Đồ ăn vừa miệng, ngon, ngọt, cũng nhiều món. Có cơm và các loại bún. Buổi sáng bún riêu siêu đắt luôn. Giá rẻ nữa, phục vụ nhanh, sạch sẽ. Quán ngay mặt đường, rất dễ tìm.
Cơm thập cẩm ngon - đúng kiểu chay, cơm có nhiều loại rau và đậu hủ chứ không phải các loại giả thịt từ bột mì nên đúng ý mình. Hạt cơm cũng mềm dẻo chứ không bị khô. Nói chung mình thích.
Hôm nay Trung thu, mình và bạn đi đến quán ăn và gọi 2 phần:
- Bún bò chay: bạn mình gọi không ngò nhưng bưng 1 tô đã để sẳn, nguội, đầy ngò.
- Hủ tiếu chay: nóng ngon.
Thấy hủ tiếu ngon nên gọi thêm 1 phần hủ tiếu không ngò mang về để về ăn vì tô bún bò không được như mong đợi và kết quả là quăng cho bịt đã làm sẳn đầy ngò với thái độ bất cần.
Chắc sẽ không quay lại.