Quán này nằm ngay dưới chân cầu quang trung. Buổi tối đi với đứa bạn mà đói quá nên quyết định lủi đại vào trong này ăn luôn. Quán ăn không gian rộng rãi và sạch sẽ với nhiều món ăn. Cái tên âu ký làm mình liên tươngr đến mấy quán ăn của người hoa. Tô hủ tiếu xương ở đây là ngon lắm đấy, nước dùng thì ngọt ngây, ngọt từ xương với thịt í còn thịt thì mềm mà nhiều lắm. Nói chung là ăn tô hủ tiếu này chất lừ luôn. Bị cái là giá mắc quá tới 45k /1 tô lận. Nhân viên phục vụ lịch sự
???? vị trí của quán nằm phía gần cầu quang trung
???? không gian quán ăn rộng rãi và thoáng mát. Có bàn ngồi phía ngoài và phía trong hết cả í
???? menu có nhiều món từ món khô đến món nước, cơm phở hủ tiếu hoành thánh....
????????ghé đây buổi tối kêu một tô hoành thánh, nước súp khá là ngọt, vị ngọt từ thịt từ xưong í ăn khá thích, hoành thánh lớp da bên ngoài mềm còn nhân bên trong khá là vừa ăn thêm cái nữa là có cả thịt gà xé bên ngoài nữa :))
???? giá cả hơi chát 42k một tô lận
???? phục vụ lịch sự vui vẻ
Đi công chuyện với mẹ sẵn đường về ghé ăn luôn. Quán mới đổi lại mấy cái bàn gỗ nhìn lịch sự vs đẹp hơn trước. Buổi trưa ngồi nóng tí. Có mẹ mình nên phục vụ niềm nở với vui vẻ dễ sợ, làm hết hồn. Thịt sườn cọng ngon, cơm ít. Canh bữa nay nguội, thích ăn canh nóng hơn.
Ân ký hết bình dân r, giờ cơm tấm là 30k/1 dĩa cơ. Phần cũng vừa vừa như cũ, ko có thêm gì nhiều. Thịt nướng vẫn rất ngon huhu. Thịt sườn cọng ướp thấm, đậm đà. Nói chung sườn nướng thì mình thích ăn ở đây nhất.
E là sv. Nhiều lần đi ngang quán thấy quán bán ok, cũng khá nhiều người ăn ở đây. Nên nay ghé quán ăn thử. Bên ngoài quán để rất nhiều món nhưng k để giá chắc nghĩ cũng bình dân như mấy quán khác. Vào ăn e gọi hủ tiếu mì xương giá rất mắc đối với e 40k thêm 2k ly trà đá. Nước dùng ngon nhưng hơi nguội, thịt xương thì hơi cứng giống như hâm đi hâm lại. Các món khác e chưa ăn nên k đánh giá đc. Phc vụ thì k niềm nở cho lắm.
Quán thoáng. Cơm nóng , thit khô. Hôm qua ăn kêu 2 dĩa cơm thường có đi theo chén súp. Mình hỏi khéo có nước súp vậy mà cũng khó. Mặt 1 đống . Bán thiếu thì mình hỏi chứ đâu phải xin đâu. Kêu nước uống thì nói nghe rồi kêu hoài . 1 lần ghé là lần cuối . Em ở KG lên CT chơi kiếm quán trên Foody cho điểm hơi cao nên ghé thử . Kiểu cho điểm này chắc người quen và người nhà . Chứ phục vụ tệ quá tệ . 1 đĩa hôm em ăn 30k , 2 đĩa 60k + 2k 2 ly nước. Không biết phải giá đúng không?
Quán cơm tấm rất ngon giá lại bình dân . Chạy vào hẻm là thấy cơm tấm 18 . Đó là cơm tấm dì thanh . Dì có bán cơm phần . Sạch sẽ và ngon . Giá thì rất bình dân chỉ 20k . Hẻm gần khách sạn cửu long . Có chỗ đậu xe. Hủ tiếu mì ở đây rất là ngon giá thì bình dân chỉ 20k đến 25k . Nước súp đậm đà . Hủ tiếu mì này ở đường ngô quyền ngó ngang trường châu văn liêm
Bún Măng của quán giá 25k/tô. Tầm giá 25k này ở khu vực trung tâm tp thì mình thấy rất hài lòng, vì một tô rất nhiều đồ ăn và chất lượng, nêm niếm rất vừa ăn, chén nước mắm rừng khi châm thịt và huyết thì ngon tuyệt vời ????????????