Bánh bèo có nhân tôm tươi không như mấy quán khác là tôm khô nên mình rất thích . Bánh lọc và bánh nậm rất ngon luôn . Lúc trước hay ăn ở kỳ đồng giơ mình chuyển hẳn qua đây ăn luôn . Có thêm mì quảng bún bò để đổi khẩu vị . Giá cả so với chất lượng mình thấy hợp lý . Ngoài ra quán còn bán thêm chè nữa . Sẽ ghé quán nếu thèm món huế
Bánh lọc ngon, dẻo, nhân đậm đà
bánh nậm dẻo, mềm, nhân rất ngọt ngào
bún giò nước dùng đậm đà
đây là quán ruột của mình, cứ 2 3 ngày phải ghé một lần để đỡ nhớ món huế
Ghé ăn lần đầu, do có việc đi gần đây. Quán kiểu bình dân, khá sạch sẽ.
Mình thích ăn bánh nậm nhưng quán làm nhân mặn quá, không vừa miệng tí nào. Được cái bánh bột lọt và bánh bèo ngon. Mình thích tôm rắc trên bánh bèo ở đây, tôm giã miếng to, không bị vụn bột như các chỗ khác, nên ăn khá lạ, thơm. Còn bánh bột lọc giòn sựt sựt, nhân con tôm to đùng
Ưng nhất là nước mắm, chấm bánh ngon tuyệt luôn.
Chả Huế ăn cũng tạm, mùi vị hơi khác so với nhiều quán Huế khác mình từng ăn.
Cơm hến thì mình thấy nhạt nhẽo, mặc dù khá cay.
Có bán chè đậu đen, và chè đậu xanh nhưng quá ngọt.
Tổng bill hết khoảng 120k.
Tôi vào quán Vĩ Dạ gọi 2 tô bún bò. Có 1 a chàng SG bảo là A về đó đi.E mang qua liền vì gđ tôi ngồi coffee kế bên. 20p sao chưa thấy tôi chạy qua hỏi thì có 1 cô bảo là sắp có.... Ok....20p sau chẳng thấy, tôi lại chạy qua hỏi thì gặp 1 thằng phục vụ nói tiếng éo éo jì đó bảo là nãygiờ ko có ai gọi, với lạ ko có ai bưng đâu..... Trong khi quán có khoảng 6 khách. ..... Thằng Huế đó còn bảo sao ko ở đây ăn mà phải bưng qua đó.... Hix....