, thái xanh và thái đỏ thạch tùm lum 20k mà ra cái bình đầy ú ụ. vị trà sữa thì ok, không đặc biệt nhưng dễ uống, thạch nhiều nên ngồi ăn lai rai cũng no. trà đào 15k có miếng đào tươi luôn, uống ok, hơi ngọt xíu. Gà cay tobboki 20k ăn lạ lạ, hơi cay, gà là phi lê tẩm bột chiên. Trứng cút nướng 10k được 3 4 trứng, thêm cục phô mai nữa ăn lạ, cũng thú vị.
Giá cả bình dân, món ăn thì chất lượng ổn, không ngon xuất sắc nhưng lai rai ngồi 8 chuyện cũng hợp lý. Có dịp đi ngang sẽ ghé
2 vợ chồng ăn uống no say cũng hết có 115k. Giá cả sinh viên. Địa chỉ quán hơi khó tìm chút xíu vì nằm trong hẻm khá sâu nhưng đường xá rộng rãi dễ đi lại. Chị chủ quán niềm nở và rất thiệt tình. Có dịp sẽ quay lại
Quán gần trường học, giá cực hạt dẻ luôn ý.
Trà sữa thập cẩm coa 20k thôi
Trứng nướng là 10k/chen tới 5 trứng cút lận, bên trên có thêm cục phô mai nữa, trời lạnh lạnh múc chén này ăn là số dzach luôn.
Bánh gạo phô mai gà cũng ok , sốt lạ lạ.
Quán ngổi vỉa hè mát mẻ cực, dắt nhỏ em tới ăn phè phỡn hết hơn 50k xíu ah, siêu tiết kiệm luôn
Nhớ cái thời cấp 2, cấp 3 đi ăn vặt vỉa hè cùng mấy đứa bạn. Nếu ai muốn trải nghiệm lại cái cảm giác ấy có lẽ quán là địa điểm thích hợp
Vị trí : địa điểm siêu bí mật :)))) nằm gần trường THCS Lê Anh Xuân
Không gian quán : không decor quá cầu kì, đơn giản, thích nhất là quán có mấy bàn ăn để dưới gốc cây. Vừa nhâm nhi đồ ăn vặt, vừa ngồi dưới tán cây giữa trưa hè, còn gì tuyệt vời hơn ^^
Menu quán : cực kì đa dạng, mà giá rẻ kinh khủng , ly trà sữa to bự chảng mà có 20k, ngoài ra còn bán tobokki, trứng cút nướng phô mai, sữa chiên ^^ giá tầm 10-20k một phần. Nếu bạn không quá quan trọng về hương vị, hay không cần quá cầu kì. Đơn giản chỉ là tìm một buổi gặp mặt bạn bè, tám chuyện, ôn lại những kỉ niệm trước đây thì quán là một trong những lựa chọn bạn nên tới.
Mấy bạn cứ tới trường THCS Lê Anh Xuân, nó là con đường bên hông trường, nằm cùng phía chỗ Uỷ Ban ND quận Tân Phú.
- Đồ ăn ngon, mình cực kết món cookie xay. 2 người gọi 3 món (sushi chiên, gà lắc phô mai, ốc dồn hải sản) mà ăn no xỉu.
Chắc chắn sẽ quay lại! Cô chú chủ quán cực dễ thương