Cũng hồi hộp để thưởng thức món đặc sản Hải Phòng giữa lòng phố thủ đô, nhưng thất vọng ngay từ service để xe ))))
Ở Hải Phòng mình ý, kể cả hàng bán bánh đa vỉa hè cũng luôn tinh ý hướng dẫn khách để xe, thậm chí còn có người xếp xe riêng. Vì người Hải Phòng thân thiện kiểu ý ý.
An Biên đây bước vào đã ấn tượng luôn 2 thanh niên bảo vệ với đống xe không hàng không lối, tràn hết ra vỉa hè- mặt mũi thì không nở nổi nụ cười trên môi, cho đến khi mình hỏi “ Xe để ở đây tự xếp hay các em xếp” - thì khuôn mặt ấy mới nhận ra là trách nhiệm của mình là có take care xe của khách & bảo “ chị để xe đó cho em”. Ok lên ăn.
Đồ ăn: cũng không thể lấy so sánh HP với HN được nhưng bát bánh đa cua 65K lèo tèo, thực sự hơi hụt hẫng. Cũng hiểu là ng mở quán mở thành restaurant chứ ko fai quán vỉa hè nên việc vào chấp nhận mức giá đó là đương nhiên. Nhưng hương vị thì ko bằng HP r. Nói ra đến đây chắc ng ta sẽ bảo “ về Hp mà ăn, đừng đòi hỏi”.
- Quy linh cao: thực sự cug muốn rơi nc mắt khi nhận bát quy linh cao với tên gọi mĩ miều mật ong gì đó :))) nhưng bát quy linh thiệc sự quá bé nhỏ, cắt đc thành đúng 5 miếng, 30K. Ok restaurant ))
- Trà Quất 39K hihi
Đến lúc về vẫn 2 thanh niên cũng với khuôn mặt buông thả, kệ sự đời, khách cứ vào, ra còn ta mình ta với đống xe lộn xộn.
Thiết nghĩ, An Biên có thể đề biển: quý khách tự lo xe, mình sẽ ko rate service của các bạn tệ :)
Bún nem cua bể ở đây ngon lắm nha, nem cua bể như hình là 2 cái cắt làm tư, trông to oạch. Nhân nem có nhân nhiều và thơm, hơi chút cay nhẹ của hạt tiêu chấm cùng nước chấm thêm chút dưa góp ăn cùng bún, tuy nhiên bún hơi ít quá.
Còn có cả món bánh bèo Hải Phòng nước chấm đậm đà cho thêm một ít rau thơm vào nước chấm nữa phải nói là ngon hết chỗ chê. Bánh bèo ăn rất mềm nhưng lại không bị nhũn, nóng hổi, nhân đầy đặn có thêm cả hành phi cho thêm lên trên bánh rất là thơm ngon hihi.
Quán ở Triệu Việt Vương có từ lâu lắm rồi aays, vẫn nhớ lần đầu ăn ở đây là với bố mình là năm mình lớp 11 mà bây giờ mình ra trường đi làm đến nơi rồi ???????????? bánh đa cua Hải Phòng chính hiệu luôn nhá, vì mình đã ăn thử bánh đa cua dưới Hải Phòng rồi nên thấy vị của An Biên khá là chuẩn đó. Quán còn bán thêm cả bánh mỳ cay, thạch găng nữa nhá. Điểm cộng là quán siêu sạch sẽ và decor đẹp, điều hòa mát rượi cả 2 tầng nha, chính vì vậy nên giá có cao hơn mặt bằng chung 1 chút
Mình đến khá nhiều lần rồi cảm thấy khá ưng ý vì ngon và sạch. Mọi thứ đều khá tươi ngon. Ăn lẩu bề bề 3 người, đồ uống các thứ chỉ khoảng 500k. Đồ uống khá đa dạng. Mk khuyên các bạn nên thử thạch sanh và trà cúc. Khá là ngon và mát. Nhân viên nhanh nhẹn và sạch sẽ. Chả cua hơi cay và có quá nhiều hạt tiêu( mk k có ảnh ở đây). Chả nem (ảnh4) khá ngon nhưng hơi to. Gắp cứ bị rơi ra rất khó chịu.
hnay mình có gọi 1 bún cá cay, 1 bánh đa An Biên, gọi thêm nem chua và cốc nước đường thanh sanh gì đó. Thực sự là đồ ăn quá tầm thường và ko có gì đặc biệt, giá cả chưa hợp lý lắm so vs chất lượng đồ ăn. Bát bún cá cay của mình ko hề cay:) nchung ko bằng bát bún 40k mình ăn ở ngoài:< và nước đường mà nhạt toẹt à, kiểu như cho nhiều đá quá.. Điểm khen là lúc ăn đc nghe nhạc rất hay, ko gian mát mẻ. Nhân viên nói hơi nhỏ. Thôi ăn 1 lần cho biết đồ Hải Phòng ở Hà Nội ntn!!! Và rút ra kinh nghiệm là cx ko ngon cho lắm:?
Ôi, đến An Biên mà chưa ăn món bánh đa cua thì về đi, lần sau hãng đến nhé ????
Lỡ dại ăn 1 lần mà ko từ bỏ được. Kể cả lúc hết xiền nhưng vẫn phải cố order về ăn cho được. Vị rất đặc trưng. Cho 10/10 điểm xúc xắc nha ????????
Cũng lâu rồi mình chưa ra Hà Nội. Đầu Tiên là Mình phải đến An Biên - 111 Triêu Việt Vương này để thưởng thức món Bánh Đa Cua + Nem cua Bể.
Nhận diện và Trình bày đã khác phong cách cổ xưa thay vào đó là 1 hình ảnh mới mẻ sáng lạ.
Giữa thời Covid mà quán vẫn đông, đồ ăn tươi ngon bên cạnh view tầng 2 rất đẹp. Chúc quán luôn đông khách nhé.