Mình mua 3 đĩa chân gà rang muối và 10 cánh gà lắc phomai. Ui chà chà, chân gà siêu to khổng lồ, gặm cái chân sướng cả mồm luôn, chấm 10 điểm cho món chân gà. Cánh gà thì mình mua cho các cháu, ko ăn nên ko đánh giá, nhưng hình như cũng ngon vì quay ra quay vào đã hết, bọn nhỏ còn chấm mút phomai liên tục.
Sẽ quay lại và ủng hộ nhà Cám!
Thích nhất đĩa lòng mề tràng trứng xào, ngon miệng, vừa vặn. Mình gọi cả gà ko lối thoát với nộm. Gà ngon xôi hơi mềm, mình thích xôi giòn hẳn, lần sau sẽ note cho bếp làm riêng. Nộm khá đưa vị, ăn với gà hợp. Nói chung là vote 9 điểm!
Ngay gần nhà mà hnay mình mới biết tới quán để order. Món gà ko lối thoát mình ăn nhiều nơi nhưng ở đây ngoài việc gà dai ngon, xôi dẻo thì nước chấm rất đặc biệt, chấm gà đưa vị cực. 2 chị em ăn hết 1 con gà, xôi còn thừa mấy miếng. Cảm ơn quán và nhất định sẽ ủng hộ tiếp!
Đầu tiên, tôi đặt Set gà không lối thoát Vàng, nhưng nhận được là set Xanh.
Khi cắt gà, mặc dù đã được ướp ngũ vị hương nhưng tôi ngửi thấy ngay mùi gà đông lạnh. Có lẽ gà đông lạnh là lí do tôi bị đổi từ món tràng trứng xào sang nộm.
Gà đầy mùi tủ lạnh, khô cứng nhưng bở bùng bục, ko có vị ngọt.
Xôi có chỗ còn nguyên hạt gạo sống.
Món nộm thì ăn tạm được mặc dù hơi nhạt nhẽo.
Chắc chắn đây là lần duy nhất tôi mua đồ ăn của Shop! Quá bực mình, đây là đồ ăn của Shop khi nhà tôi kết thúc bữa ăn của 4 người lớn. Có lẽ mai cũng chẳng ai đụng đũa tới gà vì quá tệ!
Mua 1 combo gà không lối thoát và nộm chân gà rút xương, 1 đĩa lòng mề tràng trứng xào. Đồ ăn nhận được vẫn nóng hôi hổi, gói giấy bạc cẩn thận, xôi gà ăn nóng rất ngon, nộm có nước trộn đỉnh, ăn vào dã man, món xào cũng khá ok. Cả nhóm 5 người ăn no căng bụng. Cảm ơn bếp và sẽ ủng hộ tiếp.
Mình đặt đồ của Bếp nhà Cám nhiều lần rồi, từ gà bó xôi tới lẩu ship tại nhà. Nói chung là các món của bếp đều ngon, hợp khẩu vị của nhà mình, đồ ăn đầy đặn, tươi ngon. Có mấy bạn của mình tới nhà ăn đều xin số để đặt. Mong bếp sẽ phát huy hơn nữa.