Vị trí : tầng 1 toà nhà 109 Trần Hưng Đạo gần ga Hà nội. mình đi grab qua nên ko rõ gửi xe ở đâu cả
Giá : 99K/1 người, mình đến thường đặt bàn trc vì quá rất đông, đặc biệt là vào nhưng hôm rằm và mùng 1
Đồ ăn: đa dạng, nhiều món lắm luôn, tuy nhiên theo khẩu vị của mình thì thấy hơi mặn và ngọt quá, điểm cộng là đồ ăn đc tiếp lên khay liên tục nên có hôm mình đi ăn muộn thì đồ vẫn nóng, khu vực để đồ cũng sạch sẽ .
Phục vụ : nhân viên lịch sự và nhiệt tình
Không gian : quán có 2 tầng, khá rộng và trang trí bắt mắt
???? Vị trí: quán nằm phố trần hưng đạo, số nhà 109 thuộc phố trung tâm rồi nhé. Bên ngoài quán biển hiệu to đùng nên đi qua là các bạn nhìn thấy luôn. Bên trong quán 2 tầng trung bình ko hằn rộng lắm nhé. Mà mình thấy lúc nào quán cũng đông luôn đó
???? Giá cà: buffet 99k 1 người giá như vậy là khá rẻ nha. Đấy cũng là 1 trong những lí do siêu đông
???? Chất lượng: giá tiền vậy nhưng mà đồ ăn cũng khá là đa dạng, tẩm ướp cũng vừa vị. Tuy nhiên có thể do đông nên là đồ ăn hết khá là nhanh nha nên phải đợi chờ a
Ở đây buffet 99k/người. Nhiều món lắm nha, nhìn thoáng qua cũng rất tiêu chuẩn như buffet đồ mặn luôn. Có bánh cuốn, có nem cuốn, soup, giò tai, giò xào... nói chung nhiều món lắm luôn. Nói là ngon nhất với tui thì giò nấm (mỗi tội hơi khô xíu xiu), cái nem nướng ở ảnh đầu tiên cũng ngon xuất sắc, nấm đùi gà sốt, nấm rơm xào, sườn chay bọc dừa, đậu phụ sốt, có cái cá sốt nữa thì phải. Ở đây làm đồ chay không phải cố ý làm cho giống đồ thật nhất có thể, có cố gắng làm giống đó, nhưng ăn là phát hiện ngay, và nó vẫn ngon. Chứ không phải đánh lừa cảm giác bản thân. Có cả đồ tráng miệng là mấy loại chè nữa thì phải.
Nhà hàng khá sang trọng, phong cách khá người lớn so với mình nằm trên mặt đường THĐ khá nổi bật và lần này mình chỉ bám đuôi mẹ với các cô các chú đi cùng. Trước giờ vẫn chưa bao giờ ưu tiên đồ chay làm sự lựa chọn. Buffet không qua đa dạng, rau củ là chủ yếu và mình không thích mấy đồ rau củ chiên cho lắm. Thịt vẫn là chân ái đối với mình vì vậy khi bám đuôi phụ huynh để có được 1 suất buffet chay với mình là sai lầm vì ăn cảm thấy không hợp khẩu vị cho lắm, khá là đáng tiếc. Tuy vậy, những yếu tố xung quanh thì khó chê được.
Mình đi 2 người đặt bàn lúc 18:30 nhưng hơn 18:00 thì hai đứa lên rồi. Nhà hàng lúc đấy còn ít người nên khá thoải mái.
Món vừa ra đang nóng ăn rất ngon, nhiều món, cái gì cũng muốn ăn cho hết nhưng vẫn ko thể ăn được.
Chọn ăn mỗi món mỗi miếng là đủ no rồi.
Ngoài ra có thêm phở ăn nóng cũng ngon nữa.
Nói chung rất hài lòng !!!
Buffet Chay An Lạc – 109 Trần Hưng Đạo
Bước vào nhà hàng là cảm thấy kiểu cổ điển, và ấm cúng rồi, mặc dù không sang trọng nhưng cảm giác rất yên bình, đúng kiểu tĩnh tâm ấy. Mọi người đều nhẹ nhàng, lịch sự nên khiến cho mình cảm thấy rất thoải mái.
Giá buffet 99k/ người.
Về chất lượng các món ăn: đồ ăn ở đây rất phong phú, đa dạng các món rau củ quả xào, luộc, chiên… các loại nộm, soup,… Điều mình thích nhất ở đây là được tiếp khay đồ ăn liên tục nên lúc nào đồ ăn cũng ấm nóng. Nêm nếm khá vừa miệng, rất ngon. Sẽ quay lại đây thường xuyên!
???? Vì đường trần hưng đạo làm đường nên khó đi
???? Gửi xe trong 5k, gửi xe ngoài 10k
???? Không gian rỗng rãi, thỏai mái
???? Đồ ăn khá ngon, dễ ăn, đồ ăn không đa dạng lắm, dễ ngây đầy bụng khó tiêu
???? Nhân viên nice
????99k/1ng
Sẽ quay lại
Tìm hiểu rất nhiều quán ăn chay và quyết định qua đây, đúng là không thất vọng.
Quán kiểu nhà hàng những năm 2012 gì đó, nhưng đẹp, trông ổn và ấm cúng. Ngay cửa ngoài sẽ là quầy bán vé buffet 99k, mua xong là zô thui. Quán có 2 tầng hay sao á, mình với ny sợ đông nên có đặt bàn trước. Mà bàn ở đây ít bàn đôi lắm toàn bàn cho nhóm 4-6-8-10 người thui á.
Đồ ăn thì mình đếm sơ sơ tầm 50 món, có các loại nộm, soup, các loại thịt giả giò giả, rau, cơm mì chay các loại. Mình ăn thấy ok và ny mình chưa ăn đồ chay bao giờ bảo là rất thích. À còn có cả quầy phở chay bún riu chay nữa, bún riu vị cx ok dù ko thấy riu giả đâu )) đồ tráng miệng thì hnay có 2 loại chè, dưa hấu, mận với táo.
Ở đây free nước trà, còn nếu muốn ord riêng thì ord và tính tiền tại bàn lunnn, mình gọi nc táo uống cx bthg, giá 40k.
Không gian thì hơi ồn 1 chút thôi, nhưng cx tạo không khí an lạc phết.
Mình đến đây vào một ngày mùa đông mưa từ sáng đến tối và siêu siêu lạnh. Vào trong là một không gian ấm cúng, các bạn nhân viên đều rất lịch sự, vui vẻ. Có một bàn ăn lớn đủ để mình ăn 2-3 lần rồi quay lại vì vài món khá ngon. Các món tráng miệng cũng khá ổn. Chỗ ngồi thoải mái, có ghế có nệm rất êm. Mỗi tội thực khách hơi ồn ào một chút. Có dịp thèm đồ ăn chay sẽ quay lại ủng hộ quán!
Khỏi nói về đồ ăn và phục vụ, mọi thứ thật tuyệt vời vì mình và gđ gần như tuần nào cũng đến ăn ( bác sĩ khuyên thế ???? )
Xin lưu ý cho mng 1 vấn đề : khoảng hơn 1 tháng nay, khi đến quán, dù chưa phải muộn lắm ( 11h45 ) lúc đi xmay đến barie thì bảo vệ nói hầm để xe ko còn chỗ, và chỉ ra ngoài gửi ( 10k/1 xe máy ) phải đến lần thứ 3 mình chạy vào hầm ktra và chụp lại ảnh làm bằng chứng, mất hai buổi ra ngồi hàng nước gần đó quan sát, lân la hỏi chuyện mới biết họ ( bảo vệ và mấy bà chông xe bên ngoài ) thông đồng với nhau ! Mng lưu ý