Đọc lướt qua review của mấy bạn khác thì khen cũng có mà chê cũng nhiều. Cá nhân mình thấy khi đến đây khá là hài lòng và chất lượng rất ổn.
Tuy chỉ phục vụ bánh tráng trộn( các loại) và nước nhưng rất đông khách. Cũng đúng thôi vì dĩa bánh tráng 20k to oành như thế cơ mà ?. To lắm í, bình thường mình mua 1 bánh tráng trộn 15k ăn cũng chưa bõ thèm. Ở đây 20k mà cái dĩa to bự, 2 đứa ăn đủ luôn.
Nước ép giá đa số là đồng giá 20k( từ nước ép tới soda, sinh tố) 1 ly khá là nhiều, mải ăn nên uống gần hết mình mới nhớ chụp. Nước cóc ngon, thơm uống sau khi ăn đã miệng vô cùng.
Nhân viên cũng dễ thương chứ mình chưa gặp tình trạng khó chịu hay thái độ gì cả ❤️
Cảm thấy kinh tởm đang ăn thì thấy nửa con gián , quán cần xem lại tương ớt , vệ sinh , thái độ nhân viên và người thu tiền khá là tệ. Khi e xin 1 bịch nước bò để về ăn thêm vì mọi lần ăn ít quá nên thiếu mà “không cho” còn kêu “muốn ăn thì bán bich 5k” trong khi bịch nước bò nhỏ xí. Thiệt tình từ bỏ luôn. Con gián thì sống dưới cống biết bao nhiêu bệnh tật, mọi người cần xem lại ???
- Quán khá sạch sẽ, dịch vụ khá nhanh, trang trí bắt mắt
- Giá cả ok ổn, da heo chiên giá khá cao bì nhỏ vậy vài miếng mà giá 30k
- Bánh tráng thì ngon, có vẻ chất lượng sạch sẽ, bánh tráng loại gì cũng có vị ngon riêng
- Nhưng mà bánh tráng ghét nhất là gan thì phải, màu đen đen, k thể ăn đc, cái này góp ý thêm cho quán ạ
- Về nước uống, thì khá thích 20k cũng xứng ạ, ép cóc, ổi, dừa sữa xay, trà đào đều ngon
- Đồ mua về cũng đóng gói kĩ càng ạ, khá ổn ạ
Mình nghe tiếng quán cũng đã lâu, nhát đi ăn nên order trên Now về. Now ship nhanh, 30p đã có ăn rùi. Mình order bánh tráng cuộn bơ & nước ép cóc. Cóc có 20k mà dc ly to bự chảng luôn, uống hoài ko hết. Bánh tráng bơ ngon, béo, ăn với nc ép cóc rất hợp. Now còn discount cho mình dc 15% nên rẻ quá là rẻ, lần sau sẽ đặt nữa!
CHẤT LƯỢNG VÀ THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN DI XUỐNG
Phải công nhận bánh tráng trộn amy là 1 địa điểm rất nổi tiếng ở huế. Mình ăn ở quán từ khi quán mới mở( tức 4 năm) thì thấy lúc đầu món ăn khá chất lượng và thái độ nhân viên rất vui vẻ. đến khi quán tăng giá lên 22k thì cũng khá hợp lí vì khi đó vật giá leo thang, món ăn thì lại bình thường ko đc ngon như trước, thái độ nhân viên thì cũng ko niềm nở. Gần đây bạn mình có rủ mình đi ăn, khi đến quán thì thấy quán đã tăng giá lên 25k nên nghĩ món ăn sẽ chất lượng và thái độ nhân viên sẽ khác, nhưng món ăn lại ko ăn cho lắm, thái độ nhân viên thì khá cộc, lúc mình order món thì chị nhân viến nói “ăn gì?gọi nhanh”, rồi mình gọi trà sữa nhưng thấy chỉ có trân châu trắng thì mình hỏi chị nhân viên trả lời “còn trân châu trắng thôi, uống tạm đi”, vì lúc đó quán khá đông lại chỉ có 1 mình chị nhân viên vừa làm vừa phục vụ nên mình cũng chấp nhận đc. Một lần khác mình cũng đi với đứa bạn, tụi mình order xong thì ra bàn ngồi, đợi tầm 15p chẳng thấy ai đem món ra, mình lại goi chị chủ quán thì bảo “em đợi chút” mình cũng đợi thêm 15p cũng chẳng thấy món, thật sự trong quán chỉ có mình và bạn mình trong quán thôi mà tụi mình phải đợi 30p vì lí do quán bận chuyển hàng đi các cơ sở khác rứa thì phải nói với khách 1 tiếng chứ nên tụi mình bỏ về luôn. Lần sau mình mua mang về 1 phần bánh trộn, rõ rang là mình đến trước cũng order trước nhưng nhân viên lại làm trước cho chị khách mua 3 phần đến sau mình, lúc ấy là muốn bỏ về lắm rồi, mình để ý thấy trong quán chẳng có ai mang khẩu trang cả ( kể cả nhân viên làm bánh), lúc mình về nhà ăn thì thật sự rất thất vọng vì với giá 25k một phần bánh tráng trộn vừa ít vừa ko ngon và thái độ nhân viên như thế thì thật sự ko hợp lí chút nào. Mình thề là sẽ ko quay lại đây lần nào nữa.
Mình mới phát hiện chỗ bánh tráng trộn ngon nè. Phải nói là đúng kiểu mình đã từng ăn ở Sài Gòn luôn. Giá cũng ok lắm á. 20k cho 1 phần bánh tráng trộn to oạch luôn
Thấy dân tình đang rần rần lên vì món bánh tráng trộn ở đây nên mình cũng đi ăn thử. Hơi buồn vì không thể ngồi lại quán ăn được nên mình mới mua về nhà. Mình mua 2 hộp gì đó cũng không rõ với 1 bì bánh dài dài (hình 5) mà chỉ 45k thôi nè ? 2 hộp 40k còn cái bì nớ chỉ 5k ? Quá rẻ luôn. Đúng thật là quá ngon, bánh rất giòn, dai. Vừa ăn mà cày film nữa thì khỏi bàn luôn. Giá cả lại ổn nữa. Quán nằm ở 181 Mai Thúc Loan, đầu đường phía bên Đoàn Thị Điểm nhé. Ai team bánh trán trộn thì đây là địa điểm thích hợp nhất rồi đó ? Ngoài ra cũng còn những món ăn vặt khác, có cả trà sữa nữa ❤️
Mn có thấy gì k? Có RUỒI đấy mn ạ, hồi xưa có phốt không vệ sinh nhưng hôm nay nhận đựoc hẳn 1 CON RUỒI trong hũ sốt, shop tăng giá mà k đổi giá trên ứng dụng giao hàng, đã tăng giá lại còn DỞ , đồ quá ngọt ăn không nổi đã vậy còn có RUỒI sao ăn :) cạch mặt quán từ bây giờ đã ĐẮT còn DỞ VÀ TẤT NHIÊN LÀ CÓ RUỒI RỒI HIHI ?
Ai là tín đồ của Bánh tráng trộn Sài Gòn và Trà sữa Thái thì hãy đến ngay vs Amy ????
Kg cần phải chờ đợi và đặt tận Sài gòn xa xôi - Đảm bảo mùi vị kg khác chi nhau luôn , kể cả nguyên liệu hay cách chế biến . Thêm điểm cộng phải nói là cực kì sạch sẽ luôn .
Có nhiều loại bánh tráng trộn và bánh tráng cuộn lạ mà độc . Bao ngon bao rẻ bao no , một phần có 20k thôi mà đầy tràng dĩa .
Mình order 1 phần bánh tráng trộn và 1 phần bánh tráng cuộn hành ruốc + bơ , uống thêm 1 ly trà sữa thái mà no ngây luôn ạ .
Thức uống phong phú kg thiếu thứ gì . Trà sữa Thái đc pha vs nguyên liệu xách tay tận Thái luôn ạ . Đặt biệt Soda khổng lồ 1 lít mà chỉ có 20k khách uống kg hết toàn phải đem về . Quán nhỏ nhỏ xinh xinh 181 Mai thúc loan , có nhận ship , chị bán cực kì dễ thương vui tính . Mọi người có thể đến và cảm nhận , tận mắt chứng kiến khâu chế biến ??.
Quán quần què chứ, tới mua về- do quán đông nên chỗ để xe cũng hết (trên lề lẫn bên kia đường đối diện đều full chỗ) nên mình và thêm 3 người nữa để xe dưới đường để vào mua (mà nói thật ở huế để xe dưới lề đường vào mua đồ thì bình thường quá rồi) vào mua con bé đứng bán cũng không nhắc gì về trật tự đô thị đi thu xe bắt xe. Và rồi mình thêm 1 chị nữa bị bắt cũng viết biên bản blah blah rồi mình đứng hỏi thì mấy ông kia ổng nói "nãy giờ nhắc nhở quán này mấy lần rồi nên chừ không du di nữa, chiều nào cũng đi quanh khu này mà không biết nhắc khách. Hôm trước cũng làm biên bản 3 chiếc rồi mà giờ vẫn để khách để xe dưới lề đường"
T nói thật t tới mua lúc 3h30 á mà mấy ông kia ổng nói mấy ổng quanh quẩn đây từ 2h tới chừ mà cái đm nhân viên- chủ quán éo nhắc đc câu nào cả. Má có tâm chút đi. Lúc tới mua thì t cũng không để ý, tới lúc mấy ổng bắt xong thì bảo mấy ổng đứng đầu kia nãy giờ.
Đồng ý tụi t để xe dưới lề là sai luật đấy nhưng ở Huế nói thật điều đó quá là bt luôn. Biết tụi trật tự nó làm mà éo ai nhắc nhở khách tới mua đc 1 câu, biết lợi nhuận của mình thôi à? Bnay t mà tới t mua 1 hộp bánh tráng nào thì t là chó. Thà chạy 100km vào ĐN ăn ngon hơn với lại phục vụ tốt hơn, chủ yếu ng ta có tâm chứ éo phải như mấy con nhân viên với chủ quán này.
Con đứng bán để đem về ấy cũng bán ra ngoài lề rồi chứ k phait đứng trong quán nữa, thấy vậy éo nhắc nhở khách cái, má nó đứng làm rồi tám với mấy thg deliv
Bánh tráng ăn thì cũng vui miệng chứ bổ béo gì . Chị chủ thái độ thì vui vẻ nhưng mệ già thì không tốt lắm . Bữa order món bánh tráng cuộn hành trứng thì đem ra bánh tráng cuộn tép sa tế bơ. Mặc dù không có khách nhưng đợi rõ lâu. Xong nói mệ con order bánh abc mà . Xong mệ còn làm đày : thì bánh nớ đó , chị chưa bao giờ ăn bánh tráng nớ àh . Giọng kiểu rất hách dịch . Xong chạy ra giụt bịch bánh tráng coi xong ốt dột đi thẳng lui sau luôn. Thêm con mẹ đi bán phụ người nhỏ nhỏ nữa. Của họ chơ của chi mình mà bán mắc hơn chi nữa nghe không rõ còn gân cổ lên nói. Mình nói miếng ăn là miếng tồi tàn làm lộn cũng ăn đc nhưng nói dễ nghe cái. May có anh nớ chạy ra nhận là chủ mà em ưa đổi chi cũng đc nghe còn đc cha quán mà toàn nhân viên như 2 người nớ thì ngon đằng trời họ cũng không tới ăn. Cũng bỏ tiền ra ăn mà họ làm mình như đi xin không bằng. Thật sự thích ăn bánh tráng nhưng vì thái độ phục vụ nên coi lại.
Dù biết vắng mợ thì chợ cũng đông mà thái độ kiểu nớ thì dần dần vắng hơi nhiều mợ