Quán trang trí rất ấm cúng và dễ thương, theo phong cách hoài cổ. Món ăn cũng khá đa dạng và vừa miệng.
Đặc biệt là gỏi cá trê và trứng hồng đào sốt me ăn kèm với cơm. Pad thái thì hơi chua, còn soup tom yum thì màu hơi nhạt nhưng vị mình thấy khá ổn ????????
Gửi xe 10k nha mọi ngươi, đường hẻm nhỏ hơi khó thấy ????
Nhà hàng decor đẹp và khá sang nhưng đồ ăn thì thật sự thất vọng.
Mình thấy ở dưới có bạn review mấy chục nghìn 1 món nhưng ko đúng, chắc bạn có nhầm lẫn hay mã km gì đó ko rõ. Mình coi menu thì thấy giá khoảng từ 90-200k mấy/món. Đa số là 120-170k. (Chưa VAT)
Mình order 3 món pad thái, cơm bò, gỏi cá trê. Mình vừa mới order xong khoảng 2-3p sau thì mình muốn thay đổi món nên báo với nhân viên thì bị từ chối lí do là bếp làm rồi, mình cũng ok nhưng ko thấy hài lòng. Mình ko tin vì mình báo sau 1 khoảng thời gian rất ngắn và trong nhà hàng cũng khá đông chứ không phải 1 mình mình. Theo cá nhân mình thì việc thay đổi món là việc thường xuyên diễn ra và mình báo chỉ sau 2-3p thì việc ok với khách hàng của mình là chuyện rất nhỏ ko thành vấn đề đối với 1 nhà hàng chuyên nghiệp (làm dịch vụ tốt).
Đến phần đồ ăn, mình lại tiếp tục ko hài lòng. Cơm bò giá 105 nhưng bò ít (chưa VAT), nhìn dĩa cơm rất chán. Pad thái 150k chế biến hợp khẩu vị mình nhưng với cái giá này mình thấy chưa xứng đáng. Vì có thể tìm thấy dĩa pad thái với giá hợp lí hơn và ngon hơn ở rất nhiều chỗ khác. Tệ nhất là gỏi cá trê, RÂT NHIỀU DẦU. Mình có thấy bàn đối diện mình cũng bỏ thừa món này rất nhiều.
Mình nghĩ nhà hàng này phù hợp đi nhóm 3ng trở lên, vì 2 người hơi khó kêu, đồ ăn 1 phần đã lớn và tương đối đắt rồi. Chia ít khẩu phần và giảm giá thành thì hợp lí hơn. Tuy nhiên, dù mình có đi hơn 3ng mà có thèm đồ thái thì cũng ko bao giờ quay trở lại đây.
Nói chung mình đã có trải nghiệm ko tốt và ko hài lòng rồi sau đó ra còn bị lấy thêm 10k phí giữ xe thì thật sự là ... Thà tính hẳn luôn trong bill chắc mình đỡ giận :)))))
- Có thế nói ĂN CƠM UỐNG NƯỚC là quán best với mình, hầu như mình dắt người thân bạn bè đến ăn đều khen ngon. Ngay cả cháu và con của mình nhỏ nhí mà cũng ăn đc khá nhìu món & ăn sạch bách , ăn no cả bụng ngồi nghỉ zồi lại ăn tiếp và lun miệng khen ngon ????????????
- Nói chung quán mình đi nhìu lần rồi nên ngắn gọn súc tích là ???? điểm cho tất cả
- VỊ TRÍ : sát bên Liberty Central có 1 con hẻm nhỏ xí . Vào hẻm hết đường quẹo phải -> đi thẳng cuối đường bên phải , quán nằm ngay góc . Gửi xe nhà ng dân ngay góc hẻm, giá 10k/ chiếc ????
- KHÔNG GIAN : quán dễ thương nhỏ nhắn, từ ngoài đã tạo cảm giác dễ chịu, cửa ra vào phủ lớp kính cực nét, chuẩn cho ce chải truốt tóc tai sống ảo ???? . Bên trong từng góc nhỏ cho tới nhà vs cũng xinh đẹp nhẹ nhàng, decor xứttt xắc từng chân tơ kẽ tóc ( đó là cảm nhận và cảm xúc của mình đối với quán ☺️ )
- ĐÂY LÀ lần thứ 2 mình ghé lại và sẽ còn ghé dài, mình ăn qua zất nhìu quán và nhà hàng Thái ở SG, thì “ăn cơm uống nước” là best đối zới mình, vì sự dễ chịu khi mình dùng bữa ở đây. Và cả món ăn cũng hợp khẩu vị, NGON ????
- NHÂN VIÊN : ổn ..! Ko có gì để mình phàn nàn, nhưng nếu cho điểm mình sẽ cho 7/10 về phục vụ, vì cũng ko tạo đc ấn tượng sâu sắc gì cho mình lắm.
Không biết làm cho ai ăn mà cho ớt như thiếu ớt tới nơi ????????
Order 4 món... 4 món chán thực sự làm cực kì siêu to khổng lồ mà... Dở ????
Thua. K có gì nói. Nhưng nếu bạn k muốn uổng tiền và k vui thì đừng đến đây.
Chất lượng chưa tương xứng giá tiền, ăn thử mì mama và soup tomyum ở đây thấy rằng vị và lượng thức ăn đều không đặc sắc hay tương đương giá tiền. Khá thất vọng
Mình gọi Cơm chiên tôm trứng hồng đào (115k) và bạn mình gọi Pad Thái (~150k)
Phần của mình được decor trong cái mâm nhựa, với 2 CỐC CƠM được nén nho nhỏ. Một cốc có 1 CON TÔM NHỎ và cốc còn lại có 1/2 QUẢ TRỨNG HỒNG ĐÀO, thậm chí ko được 1 quả trứng. Phần cơm chiên thì có chút hành trứng tôm băm nhuyễn hay sao đó trộn cùng. Thêm ít dưa leo. HẾT. Phần cơm mình là nữ ăn cũng chỉ no khoảng 80% thôi chứ ko phải là quá nhiều.
(*) xem thêm comment thấy phần này hồi xưa bán có 75k, sau dịch chủ quán tăng giá 115k :))) ủa???? Kinh doanh gì kì vậy..
Phần Pad Thái của bạn mình thì khá hơn chút, được 4-5 con tôm cũg to và trứng, nhưng khẩu phần nhìn chung vẫn ít.
Vị thì bình thường. Vừa ăn nhưng ko nổi trội gì.
Xôi xoài khá ngọt, xôi hơi nhão.
GIÁ CHƯA BAO GỒM 10% VAT
Tổng hết 389k cho bữa 2 người quá bình thường và quá ít :) chẳng lẽ xây xong cái quán xinh xắn là đủ hay sao mà ko quan tâm đến việc bưng lên cho khách phần ăn ntn xem cho được?
- Quán sâu trong hẻm, yên tĩnh.
- Decor nhẹ nhàng, chất.
- Giữ xe nhà dân 5k hay nhiêu mình quên rồi.
- Món Thái điểm 5/10 :(
- Giá hơi chát so với chất lượng.