Ăn từ ngày quán mới mở... thích món thạch găng Hải Phòng, nhưng giờ quán có tiếng nên đông khách phục vụ cũng lâu hơn, giá cũng tăng thêm... thỉnh thoảng đổi gió thì cũng ok????????
Trong ảnh dưới là miếng dán Urgo dùng rồi lẫn trong đĩa chả nem của khách ăn ngày 16-8-2019.
Không biết trong lúc chế biến nhà hàng còn trộn lẫn dị vật hay hợp chất lạ gì trong đồ ăn nữa ko.
Cảm thấy Kinh khủng khiếp hoảng hốt.
https://www.otofun.net/threads/an-phai-mieng-urgo-dinh-mau-o-nha-hang-an-bien-nho-cac-cu-tu-van-hic.1611559/
Lại là An Biên :))) món ngon khó bỏ, 1 tháng mà ko ăn 1 lần là bứt rứt không chịu được ????????
10/10 cho chất lượng đồ ăn, thái độ phục vụ và không gian nhé.
Bữa trưa ngon miệng với món khoái khẩu "Miến trộn". Được mua thêm lon lavie giá 1 đồng.
Đánh giá:
- Bao bì: Đẹp, gọn, thân thiện với môi trường
- Chất Lượng: Đồ ăn sạch sẽ, thơm ngon, có kèm đủ gia vị (cái này khá lích kích cho quán)
- Ship: Tầm 20 phút từ khi đặt đồ.
Bữa trưa với An Biên: Vui vẻ
Có cách nào nhanh hơn thì 10*
Mình chưa ăn bánh đa cua ở đâu trên Hà Nội hợp vị như ở An Biên, chưa kể quán rất chăm chút cho món ăn của mình.Mình ăn ở cả cửa hàng lẫn gọi về, bao bì đóng gói xuất sắc, nhìn là thấy cái tâm của quán rồi. Thạch găng ngọt thơm mát. Bánh đa cua nước dùng đậm đà thơm mùi hành phi. Nói chung đồ ăn không phải rẻ nhưng đáng đồng tiền bát gạo.