Uống nước ngọt hết đá xin thêm đá mà quán bắt phải kêu thêm cái tẩy đá 7K chứ không cho thêm. Lần đầu tiên thấy có quán như vậy quán nên coi lại vấn đề này
Mình vừa vào đã có bạn nv ra dắt xe và chào mình. +1 thân thiện và nhiệt tình
Vào trong có bạn trò chuyện và hướng dẫn mình. +1 nhiệt tình
Nhạc hoa, nghe bằng chiếc loa cũ, nghe nó rè rè, giống như ngày xưa mình hay nằm nghe cùng bà nội mình. +1 Kỷ niệm và sự sáng tạo.
Món ăn: Ngon, trang trí rất đẹp Love x3000 luôn.
Cũng như mấy lần trước qua An Duyên, món vẫn ngon, quán vẫn đẹp. Nhưng hôm nay có thêm một món khá đặc biệt là bánh Trung Thu.
Bánh mềm, thơm, cái trứng muối to chà bá luôn. Vội chụp tấm hình share với mấy***cho vui.
Mình sống ở quận 6, thuộc Chợ Lớn. Cũng hay đi đây đi đó để tìm mấy món của người Hoa làm, tại mình vốn dĩ chỉ thích ăn đồ kiểu giống nhà mình làm thôi. Thì may mắn được bạn bè chỉ qua An Duyên.
Về Concept: Đúng kiểu không gian mình thích luôn. Một ngôi nhà xinh xắn, ấm cúng, tạo cho mình cảm giác như đang dùng bữa kiểu gia đình tại nhà vậy á. Mình khuyến khích nếu muốn đúng trải nghiệm thì nên ăn ở tầng 1, còn thích kiểu nhà hàng người Hoa thì ở tầng 2.
Về món: Ngon, bày biện đẹp. Nấu vừa miệng và một lần nữa, rất là NHÀ. Một lời khen nữa là mình chụp lên được rất nhiều like :)))
NÓI CHUNG LÀ NÊN THỬ Á.
Mới bước vào thì chỉ nghỉ là một quán ăn kết hợp cà phê để chụp hình checkin nên không có hi vọng lắm, chỉ mong là đồ ăn và thức uống tạm được cũng hài lồng vì quán cũng khá dễ thương vì mang lại được cái không gian của chợ lớn xưa.
Đồ ăn ở quán rất ngon, đặc biệt món heo quay hấp rất là ngon luôn, kiểu nó tan trong miệng luôn á.
Đặc biệt giá cả so với các tiệm ăn kiểu gia truyền nổi nổi ở Chợ Lớn thì khá là rẻ, vừa có không gian sạch sẻ, vừa có máy lạnh lại không phải kiểu đông đút chen lấn hay đầy dầu mỡ dưới sàn nhà. Được phục vụ tận tình chứ không cần phải la lên kêu này nọ thì quá sướng luôn.
Tóm lại quán đồ ăn ngon, đẹp xinh, không gian thoải mái, phục vụ ok (vì giá cũng rẻ nên không thể đòi hỏi gì hơn), chỗ này rất là phù hợp để hẹn hò lần đầu hoặc là đi ăn với gia đình.
Ở đây có những món đậm phong cách người hoa
Đặc biệt có những best seller :
_Không thể thiếu bánh hải nam ( cade, đậu phộng, gà )
_Về món nước thì món đặc biệt nhất là món Trà lài hoa cơm cháy ( món này tên hơi lạ, mới đầu còn tưởng có cơm cháy chấm kho quẹt), vị chua chua của hoa cơm cháy còn có hơi chát đầu lưỡi của trà lài
_ Về món ăn thì có những món dành cho tín đồ đậm đà
+ Bò sốt tiêu đen
+ Sườn xào chua ngọt
+ Hào sốt ớt
+ Và còn nhiều món ăn khác nữa
_ Nhân dịp trung thu này quán còn có bán bánh trung thu nữa ????????????????????
Mình bán đồ nữ nên có ghé chụp hình đầm, thì nhận được sự giúp đỡ tận tình từ các bạn nhân viên quán.
Các bạn không những không thu tiền mà còn giúp đỡ, không thái độ khó chịu như tiệm khác.
Rất cảm kích! Chúc tiệm lun đông khách.
Nước uống ngon, thức ăn trưa đa dạng
Quán view đẹp, món ăn ngon, bước vào ấn tượng nhất là thiết kế Trung Hoa bắt mắt.
Quán làm đồ ăn bao nhiều, mình đi hai người mà kêu 3 món ăn không hết luôn!
Mà mng đến đây ăn thì nên thử ngay bánh mì***dé nha ***dé quán tự làm nên ngon rụng rời)
Còn hình mình đăng là bánh mì gà nha ^^ do quên chụp bánh mì***dé
Giá thì đối với mình bình thường không đắt, không rẻ, phù hợp túi tiền!