Quán nằm ngay dưới chân cầu vượt Quang Trung. Hướng từ An Sương đi lên. Không gian sân vườn mát mẻ hoặc không thích thì chọn bên trong máy lạnh mát mẻ có một màn hình chiếu rất là to để coi phim hoặc coi đá banh. Ngoài sân có một hồ cá koi nhìn rất đẹp mắt. Nước uống ở đây thì có món nước sả ớt rất ngon và lạ. Vị the the của ớt. Phục vụ khá là chu đáo. Mình thích.
Lâu lâu đi tìm tòi quàn cà phê sân vườn thưởng thức cà phê. Cà phê An An sân vườn, ùi ui, sân vườn rộng và mát lắm nha. Có hồ cá xinh tươi nữa. Mấy em cá bơi tung tăng thấy cưng lắm cơ. Cà phê uống cũng ngon, vị ổn định. Giá cả thì phải chăng chứ không quá mắc đâu nha. Nhân viên thì tư vấn tận tình từ chỗ ngồi đến món nước uống luôn í.
Nói túm lại, rất thích quán này. Sẽ quay lại nhiều nhiều lần nữa để thưởng thức cho hết cái menu.
Quán này nằm ở quận 12, ngay chỗ cầu vượt nên nếu đi từ hướng Quang Trung qua thì hơi khó thấy 1 tí và phải đi ngược chiều một đoạn. Dù khó tìm nhưng bạn sẽ không uổn công đi vì vào quán không gian rất đẹp, tha hồ mà chụp hình, có bức tường được vẽ tranh rất đẹp. Quán có khu vực ngoài trời và khu vực trong phòng lạnh cho khách lựa chọn.
Đồ ăn đồ uống thì cũng ok, giá cả hợp lý, chất lượng tuyệt vời. Mình uống món trà sữa thái xanh rất ưng. Nhân viên cũng rất nhanh và nhiệt tình.
Không gian của quán đẹp mà thoáng nữa. ăn xong ngủ cũng được luôn.
Rất hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên cũng như chủ quán. Cơm trưa và nước rất ngon, không gian quán đẹp thoáng mát nữa.