Nằm trong khu ẩm thực nổi tiếng Cư xá Phú Lâm B với biển hiệu nổi bật. Quán có không gian 2 bên nằm đối diện nhau mà mình ngồi ngoài trời cho mát. Mở cửa khá trễ cho dân ăn vặt đêm nè. Bạn mình kêu Chè đậu thập cẩm - 18k ăn thấy ngon á. Còn mình kêu Kem dừa Thái Lan - 35k mới đầu tưởng là kem trái dừa thôi ai ngờ là kem xôi dừa. Nhìn hoành tráng lắm mà ko có ngon :( 2 viên kem dừa ko có vị dừa nổi bật gì hết trơn :( xôi cũng tạm được, dừa thì tươi. 1 trái khá to 2 người ăn cũng được nữa. Có ly nước dừa nhỏ kèm theo.
Đi vòng vòng khu vực cư xá Phú Lâm thì đúng là thiên đường. Ở đây có đủ các món từ ăn mặn đến ăn ngọt, từ ăn bữa chính đến ăn bữa phụ. Sau khi ăn tối xong thì mình chọn A Khôi làm chỗ dừng chân để ăn tráng miệng. Mình gọi 1 rau câu trái dừa, 1 chè hạt sen, 1 sâm bổ lượng, 1 phần cá viên chiên và 1 phần bò viên chiên. Quán thì đông ơi là đông mà phục vụ cực nhanh luôn. Món nào cũng ngon cả nhưng với mình rau câu trái dừa là tuyệt vời nhất.