Ăn Vặt A+

391/1 Nguyễn Văn Linh (Số Mới), P. Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Đang cập nhật
12:00 - 22:00
5.000đ - 30.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.6 / 5

5
0%
0
4
80%
4
3
40%
2
2
60%
3
1
20%
1
Ăn Vặt A+

Bình luận của người dùng
nhhdvh97
Jan 15, 2019
     
Ăn Vặt A+
Lần này quay lại quán ăn vẫn cảm thấy ngon như xưa, tuy nhiên trà sữa của quán thì quá ngọt trên mức cho phép :v đồ ăn ngon có điều sẽ có người cảm thấy hơi ngọt và cay, giá thì lại quá rẻ cho 1 bữa ăn Hàn Quốc :)))))))))))))

canary2390
Mar 24, 2018
     
Ăn Vặt A+
Mỗi lần thèm ăn bánh bao kim sa, là không biết mua ở đâu ngoài chỗ này, vì chỗ này đối với mình là đã khá ngon rồi, nhác ăn mấy chỗ khác nữa vì sợ dở Mình hay mua giá 75/hộp 6c mập mạp vàng chóe, giá thuộc dạng bt không cao cũng không rẻ Điều mình rất ghiền bánh ở đây là nhân trứng muối, cực kỳ ngon huhu, không lỏng quá cũng không đặc quá, ăn rất vừa miệng luôn, nhân lại nhiều nữa chớ Trước khi ăn bỏ nồi cơm hâm lại cỡ 3p là ngon tuyệt vời lun hehe

phungphan543
Jul 18, 2018
     
Ăn Vặt A+
Về cách phục vụ thì mình không thích lắm. Có thế do tụi mình tới hơi sớm nên các chị khó chịu chăng phục vụ mà nhăn nhó thấy sợ. Còn về đồ ăn toboki thì mình thấy ổn, cay nhiều nên mình thích, gà viên thì tạm hơi khô, chạo sả thì ngon. Đáng lẽ tụi mình ăn nhiều hơn nhưng cách phục vụ làm tụi mình nản nên thui. Mong các chị xem lại và chấn chỉnh

nguyenbichngoc829
Apr 11, 2018
     
Ăn Vặt A+
Tokbokki cay quá so với mình. Cơm trộn có sốt với trứng ngon, hạt cơm dẻo, nhưng không có thịt nên mình buồn lắm nè. Kimbap chiên và phomai que ngon. Sẽ quay lại. Mn phục vụ vui vẻ ????????

thuylee157
Jul 17, 2019
     
Không bao giờ quay lại!
Lần đầu tiên ăn mà phát ngán, thấy nhiều bạn khen mà tới lượt mình ăn thì tệ đến vậy. Tok quá mặn, nhai không nổi chứ nói gì đến nuốt. Cơm gà viên thì còn đỡ. Cơm cuộn thì mình nghĩ không nên chiên xù nữa vì quán đã có nhiều đồ chiên lắm rồi, thật sự rất ngán. Ăn từ tối qua mà hôm sau 2 đứa ôm bụng đi ngoài và đến tối vẫn còn thấy đầy bụng, ko ăn uống đc gì

antran23496
Jul 24, 2019
     
Không bao giờ quay lại
Đến quán lần đầu và sẽ không bao giờ quay lại. Quán có nhiều vấn đề: - Mình đến quán lúc tối, và quán vô cùng vắng. Chỉ có bàn tụi mình và nhưng phục vụ rất lâu. Món lên lắt nhắt, phục vụ chậm. - Đồ uống dở. Mình gọi trà sữa thái xanh, lúc uống thì thấy cứ nhớt nhớt, đặc đặc, vị cũng rất lạ, như bị hư ấy. Mình không dám uống và bỏ cả ly. - Bàn ghế nhìn cứ bẩn bẩn thế nào ấy. - Quán không có khách, nhưng mà hàng xóm người nhà rất đông, và nhiều con nít. Vô cùng ồn ào, và họ cứ đi qua đi lại. Cảm thấy đó không giống quán ăn nữa. Nói chung sẽ không quay lại lần 2.

tranin2007
May 18, 2018
     
Ăn Vặt A+
Món ăn càng ngày càng đi xuống, bữa vào mình order 1thái xanh,1socola,1 truyền thống thì cả 3 ly đều như đổ sữa bịch vinamilk vào vậy, nghe mùi cực rõ????. Mình gọi gà cay,tok,mỳ đen,hồ lô. Gà thì quá mặn , tok ăn đc còn 2 món còn lại tạm, được cái trang trí ok thôi. Hic mình rất dễ ăn nhưng mà phải nói quán này mình chán cực kì.

vholi
Mar 07, 2018
     
Ăn Vặt A+
Dạo này thấy quán trên nf của mình khá nhiều nên mình quyết định đến thử. Ấn tượng đầu tiên là quán hơi khó tìm. Vì cái kiệt nó cũng hơi bé nên mình đi qua đi lại mấy lần mới thấy cái kiệt đó. Lúc mình đến thì quán mới mở nên chưa có khách. Mình có gọi 2 bánh bao, 1 trà đào, 1 cacao bánh, 1 kimbap. Cacao bánh thì rất ngọt, kiểu như cho sữa đặc quá nhiều. Kimbap với bánh bao thì không ngon như mình nghĩ, tại vì đọc review thấy khen nhiều. Giá cả thì hợp lý.

foodee_xzzw3axg
Jan 05, 2019
     
Ăn Vặt A+
Tok cay,ăn vừa miệng,ko bị nhạt như nhiều quán khác,gà bình thường,cơm sốt gà viên cũng khá ổn,kimbap chắc có lẽ do mình gọi kimpap chiên nên ăn nhiều hơn ớn nhưng mới ăn thấy cũng được.Đi vào lúc quán chỉ có 2 khách nhưng đợi đồ ăn khá lâu,vì order xong mới thấy cô bếp bắt đầu làm chứ ko có sẵn.Nói chung đồ ăn khá rẻ mà chất lượng được vậy là tốt rồi.

lythaonguyen611002
Feb 20, 2018
     
KÉM SANG !!!!
Mình đến đây lần đầu và sẽ MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI !!! khi đến thì quán hơi đông ( ko gian quán quá nhỏ) , có 1 bác nam lớn tuổi kê bàn giúp tụi mình với thái độ VÔ CÙNG KHÓ CHỊU, tụi mình ko để ý lắm, nhưng đến lúc gọi đồ ăn và lúc tính tiền thì thực sự khó chịu: lúc ăn mình hỏi xin chai tương ớt, bác lớn tuổi xua tay bảo từ từ trong khi bác rảnh tay, lúc sau cả nhóm rơi vào trạng thái hoang mang hồ quỳnh hương khi bác thả một cái dĩa xuống và said "ăn xong thì đừng vứt dĩa qua bàn khác", ơ ...chiếc đĩa kimbap giống cái đĩa đó vẫn đang nằm trên bàn mình mà . Về chất lượng đồ ăn, phải ns là một khuôn mặt ko cảm xúc khi đĩa kimbap nhìn vào ko thể miêu tả luôn, hồ lô rán thì bị thiu, còn tok xào cay như bỏ tương ớt vào nấu í, cơm thì.. uhm ổn, cải ngọt lắm. MONG QUÁN KHẮC PHỤC NHỮNG ĐIỀU TRÊN ĐỂ GIỮ ĐƯỢC KHÁCH LÂU DÀI Ạ !!!

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm