Tự dưng thèm tôm kinh khủng, search xung quanh GV thì thấy quán này có bán tôm sốt các loại. Lượn đặt now thử xem sao vì cũng nhân có vụ freeahip quá hời. Nhận món và giao khá nhanh, lúc trước now giao hàng thì tốn time kinh khủng nhưng dạo đợt rài thấy có vẻ nhanh hơn. Hộp đến tay còn nóng hổi, bốc tôm ra thơm lừng mùi bơ trứng muối, bốc con tôm mà còn nóng bốc k xong luôn mà :((, quán còn cho thêm giấy ướt gói khá chu đáo, điểm cộng. Không biết là do hên hay như nào cơ mà mấy con tôm phần mị đặt đều có gạch và phần béo khá ngon, húp trọn luôn. Ta nói thèm mà gặp đúng món ngon thì...
Nghe chê quá, đặt ăn thử qua grap, nửa kg tôm sốt cari bơ 145k giảm còn 117k lun ship. Wow ngon thật sự, có 4 con tôm lột, 2 con không lột. Nhưng tất cả đều tươi ngon, vị vừa ăn không giống như mấy bạn kia chê xíu nào. Sẽ ăn tiếp ủng hộ quán
Mấy bạn review cho điểm xấu rất đúng.
1. Tôm èo ụt nhìn rất chán.
2. Tôm bở rệt cầm bóc dc con tôm bấy nhầy nát bét
3. Tôm sốt cari bơ thì nước sốt thì lỏng như nước lã.
4. Tôm sốt trứng muối chả thấy miếng trứng nào. 1/2kg dc 5 con chút éc. Đã vậy chân càng cũng chả thấy đâu.
5 . Quá tệ cho giá trị 350k.
Món ăn ngon phụ thuộc vào cách chế biến, đặc biệt là nguyên liệu. Đã thử 2 món ở đây, cho 9/10 về chất lượng. Tôm siu ngon, tươi lắm, tôm cà ri bơ hay tôm cháy tỏi đều bá cháy bọ chét...chẹp...chẹp. Trời mưa mưa chẳng thèm đi đâu, oder tôm với bánh mì là đủ phê hen
Camera cùi mía nên hok lột tả hết độ ngon của em nó keke