Đã ăn vài lần và rất hài lòng từ nhân viên phục vụ, đặc biệt các anh giữ xe rất nhiệt tình, thân thiện.
Món thích nhất : bún Huế. Ghi chú nhẹ : quán rất đông vào các ngày mùng 1 & ngày rằm.
Sẽ ghé lại thường xuyên.
Mình đã ăn ở đây vài lần và đặt món về thì cảm nhận riêng của mình là đồ ăn ngon, hợp khẩu vị, có nhiều món để chọn,
lại sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Một điểm cộng nữa là đồ về sử dụng hộp thân thiện môi trường. Lần đầu tiên mình đến ăn chưa biết rõ về món thì được các bạn nhân viên nhiệt tình tư vấn chọn món. Quán ăn không quá rộng nhưng sạch sẽ thoáng mát, tạo cảm giác ấm cúng. Mình nghĩ mọi người muốn tìm nơi ăn chay vừa ngon, giá cả hợp lý lại đảm bảo thì không thể bỏ qua quán An được.
Nhà hàng có nhiều món ngon, mình thích nhất món bún Huế và cơm chiên tay cầm, cơm chiên có nấm và cơm giòn ăn rất thích. Sẽ quay lại quán nhiều lần nữa.
Mình nghiện món bánh mì của nhà hàng này. Mỗi tội ngày nào cũng hết sớm, sang trễ chút là không được ăn.. Thức ăn không bột ngọt nên yên tâm. Thái độ phục vụ tốt, nói chung rất hài lòng....
Món ăn ngon, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và dễ thương. Đồng giá chỉ với 34k/ món, nhưng dễ ăn và hợp khẩu vị người dùng. Không gian được bày trí khá đẹp, ấm cúng và gần gũi. Sẽ luôn ủng hộ quán trong thời gian tới.
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và dễ thương luôn nha. Bạn ý quan tâm từ sự hài lòng của khách, nếu đợi lâu xíu cũng hoàn toàn vui vẻ thông cảm luôn vì quán ngày chay đông nha.
Chất và lượng đồ ăn: Đồ ăn ngon - nóng sốt (khách gọi món gì thì bếp mới nấu đến món đó, ko nấu sẵn nên đồ ăn tươi nóng luôn). Tất cả món ăn đều được nêm nếm ăn rất vừa miệng, menu thì rất phong phú, nhiều món để lựa chọn.
Quán đẹp, rộng rãi, lịch sự. Vừa được ăn món ngon vừa được nghe nhạc thiền thì còn gì bằng!
Tóm lại là NHẤT ĐỊNH QUAY LẠI LUÔN!
Món chay vị thanh nhẹ nhàng, giá cả so với mặt bằng chung thì rẻ bất ngờ, các món có 34k/món, không gian ấm cúng. Sẽ thường xuyên ghé quán vì vừa Ngon vừa rẻ.
Nhà mình đi mua tại quán luôn chứ không qua app, quán để nhà mình chờ hơn 30p, bỏ biết bao nhiêu công việc. Người đến sau thì được ăn trước, người đến trước thì bị quên đi luôn. Chờ hơn 30p mẹ mình muốn huỷ đơn nhưng không có ai để mẹ mình huỷ, mẹ mình kêu nhân viên ra nhưng không có một ai luôn. Cái kiểu sợ huỷ đơn nên giấu mặt luôn trong bếp ấy mọi người. Mẹ mình nhắc tới ba lần ấy, thật sự phiền phức và gian dối ạ.
Các bạn đừng đên đây nữa, cách phục vụ như vậy là không chấp nhận được.