Không gian quán thoáng đẹp. Phục vụ ok. Nước mình uống nc dừa nên thấy bình thường. Có mấy view nữa cụp đẹp lắm mà mình chụp có ng nên k post nên đến để tự cảm nhận
Quán đẹp hơn An LĐH, nhân viên lễ phép hơn. Đồ uống thì 2 bên như nhau, ko có gì đặc sắc. Thích mỗi gọi trà tắc nóng bên này thì mang ra cả khay mỗi thứ riêng, bên LĐH cho mỗi ly trà tắc pha sẵn thêm chum mật ong. Phục vụ bt. Bánh dở.
Bảo vệ ở đây hình như coi khách là trò đùa thì phải. Lúc muốn tìm xe hỏi hết người này người nọ để tìm đc chiếc xe. Lúc đầu hỏi thì chỉ xuống chỗ gần trường Tân Lập, đến thì k thấy xe. Hỏi lại thì chỉ xuống chỗ cũ. Sao mà dắt khách như dắt chó vậy nhỉ :))) còn chưa nói lúc lấy phiếu giữ xe thì bảo vệ ghi số điện thoại của ổng vào:))) hỏi chỗ để xe thì đứng cười cười giỡn giỡn :)) nắng nôi chạy đi như 1 con chó tìm xe :))) Đó là thái độ nhân viên bảo vệ của quán cà phê này dành cho khách đó hả??? Không có một chút tôn trọng nào nhỉ. ấn tượng xấu với quán này
Quán đẹp - mát
Có cả không gian ngoài trời & máy lạnh
Đồ uống phong phú
Có nhiều không gian trang trí khác nhau
Quán lúc nào cũng đông, đi cuối tuần là xác định pải trước 9h chứ k k có chổ ngồi ????
Phục vụ tốt, nhiệt tình!
Quán này như hình nha các bạn. Không game, bài, nằm các kiểu. Đem khoai tây chiên ra ăn nhân viên kêu cất vô đi ko cho ăn sợ hôi quán. Hồi còn ở tù mình uống cà phê trại giam cũng không tù túng cỡ này.
Nhà mình 4 người đi vào ngày cuối tuần mà ko có chỗ ngồi ( chỉ còn bàn 1chỗ ngồi), trong khi bàn 4-6 người thì có 1 người ngồi . Quản lý và sắp xếp rất tệ, nước uống thì rất lâu, trà đá cũng ko có.
Lần đầu tiên vào 1 quán tệ như vậy - ko hiểu sao đông khách được nữa
Nói chung đồ uống ở đây gọi là ngồi nói chuyện nhâm nhi thì được chứ không có được ngon và xuất sắc như An cafe ở Đà Lạt
Không gian quán bao đẹp nha mấy bạn , có trong phòng có không gian ở ngoài rồi tầng gác lửng để nhìn xuống nữa , có hồ cá như bên An cf cũ
Nói chung quán ổn
Sẽ quay lại