Mình đã nhiều lần đến đây ăn cơm tấm sườn bì chả và rủ rê bạn bè tới ai cũng bị ghiền, thật sự chả rất ngon, những chỗ cơm tấm mặn có khi chả còn không ngon bằng. Cơm thì bán mỗi ngày, món nước thì thay đổi liên tục, thứ 2 bò kho, thứ 3 bún mắm, thứ 4 bún huế, thứ 5 mì hoành thánh, thứ 6 phở, thứ 7 hủ tiếu nam vang, chủ nhật mì vịt tiềm, món nước đồng giá 28k, món nào cũng đậm đà. Quán có mặt bằng không được rộng nên mình hay để xe trong sân chùa kế bên, nói chung ăn chay mà ngon kiểu này thì cứ bị níu chân...hihi
Cơm tấm chay ơ đây ngon lắm nhe.
Cơm bì chả 25k
Gạo tấm thơm , bì chả và nước mam chay làm cũng ngon.
Ngoài cơm tấm còn có bì cuốn , bánh mì bì nửa.
Mỗi ngày có 1 món nước như hủ tiu nam vang , mì quảng, cà ri , mì tiềm...vv...
Vị trí ngay chân cầu Hậu Giang. Kế bên chùa Phước Long.
Quán này mình ăn nhiều lần rất ngon, rất vừa khẩu vị. Nhưng không hiểu sao hôm trước đặt 2 phần cơm tấm chả, thú thật mình không thể nuốt nổi . Hoàn toàn khác hẳn khi ăn tại quán. Không hiểu sao luôn.
Hôm nay trên đường về mình có ghé vào ăn thử, thấy bảng cơm tấm chay nên cũng thấy kích thích. Mình gọi cơm bì chả. Ăn vào thật sự rất ngon, có thể nói là cơm tấm chay ngon nhất từ trước đến giờ mình từng ăn qua. Hôm nay có canh chua ăn kèm, cơm đã ngon, canh ăn kèm cũng ngon kg kém cạnh. Canh chua khá kén bếp. Mình ăn qua nhiều chỗ rồi, canh kèm thường sơ xài và lểnh bểnh nước (đa phần là vậy). Nhưng ở quán cô này thì kg. Thậy sự kg chê vào đâu được. Mình ăn hết cả chén canh chua còn định xin thêm chén nữa nhưng bạn mình cản lại :((
Thực đơn hôm nay là cơm tấm với mì tiềm. Mì thì mình chưa thử, lát mình sẽ ghé thử rồi viết phản hồi sau ạh
Cơm tấm chay: 25.000/đĩa
Mì tiềm : 28.000/tô
Mình ăn ở đây lần đầu phần cơm bì chả, mà ngon và...y hệt cơm mặn! Mình còn hoảng lên hoảng xuống sợ ko biết có mua lộn cơm mặn ko! Phần cơm bì chả luôn canh 25 ngàn. Hôm nay thì vừa ăn phần mì hoành thánh, lại một lần nữa y hệt hoành thánh mặn! Cái phần nhân ko khác gì từ thịt sống, hic. ĂN chay mà giống mặn vậy thì phập phồng quá :(