Vị trí: vừa đi qua cầu Chợ Cầu thì cua phải Nguyễn Văn Quá, đến hẻm thứ 2 thì cua phải vào, đầu hẻm có bảng hiệu ghi tên quán Lộc Vừng ( hơi nhiều bảng nên có thể mọi người không để ý hết được, mình đi hố cũng vì lý do này ).
Giá cả: theo mình là không quá mắc, phù hợp ăn gia đình hoặc tụ tập bạn bè ăn uống, các món mình kêu khoảng 100k/ món.
Chất lượng:
. Cá chép om dưa: thấy bên ngoài đặc sản quán nên kêu thử, ăn khá là ok dù mình không thích ăn cá lắm, không có mùi tanh lắm ( mình ghét ăn cá SG là vì lý do này, mình dân biển nên ăn hải sản cũng khá xét nét ).
. Ếch ủ rơm: nghe tên hay hay nên gọi ))) Rơm thực tế là sả chiên giòn, nhai vui miệng lắm cơ, ếch ướp ngon, chiên giòn, siêu thích món này ý :'(
. Cà ri dê: mùi thơm cực kỳ, ăn cũng hấp dẫn nữa, mà hình như quán khá mạnh các món dê, mọi người tham khảo nhé.
Phục vụ: ổn, khá nhiệt tình, chủ quán thân thiện.
Không gian: sân vườn rộng rãi thoải mái, ngồi khá là mát mẻ.
Được bạn giới thiệu quán này nên cũng ghé thử. Quán nằm ở khúc đường đánh số hơi khó tìm.
Không gian quán rộng rãi, thoáng mát, mình thấy có phân chia ra khu phòng vip nữa, chắc dành cho ai muốn đặt tiệc riêng.
Menu quán đa dạng, nhưng mình thấy quán có vẻ thiên về các món dê. Đi 2 đứa nên tụi mình gọi 1 cà ri dê 115k, ếch ủ rơm (cái này tính theo con, cứ 1 con 25k)
Ếch ủ rơm: nghe cái tên lạ lạ, kêu ra 1 dĩa là hiểu tại sao gọi là ếch ủ rơm. Ếch nằm phía dưới, bị rơm che hết. Nhìn mấy cọng rơm vậy chứ thực chất là sả chiên giòn, ăn vui miệng. Ếch được chiên nước mắm, vừa ăn và giòn rụm. Nhìn chung món này ăn khá lạ miệng và ngon.
Cà ri dê: có bánh mì ăn kèm, giở nắp nồi ra là mùi cà ri thơm lừng, thơm mùi nước dừa. Nguyên liệu có cà tím, khoai lang, dê. Nước dùng béo béo, đậm đà vị nước dừa. Thịt mềm, đặc biệt khoai lang nấu cà ri rất ngon, là loại khoai nhật ngọt bùi, bở nhưng không bị sượng. Ăn kèm bánh mì hợp và đủ no
Điểm cộng là quán rộng rãi thoáng mát và chất lượng món ăn ổn.
Điểm trừ là quán nằm hơi xa, khá khó tìm
Nhà hàng tìm theo địa chỉ thì hơi khó nha, nếu đi từ ngã năm chuồng chó thì tới chợ cầu quẹo phải Nguyễn Văn Quá, gần nhà hàng tiệc cưới Ngọc Trâm sẽ có 1 hẻm quẹo zô. Không gian sân vườn mát mẻ, rộng rãi. Món ăn đa dạng, giá bình dân, lẩu dê ngon.