Quán trên Hòa khánh gần nhà nên hay ghé ăn. Giá thì rẻ cực kỳ. 5k cho một dĩa bánh tráng. Nước cũng chỉ từ 7-15k. Giá quá học sinh, sinh viên luôn. Buổi tối quán đông nhân viên làm không ngừng nghỉ. Thấy thương.
Thấy quán này nhiều mà nay mới vô ăn thử vì thấy review trên foody đc khen. So với các quán khác thì rất rẻ, ăn no căng mà ko đến 100k. Mình gọi nhiều món ăn thử nhưng cảm thấy món ăn khá bình thường, ko đặc sắc lắm, nhưng tạm chấp nhận so với mức giá này. Mình ấn tượng nhất là món càng cua lăn bột, ngấm và ngon. Đến lúc 6h chiều trời còn sáng nên chưa có ai, nên gọi phát là có món ăn liền, phục vụ rất nhanh. Nhìn chung là tốt. Sẽ quay lại.
Quán này menu nhiều lắm ak nha, phải tới mấy tờ lun, tha hồ mà lựa chọn đó. Quán không gian cũng ok, phục vụ nhiệt tình. Đồ ăn ngon rẻ, quán nằm ngay đường lớn trước chợ nên các bạn yên tâm, dễ tìm lắm ???????????????? xiên que, pho mai que, bánh kẹp các loại. Bánh kẹp 1 dĩa 5k thôi nhé, còn các loại khác thì giá khác Hjhj. Quán đông khách mở từ chiều nhé
Trời mưa đi ăn vặt 5k thì tuyệt, đồ ăn rất đa dạng, nhiều món để lựa chọn, giá cả thì miễn bàn, hợp túi tiền, ăn thả ga, tất cả các loại bánh bánh tráng kẹp chỉ 5k mà nhiều, ăn đã, nước chấm đậm vị, bánh tráng trộn ko ngon lắm, chắc do ko thích món này chứ n.y khen ngon, xoài dầm mắm thì khỏi chê, review lại mà chảy cả nước miếng, đồ uống thì quá ngon, mình rất thích nước chanh dây ở đây, chua chua, thanh thanh, ăn cay uống rất đã, nhân viên thân thiện, phục vụ nhanh!
Mình ở gần đây nên cũng hay ăn vặt ở quán này lắm, được mệnh danh là "thiên đường" ăn vặt của team Hòa Khánh, vừa ngon vừa rẻ bất ngờ nên quán lúc nào cũng đông. Mình gọi 1 phần bánh kẹp trứng đủ cho 2 người ăn no nê luôn. Chỗ này từ đồ ăn tới nước uống đều rất ngon, giá cả lại phù hợp với túi tiền sinh viên nên mình rất thích. Chủ quán và nhân viên lại đều nhiệt tình, chu đáo. Tất nhiên sẽ còn lui tới nhiều lần :))
Mình đi chơi nên hơi đó nên tạt ngang quá để ăn bánh mì muối ớt.
Bánh mì được nướng ngay tại chỗ nhưung do cô đó bỏ quá nhiều tương ơt với mayone nên nó chẳng còn vị muối ớt nữa. Thật sự thì ăn ghõ đỡ đói thì được cũng no nhưng để ăn thử vị bánh mì muối ớt như nào thì nên quán khác.
Ăn bánh kì hết 10k còn được cho ly nước chanh giải khát.
Quán khá dễ kiếm đối diện shop ốc sên trên đường âu cơ. Xubg quanh còn có sữ nóng và các hàng bánh mì
Đúng quán 5k, nhìn menu mà choáng, có nhiều món để chọn quá.
Quán đông - hay mình đến lúc quán đông ko bik nưa. kêu dĩa ốc mà ngồi chờ sốt ruột.
##bánhsdv tráng nướng thơm, nước chấm ngon, ko mặn như chỗ khác.tuyệt
Quan ruột của mjk đây hehheh. Tới ko bt bao nhiu lần rồi ây,giá cả cực sv luôn,mjk thich bánh tráng trộn va banh tráng kep ở đây.trà sữa thì k dc ngon cho lắm