Quán mái lá nằm bên quận 7, quán nằm sát con sông nhỏ nên khá thoáng mát, nhiều bàn rộng rãi, có cả phòng lạnh. Toalet rất sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình. Đồ ăn vệ sinh tương đối ngon và lên đồ ăn nhanh. Quán mở nhạc nhẹ nhàng vui vẻ. Quán có chương trình check in vị trí quán trên facebook tặng 1 dĩa trái cây miễn phí, nhưng hàng tặng hôm mình đc tặng ăn ko đc, khóm bị chua, ổi bị héo và sắp hư. Nói chung ko vui vì điều này, trong khi mình là khách quen.
Nhà hàng có không gian rộng rãi, thoáng mát. Có khu ngoài trời và phòng riêng, phù hợp với mọi đối tượng. Món ăn đa dạng và khá ngon. Hôm trước ăn cá tầm 3 món: ăn sống, nướng muối ớt, lẩu măng chua rất ngon. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình. Giá cả vô cùng hợp lý.
Nhân viên phục vụ tệ, order combo nhưng làm thiếu món, nhưng nv ko thông báo, thấy ko có món kh hỏi lại nv lạ nói ko món. Sau đó khi mang món khác lên lại dằn mật kh. Sẽ ko bao giờ quay lại. Khuyến cáo ai thích rước vào mình bực thì có đến để trải nghiệm
Lần thứ 11 vẫn phải khen!!!
Mình đến quán này cũng hơn chục lần, có thể nói như đóng cổ phần ở đây rồi :))
Phục vụ nhiệt tình chu đáo, hiểu khách hàng cần gì, món ăn có hơi chậm đối với các món hải sản hay gà vịt như dễ hiểu vì tất cả là hàng tươi sống nên bắt buộc phải có thời gian sơ chế, ko thể vội được.
Không gian có nhiều sự lựa chọn, rộng rãi, bố trí hợp lý
Bữa nọ mình tổ chức tiệc tất niên cho công ty tại đây
Các bạn làm mọi thứ chỉn chu, từ khâu nhận tiệc đến khâu thực hiện đều đúng như thoả thuận, đầu bếp đều tay, nhân viên nhiệt tình, ăn mặc đẹp, không gian khỏi phải bàn cãi
Bữa được bạn mời dự tiệc ở đây chứ cũng ko biết quán này.
Không ngờ ở Quận 7 lại có điểm ăn uống ok đến vậy.
Phòng tiệc sang trọng, ấm cúng, món ăn ngon, vừa miệng. Bạn bè ai cũng khen. Bên ngoài mát mẻ, khá rộng
Ngoài khoảng không gian thoáng mát.còn lại tất cả đều rất rất tệ. Món ăn không ngon. Nhân viên tệ. Kh có khiếu nại thì tỏ ra khó chịu. Làm thiếu món, mình hỏi nhiều lần thì báo đang làm nhưng cuối cùng làm sai món. Mình hỏi lại thì bảo đã làm rồi thì chị cứ ăn đi. Và tất cả các món sau đó mang lên đều có thái độ khó chịu va hành động dằn mặt mình. Đăc biệt là nhân viên quản lý khi mình hỏi thì tỏ ra khó chịu kiểu như nguyên liệu đaz làm rồi thì ăn đi ý kiến chi nhiều vậy