Nằm trong hẻm ^^ xe cứ dựng trước cửa quán thôi
Mình thích ăn trước quán hơn là trong nhà, vừa ăn vừa trông xe luôn cho tiện
Quán không có nhiều bàn lắm nhưng được cái bàn cao, sạch sẽ
Trà đá free, mấy chú bán quán đều thân thiện nhiệt tình lắm
Giá các món hiện giờ như cơm thập cẩm bún riêu đều là 20k hết, ngoài ra có bánh giò 10k và yaout 6k nữa
Cơm có vẻ toàn đồ ăn mới ^^ nhiều rau xào nên mình thích, bún riêu ăn cũng vừa miệng lắm
Chỗ này trong hẻm, cơ mà trc hẻm có bảng chỉ dẫn vào quán. Giá ở đây cơm mình ăn chỉ 18k, kể cả thập cẩm. Cơm nhiều, cơm thêm miễn phí. Ở đây có đậu hũ, chả giò, khoai tây, rau củ chiên xào đủ loại, nhìn khá là sạch sẽ. Không gian ở đây hơi bị bé, trong chỉ có 4 bàn, mỗi bàn 4 - 5 người, có khi có thêm khách phải kê bàn ra đằng trước ngồi chứ ở trong k đủ chỗ. Ở đây còn có cả sữa bắp, nước sâm, kem,.. mặc dù mình k thích ăn chay lắm cơ mà chắc sẽ trở lại đây thêm lần nữa. Nơi đây khá phù hợp với học sinh sinh viên.
Đi tầm tối hơi muộn cg ít món đi oy, cơ mà ăn vẫn được lắm. 1 phần thập cẩm 20k thui, chú chủ cho cái chén nhỏ kho quẹt ăn vs rau vào cơm lắm. Sữa sen 12k uống cg thanh mát, quán bé kê bàn ghế chạy dọc hẻm nhg đc cái ngồi cg mát. Bữa nào ghé nữa ^_^
Mình không ăn chay trường nhưng một tháng mình vẫn duy trì ăn hai ngày cơm chay.
Và cơm chay An Lạc Ngô Quyền là điạ chỉ ruột của mình luôn đó.
Quán lúc nào phục vụ cũng dễ thương và chiều khách hết mình. Mình cực mê món gỏi cuốn ở đây. Dùng nó ăn khai vị là tuyệt cú mèo luôn nhé.
Chưa kể mấy ngày 15 mùng 1 trong tháng là quán có nấu chè fờ ri mữa đó.
Đặc biệt: giảm giá cho sinh viên khi đến ăn cơm chay. Hình: gỏi cuốn, cơm chay nấm đùi gà xào
Quán ăn gia đình, sạch sẽ, quán nhỏ tương đối cho khoảng 20 người. Quán do một gia đình phật tử mở, phục vụ không chuyên nghiệp nhưng lúc nào cũng niềm nở ân cần. Cơm thêm bao la. Chỉ cần 20k là bạn không lo sợ đói.
Quán bán đồ chay, các món hủ tiếu bún húê...và các món nước giải khát. Mình nhất định sẽ ghé lại quán.
Này là diã cơm thập cẩm vs trứng chiên. Đồ chay 100% nhé!
Mình đặt món 1 cơm thập cẩm và 1 hủ tiếu. Hủ tiếu nước hơi nhạt nhưng thơm, ngon.
Com thập cẩm đồ ăn rất đa dạng, mình chưa kịp chụp lại hình :)) sẽ quay lại
Hôm qua đặt hủ tiếu, bún riêu, bánh giò. Cực kỳ ấn tượng với món bánh giò : rất ngon ! , còn các món nước đều ngon và sạch, anh giao hàng còn nói thường ăn ở đây vì cơm bao no, ko tính thêm tiền, quán này rất có tâm, nghe mà xúc động ! .Hôm nay đặt tiếp vì món bánh giò quá ấn tuợng, ăn trường chay mà có quán nấu ngon và có tâm thế này thì cảm ơn lắm lắm !