Mình có việc gần khu này nên đọc review foody rồi tấp vào mua luôn. Rất hài lòng nhé
Nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện
Mình gọi mì hoành thánh xá xíu mang về, giá 35k nhưng khá nhiều.
Nước dùng ngọt, đậm đà không thấy vị bột ngọt vì mình nhạy cảm với bột ngọt
Thịt xíu không biết quán dùng công thức gì mà ngon xuất sắc, ngon nhất trong những tiệm mì mình từng ăn :))
Ngoài ra mình thấy quán còn có hủ tiếu mềm, bún gạo rất đáng thử.
Quán bán nhiều món. Mì được làm theo công thức riêng của quán nên cọng mì ngon. Nước lèo nêm nếm vừa phải nên Combo mì khô và nước lèo là quá chuẩn
Quán có cả xíu mại ăn với bánh mì. Viên xíu mại to lắm nha
Giá đúng với chất lượng
Mình thích kiểu sợi mì Phúc Kiến - bún mì vàng như này nè.
Nay mình ăn mì bao tử cật và chị mình ăn bún gạo gà xé. 1 phần bún thêm 5k.
Cật được làm rất cẩn thận với gừng nên yên tâm nha.
Àh 1 phần khá nhiều đó nha nên giá cả rất phải chăng ( tui lỡ dại gọi thêm phần bún, ăn o hết)
P/s: Ngon quá ăn hết dồi qên chụp hình hêhh
Mì khô ở đây rất ngon, thích nhất là phần gân cật ăn dai giòn mà không hề có mùi khai, tuy nhiên giá hơi cao nhưng nói chung cũng được so với chất lượng
Tình cờ chạy ngang nên ghé vào ăn. Quán rộng rãi, sạch, thoáng, có chỗ để xe trong nhà luôn nên khá yên tâm.
Nhân viên khá đông, khoảng 6-7 người, thân thiện. Nhưng mà tốc độ làm món thì chậm, lúc mình vào chỉ có bàn mình và 1 bàn nữa mà chờ khá lâu.
Mình gọi mì xá xíu khô, mì hoành thánh, thêm tô xí quách và tô xá xíu bao tử. Tổng 125k, trung bình 30k/món. Giá cả chấp nhận được. Quán không có bill.
Sợi mì to, chắc là mì tự làm (do không thấy công đoạn làm mì nên mình đoán thôi), lên đọc review thấy mấy bạn khen no với phần ăn nhiều làm mình hơi bất ngờ vì 2 tô mì mình kêu ăn không no, khá ít, nhờ 2 tô thịt gọi thêm mới no được.
Nước dùng hơi nhạt so với vị đậm đà thường thấy ở mấy quán Mì người Hoa, nếu ai thích vị thanh thì ok chứ mình thì phải nêm thêm tương.
Mì trộn khô ăn được, nhưng ăn xong thấy ngán. Tô xí quách xương to, nhiều thịt. Tô bao tử ăn ngon, vị đậm đà. Món duy nhất đậm đà.
????Đây là món tủ của tủ,phải nói là đạo mì khô,hoành thánh,sủi cảo-món ăn bất hủ như sinh ra không ăn cơm mà ăn món này vậy đó.
????Đây là quán Ân Ký trên đường Hồ Bá Kiện.
Trong hình là mì khô xá xíu 2 vắt và 1 chén sủi cảo (tại 1 vắt như em bé ăn v đó ????????).
????Ta nói ngon khỏi bàn cãi gì nữa cọng mì to hơn bth,xá xíu ngon mềm và thấm gia vị,ăn ko bị khô cộng với tóp mỡ và hành phi là số zách.Kế bên là sủi cảo nhìn vậy chứ cục nào cục nấy ra trò lắm,thơm với cả thịt cũng đều không có độn.Giá ở đây cũng rẻ với lại không phải đi lên Hà Tôn Quyền xa xôi nên chỉ muốn bưng cái tiệm về kế bên nhà ????????????.À quên nữa ở đây có mì cật ăn cũng ngon lắm nhé.
Lâu rồi mới ăn lại mì ngon, đúng vị người Hoa, với menu nhiều món ăn ,có cả huyện tíu cá lóc, cá thác lác, bánh mì xíu mại, sẽ ghé lại, giới thiệu cho mọi người dùng thử... Ăn là ghiền, ah quán này có cả phòng lạnh, nhiều khu vực cho khách lựa chọn, chỉ tiếc quán nghĩ bán vào chiều Chủ nhật, sáng thì vẫn bán bình thường, mì gia chính hiệu, nhất là mì khô với nước sốt không nơi đâu có được, nói nhiều mọi người sẽ không tin, haha