Nếu có dịp nên đổi gu ăn uống qua ẩm thực tây nguyên cho lạ miệng nè. quán này cũng chịu khó quảng cáo lắm chứ đổi chủ 2 lần rồi, thị hiếu người đà nẵng nói chung cũng kén lắm nên làm ăn gì cũng khó khăn. tội quán nên qua ủng hộ thôi.
ủa mà bữa mình ăn cơm lam muối mè với gà mà quên chụp hình con gà mất tiêu thôi review cơm lam nha. cơm nấu ống tre rất dân dã, gạo không khô, ăn ngon. Đồ ăn ở đây trình bày trên mẹt hết, nhìn mát mắt,phù hợp phong cách nhậu. Quán mô phỏng nhà sàn tây nguyên, nhậu trưa thì mát mẻ lắm.