Vị trí đầu tiên khi từ cổng chào đường trần phú đi xuống. Không gian vỉa hè rộng rãi, thoáng mát. Có đủ thứ trái cây ở đây luôn, nào là nhãn, lê, dưa hấu, ổi rồi nho ... bạn được đưa cho "cái xô" rồi tự chọn trái cây cho mình. Cảm nhận là trái cây cũng ok nhưng thỉnh thoảng có trái không được tươi cho lắm. Nhân viên phục vụ lịch sự, nhanh nhẹn. Giá cũng ok, 25k/ 1 phần trái cây tự chọn. Ngoài trái cây tự chọn ra thì ở đây còn có sinh tố mà uống xong là ăn luôn cái ly, nghe thấy lạ lạ nên lần sau có dịp sẽ ghé thử món đó
Được bữa cuối tuần nên mình dạo quanh khu ăn vặt chợ đêm Trần Phú. Đập vào mắt mình là trái cây xô tự chọn ở đây. Có chỗ ngồi rất ư là đã. Trái cây xô có 2 giá, 20k hoặc 25k. Được chọn thoải mái, sau khi chọn xong đưa cho chị chủ để qua cái xô, rồi chọn hương siro xong là có thể măm măm. Ấn tượng của mình là chỗ này có chỗ ngồi thoải mái lắm. Trái cây thì tươi, ăn kèm với nước đá và sữa đặc. Ngoài ra còn có các món như bánh tráng nướng hay đồ ăn vặt. Giá cũng tầm 10-15k. Nói chung nếu tối cuối tuần rãnh có thể xuống đây ăn trái cây hóng gió được.
Ăn 1 phát lăn chục vòng....Phải nói chỗ này cũng đông quá chời mà tới giờ mới được ăn....Trái cây cũng không tươi lắm, được cái có nhiều loại để chọn, mà nói buffet chứ lấy chia theo ly 20 hoặc 25 lấy đủ thì thôi mà dám nhận là buffet không biết có hiểu ý nghĩa nguồn gốc xuất xứ chữ đó không nữa. Mà kêu 1 ly lấy ra cái bỏ vào xô xong chọn mùi (có thể mix mùi) 2 đứa ăn 1 phần 20 là căn bụng.
Lưu ý là các mùi ở đây không biết có đảm bảo hay không nên tốt nhất là dùng sữa thôi, còn trái cây thì loại nào cũng chả biết nên tốt nhất ít ăn cho lành.
Ăn Vặt 79-Trần Phú
Tối đi dạo chơi lê la muốn ăn trái cây xô giải khát. Chạy xuống khu chợ đêm đường Trần Phú thì gặp quán !
+không gian: ngay cổng chào Cần Thơ. Là khu chợ đêm náo nhiệt.
Kế bên có nhiều quán nướng,quán trái cây
Quán vỉa hè dưới lề đường Trần Phú,đi trời nắng thì dc,trời mưa thì không nên.
+nhân viên: nhiệt tình vui vẻ.
+giá cả (giá cũng tạm được)
+trái cây xô như hình (25k): trái cây nhiều loại dưa gang,dâu,chùm ruộc,mãng cầu,rau câu,xoài,thạch dừa...chục loại trái cây!!
Ps: bạn có thể tự chọn !
Thấy nguyên đoạn đường ngắn toàn trái cây tự chọn.
Các cô bán hàng cũng niềm nỡ, nhiệt tình.
Thường bạn gấu mình hay thèm nên hay vòng xuống đây để mua một ly ăn cho đã.
Ngoài các loại trái cây phổ biến thì có thêm nhiều loại thạch, rau câu, thạch dừa, ăn cũng tương đối ngon miệng. Cũng có thể gọi đây là buffet trái cây, trái cây cũng tươi nữa.
Nhứng quán không dùng sữa chua như những quán trái cây xô khác mà thay vào đó là sữa đặc, với hương liệu si rô mùi, chẳng khác gì với trái cây dĩa ăn với đá bào mà hồi nhỏ mình đi quán thường gọi. Chỉ có điều giờ đa dạng trái cây hơn thôi.
Các quầy hàng xung quanh cũng tương tự nhau. Mức giá tầm 17k-20k một ly.
Nếu mà đi từ đường Trần Phú thì sẽ nhìn thấy quán đầu tiên. Có nhiều bàn ghế ngồi lắm.
Trái cây ở đây khá nhiều loại, nhìn cực kì thích mắt luôn. Chất lượng trái cây khá ổn, tươi mà ngọt nữa. Các loại mứt và thạch cũng khá nhiều. Siro đa dạng lắm. Nhiều sữa nữ chứ.
Một xô tùy thuộc lớn nhỏ mà giá khác nhau, nhưng nhìn chung giá cả phải chăng lắm luôn đấy.
Có bãi xe phía trong.
Mấy cô chú ở đây khá thân thiện và vui vẻ, tư vấn nhiệt tình lắm luôn.
Đi xuống chợ đêm thấy chỗ này ngay đầu chợ nè mà có làm một cái nhà để ngồi bệt trên đó, hơi lạ cũng có bàn ghế bt ở bên con lươn lun. Cũng trang bị Wi-Fi này kia nữa.
Cũng như trái cây xô, tô khác cũng gấp tự chọn đầy thì thôi. Có ly nhỏ 20k, ly lớn thì 25k. Trái cây thì mùa nào thức dó có dưa gang, dưa hấu, xoài, mít.... Còn có rau câu thì có nhiều loại như socola, dứa, dâu... Cũng có chuối kho, mà mũ trôm vs hột ế để vào thêm cũng thơm thơm. Hết xô nên ăn tô do quán rửa ko kịp... Mà đá hơi nhiều
Nguyên 1 đoạn đường toàn là trái cây ly dĩa tô xô thuyền.. Chỗ này ngay cổng chào chợ đêm Trần Phú luôn, rất dễ kiếm.. Mấy người bán ai cũng kéo khách, vừa đáp là người ta chỉ chỗ đậu xe rồi dắt lại lô bán rồi..
Tha hồ lựa gấp trái ca luôn, nào là xoài, lê, táo, nho..vv thạch rau câu, nho khô, mấy sợi gì nữa mà quên rồi.. 1 ly chất đầy ấp, đổ vào xô, cho thêm đá, sữa, siro đậu phộng là 1 xô, bao no
Ngon de kêu
+vị trí: ngay cổng chào Cần Thơ,chỗ khu chợ đêm đường Trần Phú.
+không gian: thoải mái,có thể tám với bạn bè vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng.
+nhân viên: nhanh nhẹn vui vẻ nhiệt tình
+giá cả: cũng hợp lý
+trái cây xô (25k)
Ngoài ra có sinh tố ăn luôn ly! Nghe lạ lạ nên thử,thì ra là cái ly bằng rau câu,nên có thể ăn dc!