Nước lẩu không khác gì nước hầm xương đậm vị bột ngọt
Đồ ăn ko tươi 3 người ăn chưa hết 1 lượt lên đồ ăn đầu tiên vì quá dở nên ko ăn nổi
Ăn về thì cái bụng không được hài lòng
Hôm nay mình thấy trên fb của quán có đăng bài giảm giá 20% nên đến ăn thử
đồ ăn tươi ngon, nhân viên phục vụ nhiệt tình, dễ thương, nước lẩu vừa miệng
nhưng lúc thanh toán thì mình không được giảm giá 20% vì lí do “ không sử dụng voucher nào bên quán “ và “ không đặt bàn trước”. nhưng trước khi đến mình đã đặt bàn qua now, cuối cùng thì mình cũng được giảm giá 20%
các bạn nhớ lưu ý nha
quán đông mà nhìn tới nhìn lui có 4-5 bạn nhân viên.
ít phục vụ thì dĩ nhiên lên đồ siêu chậm, mà còn quên tới quên lui. đi ăn buffet mà cứ phải nhắc nhân viên lên món quài bực cả mình. mặc dù mình đi ngày trong tuần đã phải đợi rất lâu rồi, ai đi cuối tuần full bàn chắc bỏ về với bụng đói luôn.
Bàn 4 người gọi set mắc nhất, 4 người đc 1 con cua duy nhất và ko đc gọi thêm... chả biết chia sao luôn.
bảo vệ giữ xe khá cọc cằn và ko thân thiện.
Thêm một kinh nghiệm đau thương vì nghe lời đám bạn mà ko lên đọc review.
Phục vụ rất chậm. Có thể thông cảm vì đầu năm nhưng thể nào thông cảm kêu món ăn từ 30phut mà không ra món. Ra nhắc tổng 5 lần mới ra món ăn. Trên line không còn món nào ngoài soup và mì xào cải không. Hỏi thì đổ thừa bếp không làm kịp. Đến mức nước lẩu cạn mà không ai châm thêm. Tôi phải là người đi lấy bình châm thêm. 1 món Ngoc Kê kêu từ lúc mới vào đến khi 1 tiếng trôi qua. Tôi nhắc rất nhiều lần nhưng không ai nói là hết. Đến khi tôi quạo lên thì mới nói rằng à chị ơi quán hết Ngoc Kê rồi. Tôi hỏi sao không ai nói thì bảo em quên. Ủa đợi 1 tiếng đồng hồ. Kêu từng món mà phải 30phut ra đúng 4 khay và 1 khay 2 miếng bò.
Nhà hàng nên xem lại đi. Tôi là ăn lần đầu cũng như lần cuối sẽ không đi nữa. Vì không ai đi ăn mà bực và tức điên như vậy. Rất mất khẩu vị của tôi
Đã vậy món ăn không được ra lại để bill là có thậm chí ra chỗ tui 2 lần . Nhưng lại không có.
Tác phong làm việc chưa chuyện nghiệp như các hệ thống buffet khác
Nói khách quan thi Quán trang trí khá bắt mắt, menu cũng phong phú. Nhưng tác phong làm việc khiến khách hàng k tránh khỏi bực bội. Khi mà đã đặt bàn trước đó từ chiều. Nhưng khi đến lại báo chưa có bàn và ngồi đợi hơn 1 tiếng vẫn chưa có động tĩnh!
Những hệ thống buffet khác như hanna, gogi,.. khi gọi đặt bàn nhân viên xác nhận giữ chỗ cho khách, hoặc nếu hết thì cũng báo hết. Chứ k ai nhận vô tội vạ như vậy.
Khách nào đặt cũng nhận, nhưng k sắp xếp theo thứ tự hoặc bố trí được bàn.
Bản thân muốn ăn thử và ủng hộ. Nhưng đi ăn với mình cần kèm theo sự thoải mái, chi phí thêm chút đỉnh cũng đáng. Chứ đi ăn mà rước bực vào người thì mình k bh quay lại.!
Thứ 4 vừa rồi mình có ghé nhà hàng trải nghiệm lần đầu, lần này mình đi nhóm bạn cũng 5 đứa nên cũng muốn ăn thử, ai dè mê luôn mấy***ơi!!!
+ Thức ăn: phần decor siêu xinh, tui ăn set 269k nên các món đa phần là thượng hạng nè. Thố bò đá nhìn là mê xúng xính nhúng vào lẩu liền.
+ nhân Viên : nhân Viên thân thiện, hầu như tụi mình ko cần nhờ các bạn nv đã chủ động thay vỉ nè, hỏi thăm nước lấu nè, phục vụ món cũng nhanh nữa.
+ không gian: mình nghĩ thích hợp cho họi họp gia đình, tiệc công ty, sinh Viên,... Vì khá ấm cúng, rộng rãi.
Nói chung là mình thấy rất oke, chắc thành quán ruột quá nè, đáng tiền lắm á mọi người. Sẽ ghé lại nhanh nhanh thôi. ????????????
Hôm thứ hai mình có đi 2 người đến đây, đầu tiên vào thì phần không gian quán khá ấm cúng và lịch sự , thoải mái , mình cũng đã ăn khá nhiều quán dạng buffet nhưng ở đây thì mình khuyên các bạn nên thử 1 lần khá đa dạng về giá từ thấp đến cao. 2 người mình chọn set 269k phục vụ rất tận tình giải thích rõ ràng cho mình , đến phần nước lẩu thì mình chọn 2 loại là lẩu chua cay và lẩu nấm và bản thân mình thì thấy khá ngon nhất là lẩu nấm còn phần đồ ăn thì khỏi phải bàn hehe vì thịt và hải sản lên rất nhanh không phải đợi lâu lại còn tươi nữa ❤❤❤. Review thôi mà đến giờ vẫn còn thèm huhu
Tối 25/8 mình có ghé dùng bữa tại nhà hàng "Ăn Được Phúc". Được tầm 20p thì bỗng "ohh" không gian bao trùm bởi 1 màu đen do sự cố mất điện của nhà hàng. Vào thời gian đó lượng khách tại nhà hàng khá đông nên sức nóng tăng lên. Tuy ăn cũng chưa no lắm nhưng do khá nóng làm mình hơi quạo nên mình yêu cầu thanh toán. NHƯNG ĐẾN LÚC THANH TOÁN THÌ NHÀ HÀNG CÓ "DISCOUNT" CHO MÌNH MỘT KHOẢNG KHÁ LÀM MÌNH HÀI LÒNG NHẰM BỒI THƯỜNG TỔN THẤT VỀ SỰ TRẢI NGHIỆM. Nói chung, sự cố ngoài ý muốn cũng không trách được gì, mà các bạn nhân viên cũng thân thiện nên mình sẽ quay lại lần sau để trải nghiệm thử dịch vụ của nhà hàng trong điều kiện hoạt động bình thường.