Lần đầu tiên mình đến đây, ấn tượng không quá đặc biệt về không gian quán. Tụi mình gọi 1 suất bún 50k, lúc bưng ra phải "oà" một phát vì nhìn mẹt bún khá to và đầy đặn ???? gồm nem, đậu phụ, dồi, thịt, lòng rán và có vài thứ mình k biết gọi như nào. Bún khá ngon nhưng nước chấm còn hơi ngọt nên ăn khá là ngán, rau sống cũng chỉ có tía tô với kinh giới thôi nhé. Ai muốn ăn thêm thì kêu dĩa dưa leo nữa chống ngấy nha, đậu rán khá giòn. Mình không thích nem lắm vì hơi ngấy và không thơm nhưng có dồi rán thì khá là ngon đấy.
Mà tụi mình đói con mắt, cứ tưởng ăn thế chắc chưa đủ no nên gọi thêm một suất 30k nữa, ăn hoa cả mắt luôn. Suất 30k cũng không kém cạnh suất 50k là bao. Kinh nghiệm lần sau 2 ng đi thì kêu 1 suất 50k với nước uống nữa là đủ no lắm rồi ( nước uống ở đây rẻ lắm ^^)
Nay gọi bún đậu chả thịt với bún giả cầy. Điểm cộng là đóng gói sạch sẽ, nhìn bún đậu để hộp hơi to nhìn có vẻ ít nhưng ăn vẫn no( với con gái như mình) nếu là con trai có khi phải gọi thêm đồ. Giả cầy nhạt, cảm giác thiếu vị gì ý. Mắm tôm mình thấy ngon, hợp khẩu vị mình. Có điều quán có vẻ khó tìm? Thấy anh shipper gọi ngược mình để hỏi địa chỉ ????
Mình đặt vì thấy mọi người nhận xét ngon. Nhưng khi dùng thử chắc k hợp khẩu vị với mình nên thấy bình thường
Dồi cùng đậu: ngon
Thất vọng nhất mắm tôm, nguội lạnh và như k có dầu vậy
Được cái anh shipper nhiệt tình bù lại ????
Ôi mẹ ơi suất 30k to vật vã, mắm tôm ngon, lòng nướng nhưng không ngán tí nào, đến đây nên ăn bún và uống với cả trà quất, best combo of the year :))
Tuy nhiên có điểm trừ là quán ăn gần một nhà máy rác, nên đi qua hơi khắm
Suất 25k 3 miếng thịt vài miếng đậu, 1 miếng trả nhó
bún
nhân viên phục vụ không nhiệt tình
Rau rửa không sạch còn nguyên đất trên lá
đưa cho nhân viên xem thì nhân viên ukm cái rùi quay đi