Vì lười nên buổi chiều thường ghé quán gọi chiên nướng ăn. Giá cả thì cũng khá sinh viên ... nhưng chất lượng mình không chắc lắm vì có lần ăn phao câu và mề nướng mình thấy hôi hôi... chắc do ế của hôm trước?
Đồ chiên phong phú đa dạng món nhưng giá hiện tại so vs các xe đẩy ngoài đường không rẻ tí nào lại còn ít đồ thêm như đậu bắp hay miếng da hoành thánh. Mình nói không phải chê chứ mình ăn ở xe gần hẻm 51 hộp 25k mập mặt luôn, đậu bắp ăn không hết ( mình k ăn da hoành thánh) còn quán thì đậu bắp đã ít lại còn hơi bị già nữa.
Được cái trứng rang me rất đậm đà vừa miệng, cay cay mình không ăn cay được nhưng phải công nhận ngon, delicious!! Còn lẩu phần 35k khá ổn, đồ ăn tương đối, tuy nước lẩu chưa đậm đà lắm do giá cả mà, phù hợp sinh viên muốn đổi món hợp túi tiền
Chỗ này hôm đó đi ăn bún mắm bà ba vô tình phát hiện ra thế là tấp vô mua luôn, nhiều món chiên lạ quá, thích cái món chả giò lắm rồi, hôm nào nhất định quay lại mua.
Chú nhiệt tình lắm nghe, mua mấy cái chả giò nhân đậu đó đó, 1k 1 cái chú còn khuyến mãi thêm.
Thấy có tủ đồ chiên nữa nè, có bàn ghế cho ngồi ăn tại quán luôn, khá tiện lợi, đồ ăn đa dạng lại ngon miệng.
Vị trí quán nằm ngay đoạn đầu của bờ kè 3/2 nối Mậu Thân (hay còn gọi là hẻm 224)
Không hiểu sao quán này bán đồ ăn vừa rẻ vừa ngon mà ít review nhỉ ^^
Quán ở đầu hẻm 124 đối diện cổng B ĐHCT, bây giờ đổi tên là đường Mạc Thiên Tích rồi. Mới quẹo vô bờ kè là gặp quán liền luôn. Bạn có thể ngồi ngoài trời hay trong nhà đều được. Tụi mình ngồi ở ngoài cho mát, xem xe cộ đường sá :D
Menu đa dạng, mà mình hỏi món nào cũng hết, nhọ thật. Vậy nên gọi đại trứng cút chiên, bò viên, xúc xích chiên và bánh mì. Định ăn thành bánh mì đồ chiên ấy mà :D Đồ ăn cũng kha khá, không quá nhiều, vừa ăn. Chiên vừa ngon, hợp khẩu vị. Để vào bánh mì ăn cũng ngon lắm. 2 đứa ăn hết 27k
Phục vụ cũng được
Món ăn rẻ, không gian mát mẻ. Lẩu 35k hợp lí cho 2 người ăn nhưng nước lẩu hơi chua thiếu ngọt và mặn. Cá hơi tanh. Còn các món khác đều ngon và rẻ so với mặt bằng chung