Nhóm mình có ghé quán ăn vào một ngày thường, ngồi dạng xếp bằng tại lầu 3. Không gian: vừa phải, có trang trí hình ảnh trên tường và những tượng nho nhỏ, không quá sang trọng nhưng đem lại cảm giác lịch sự và thoải mái. Phục vụ: nhân viên thân thiện, vui vẻ, tốc độ lên món vừa phải. Món ăn: thực đơn tương đối đa dạng, chất lượng và khẩu phần ổn. Giá: chấp nhận được.
Quán không hề đông khách, có đúng 5 bàn. Vậy mà mình vào gọi món từ 6h45, ngồi uống nước nói chuyện tới 7h25 chưa tháy đồ ăn, hỏi nhân viên thì nói bếp đang làm, bạn mình nói chờ 10p khôngg có món thì về. Đưa lên được cái bếp điện với cái nồi nước. Ngồi chờ tới 7h45 mới ra được dĩa ra để ăn. Ăn uống mà cực khổ quá vậy ai mà chịu được thưa quý vị? Trong khi đó mình gọi lẩu, khá dễ làm. Mà mấy bàn khác gọi cách món khác đều lên rất nhanh và đều(chắc tại bạn chủ quán, mình thấy nc vs anh nào như chủ quán).
Rất thất vọng. Không quay lại
Mình ăn ở đây cũng vài lần, mà giờ mới review
Các món ăn rất ngon và vừa miệng. Mình cực thích lẩu nấm ở đây, vì không dầu nhiều, rất thanh. Cách bài trí cũng đẹp mắt nữa.
Đặc biệt các món nước hạt sen, củ năng, v..v... uống rất mát, tối về dễ ngủ luôn.
Vị trí nằm ở cung đường khá yên tĩnh, thoáng, dễ tìm.
Giá cả so với mặt bằng món chay thì hơi cao. Tuy nhiên với không gian, vị trí, chất lượng món ăn thì mình ok với giá này.
Nhân viên thì các bạn cũng khá dễ thương. Đôi khi hơi chậm xíu.
Mình ghé quán buổi tối cùng gia đình 4 người lớn và 1 bé. Không gian sạch sẽ, gọn gàng. Trang trí đẹp nhẹ nhàng. Món ăn trang nhã, thanh đạm và rất ngon. Mỗi món đều có điểm nhấn riêng. Tiếc là nhà hàng không còn bán trà nóng thảo dược như hồi xưa. Nhà bếp đưa lên thiếu món Đậu hủ bao bố. Khi mình nhắc thì các em nhân viên đã kiểm tra ngay và xin lỗi. Mình đánh giá rất cao sự trung thực này, thay vì các em có thể nói dối là sắp đưa lên, rồi hối thúc nhà bếp làm nhanh nhanh. Nếu công ty mình cần tổ chức tiệc, hoặc tiếp khách hàng ăn chay, mình nhất định sẽ giới thiệu nơi đây.
Lần đầu ăn tại đây và chắc sẽ không quay lại, món ăn lên rất chậm, dù biết lúc đó cũng hơi đông khách, tuy nhiên chờ món lẩu đến tận 1.5h nên gia đình mình đã thanh toán và ra về.
Mình được bạn bè giới thiệu đến đây ăn . Cảm nhận đầu tiên của mình về không gian ở đây rất mát mẻ , thanh tịnh và ấm cúng kết hợp với nhạc thiền...
Về món ăn khá ngon , giá cả hơi mắc với tui tiền nhưng tiền nào của đó nên cũng không sao. Có món khai vị và lẩu trang trí khá đẹp
Nhân viên hơi ít nhưng phục vụ khá vui vẻ, nhiệt tình...
Mình thích ăn chay nên khi nào có dịp mình sẽ ghé lại nhà hàng
Đồ ăn ở đây tạm được. Nếu quán muốn phát triển thì nên tuyển thêm nhân viên. Mình vào từ 12h. Đến 1 rưỡi mới được ăn. Thấy 1 phòng có 1 bạn nhân viên chạy mà tội. Mình vừa đói, vừa trễ giờ làm. Khuyên bạn nào làm giờ hành chính thì nên cân nhắc trước khi vào .
Khi đến mang nỗi sầu
Khi về trọn niềm vui
Đến để cảm nhận không gian và thời gian
Bỏ qua cái bộn bề lỗ toan của cuộc sống
Gửi mình vào không gian tĩnh lặng nhưng ấm áp