Mỗi lần thèm đồ ăn vặt kiểu lạ lạ là auto ghé 3colu. không gian quán tuy nhỏ nhưng chất lượng món ăn thì k phải bàn cãi. món mà mình nhất định gọi khi tới đây là bạch tuôc trứng cút, món làm nên tên tuổi 3colu đó.
mình đi ăn 3 đứa gọi cũng nhiều món : cút tuộc, cút tuộc phô mai, trứng nướng phô mai, bạch tuốc nướng và chè khúc bạch tráng miệng.
menu quán update nhiều món mới hơn, toàn món ăn vặt ít bán ở đà nắng không á
mình thất chất lượng vẫn vậy, muối ớt xanh chấm kèm bạch tuộc hay mực của bên này bảo đảm ăn nhức nách luôn á
chè khúc bạch mình k thích lắm, vì hơi ngọt
giá cả tầm 20k trở lên
Quán này mình đi ăn từ hồi trước tết mà giờ ngồi thấy ảnh nên mới review lại cho mọi người.
Quán bán các thể loại đồ ăn vặt như bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, nem chua rán tới mấy món nóng và nước uống.
Không gian : quán có không gian khá rộng thoải mái ngồi được nhiều tốp nhỏ khá okie.
Menu: menu quán đa dạng, nhiều lựa chọn và nhiều món cho nhiều người.
Chất lượng: khỏi phàn bàn với mình vì mình thích mà hihi.
Nhân viên : các bạn nhân viên của quán nhiệt tình, đẽ thương và lanh lẹ.
Mỗi lần tới quán lại được ăn món mới, thích quán chỗ luôn update menu, chỉ bên đồ ăn thôi chứ đồ uống vẫn thấy như mấy ngày đầu mình ăn.
Mình thử món mới " Mực nướng Malaysia", ngon nè, kiểu nhồi nhân ở giữ con mực rồi cắt từng khúc ra rồi xiên lại nướng lên, nhân ngon ngọt ăn hợp với thịt mực. Mỗi lần tới quán đều gọi " Pizza trứng cút phô mai", món này lạ, ăn hoài không thấy chán, đặc biệt có miến phomai nhỏ xíu ở trên ăn béo béo cực kỳ. Cũng nên thử món tôm lắc phomai nữa nhé, kiểu dạng chiên xù lên rồi lắc với phô mai ăn cũng ngon, dù không giòn cho lắm.
Đồ uống quán mình luôn gọi trà sữa khúc bạch, chỉ có trà sữa với ít topping thôi chớ không bỏ tùm lum thứ vào trỏng, nhưng uống ok và không ngán.
Nói là quán ăn vặt nhưng nhìn menu giống như quán hải sản mini vậy. Nên đi buổi chiều sớm lúc quán vừa mở cửa sẽ khá vắng và được phục vụ đồ nhạn hơn :)
Công nhận quán khá ngon nhưng phục vụ không tốt lắm...mình có gọi ra món trứng lòng gà...thì ăn được vài miếng thì có SÂU bò ra,,,thì phục vụ dùng tay bắt con sâu bỏ thùng rác và mang đĩa đi...thay vì xjn lỗi thì mình không nhận được gì cả,,,khi tính tiền vẫn tính 50% trong khi món vừa mang ra ..và mang vào ngay...Ngậm ngùi trả và đi về...nghĩ hơi hiền... nên thôi đáng giá thấp cho mọi người chú ý món ăn